Hương Lan và Hương Thanh với ca cảnh Duyên kỳ ngộ - Trưng nữ vương - Video: GIA TIẾN

Như Hương Lan đã chia sẻ trước đó, sau thời gian dài ấp ủ thực hiện một liveshow cá nhân để đời cho sự nghiệp, bà quyết phải thực hiện điều đó trong năm nay bởi đây là năm đánh dấu cột mốc 100 năm cải lương - thể loại mà bà yêu thích, gắn bó và thành danh từ khi mới 5 tuổi.

Thế nên sô diễn đã mở màn thật dung dị nhưng đầy tình yêu thương với Vịnh khúc hoài lang (Hoàng Song Việt) và phần tri ân ông Cao Văn Lầu, người được cho là đã đặt nên những nền tảng đầu tiên cho bộ môn nghệ thuật cải lương tại Việt Nam.

img7736-1527992876025185172137.jpg

Hương Lan và Trọng Phúc hát Vịnh khúc hoài lang (Hoàng Song Việt) - Ảnh: GIA TIẾN

Và chương đầu, kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương này chính là phần "độc nhất vô nhị" bởi có lẽ không một nữ ca sĩ của đất Việt nào có được "cái gốc" cải lương và thành công ở tân nhạc như Hương Lan.

Ở phần này, đạo diễn Trần Vi Mỹ đã khéo để chính Hương Lan kể lại cuộc đời của mình: "Hơn nửa cuộc đời gắn liền với nghiệp cầm ca, sân khấu và khán giả chính là cuộc sống của Hương Lan.

May mắn cho Hương Lan là đã được sinh ra trong một gia đình mang dòng máu nghệ thuật. Người đã tạo ra Hương Lan và cho Hương Lan cái duyên sân khấu này chính là cố nghệ sĩ Hữu Phước - thân phụ Hương Lan.

Tài năng của ông đã gắn liền với những vở diễn để đời như cậu Tư Kiên trong Con gái chị Hằng, cậu Tấn trong Tấm lòng của biển... Nhưng rất tiếc, ông ra đi rất sớm. Ngoài những vai diễn nổi danh, gia tài của ông để lại chính là Hương Lan của quý vị ngày hôm nay".

dscf6340-1527992957115899500701.jpg

Khán giả ngồi kính Nhà hát Hòa Bình tối 2-6 - Ảnh: GIA TIẾN

Và những hình ảnh, giọng hát từ thời bà còn là "Thần đồng bé Hương Lan" hát Thiếu phụ Nam Xương ngọng nghịu lúc 4 tuổi, rất đáng yêu đã được phát lại trên sân khấu, nhắc nhớ một quãng đời gắn bó với âm nhạc, dài gần bằng cả đời người của Hương Lan.

Trong phần này, Hương Lan cũng không quên giới thiệu với khán giả quê nhà Hương Thanh - cô em gái cũng tài sắc không kém gì mình.

Hai chị em đã lần đầu cùng nhau tung hứng, hát và diễn cho thật "đã" qua ca cảnh được viết riêng cho liveshow Hương Lan: Duyên kỳ ngộ - Trưng nữ vương.

img7770-1527992999322976166865.jpg

Hương Lan và em gái Hương Thanh trong ca cảnh Duyên kỳ ngộ - Trưng nữ vương - Ảnh: GIA TIẾN

Cải lương, một lần nữa qua tiếng hát của Hương Lan, thật ngọt ngào, duyên dáng, gần gũi, dấu yêu với sự xuất hiện của NSND Ngọc Giàu trên khân khấu.

Bên bàn phấn, bà chải tóc, chỉnh trang trang phục cho Hương Lan y như hồi xưa, cái hồi mà như bà kể: "Lần đầu con lên sân khấu, má đã thoa son, đánh phấn cho con".

Để rồi những câu vọng cổ đối đáp thể hiện tình yêu thương, quý mến giữa hai giọng ca của hai thế hệ, của thầy và trò... đã vang lên thật ấm áp.

img7790-15279930588051833659576.jpg

Khách mời đặc biệt của liveshow Hương Lan là "má Ngọc Giàu", 2 danh hài Hoài Linh - Chí Tài đảm nhận vai trò dẫn chuyện cho đêm nhạc - Ảnh: GIA TIẾN

Dẫu là một đêm mưa gió, những khán giả vẫn đến kín rạp hát Hòa Bình trong tối 2-6. Họ đến vì tiếng hát Hương Lan.

Và bà đã không làm họ thất vọng khi ca hay diễn đều như "gái đôi mươi".

Giọng hát lanh lảnh, điêu luyện trong từng làn hơn, tinh tế trong từng cái nhả chữ, không một lần rớt nhịp của Hương Lan khiến người xem như không thể tin vào tai, vào mắt mình.

"Hát như đĩa hát" là câu nhận xét mà nhiều khán giả đã nói thế khi thưởng thức đêm nhạc Một đời sân khấu của Hương Lan.

Hương Lan hát Trộm nhìn nhau - Video: GIA TIẾN

Và thật kinh ngạc khi giọng hát ấy kinh qua tất cả các thể loại từ vọng cổ - cải lương cho đến nhạc tự tình quê hương (Tiếng hát từ cội nguồn, Lời ru tiếng nhớ, Em đi trên cỏ non, Sa mưa giông, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Chiếc áo bà bà, Áo dài, Ngày đá đơm bông, Tình hoài hương… ) cho đến tình ca (Con đường xưa em đi, Ai cho tôi tình yêu, Trộm nhìn nhau, Nhật ký đời tôi, Tâm sự với anh, Con đường xưa em đi, Chuyện tình không suy tư, Thương hận, Tôi đưa em sang sông, Cây đàn bỏ quên...) đều nhận đuợc những tràng pháo tay nhiệt tình từ khán giả.

img7849-15279932923751568883306.jpg

Thiết kế sân khấu của liveshow Hương Lan - Một đời sân khấu thay đổi liên tục, phù hợp với nội dung từng tiết mục - Ảnh: GIA TIẾN

Một đời sân khấu của Hương Lan đã làm mãn nhãn người xem với một sân khấu đầy màu sắc, tưng bừng, rạng rỡ như tiếng hát của bà, đã khiến người nghe "đã tai" bằng chính giọng hát có một không hai như giọng hát Hương Lan.

Nhưng dù đã tai đã mắt, khán giả vẫn thấy "thèm thèm", "thiếu thiếu".

Với một nghệ sĩ đã có 57 năm gắn liền với sân khấu, trải qua bao nhiêu thăng trầm và cả những biến cố trong cuộc đời, những gì đã được kể trên sân khấu có lẽ vẫn còn quá ít.

Âm nhạc đã phải "nén" lại bằng những tiết mục liên khúc cho "tạm đủ" với danh sách những ca khúc được yêu thích của Hương Lan.

Hương Lan và Ý Lan hát Tình hoài hương - Video: GIA TIẾN

Những tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề ở giai đoạn trưởng thành, xa quê hương - điều mà các khán giả khi đến xem chương trình cũng mong mỏi được nghe, được biết - vì lí do thời gian, đã không được chia sẻ thật trọn vẹn, đủ đầy.

Thôi thì hi vọng ngoài những tâm tư, tình cảm dành cho sân khấu cải lương, cho các đồng nghiệp và gia đình mà bà đã nhắc đến trong đêm diễn ngày 2-6, trong cuốn DVD ghi lại đêm diễn này, công chúng ái mộ bà sẽ có cơ hội xem thêm nhiều tư liệu về bà, nghe thêm những tâm sự cho trọn Một đời sân khấu.

Một số hình ảnh trong liveshow Hương Lan - Một đời sân khấu:

img7841-15279935023411995945693.jpg

Hương Lan hát cùng Hà Vân ca khúc Em đi trên cỏ non

img7866-152799350234940997385.jpg

Hương Lan - Đức Tuấn hát Chiếc áo bà ba

img7893-1527993502354362827871.jpg

Hương Lan và Quang Linh hát Ngày đá đơm bông

dscf6347-1527993538498565589203.jpg

Chồng ca sĩ Hương Lan ngồi hàng ghế đầu xem liveshow của vợ

img7956-15279935385079408874.jpg

Hương Lan - Ý Lan trình diễn ca khúc Tình hoài hương

img8022-1527993574328831870313.jpg

Hương Lan hát cùng Quang Lê bài Ai ra xứ Huế

img8044-15279935743351940863284.jpg

Hương Lan - Đàm Vĩnh Hưng hát Con đường xưa em đi

img8090-1527993574342793608171.jpg

Các nghệ sĩ cùng hát ca khúc Tình ca (Phạm Duy) kết thúc chương trình

img8129-1527993574346739637171.jpg

Rát nhiền khán giả ào lên sân khấu tặng hoa cho Hương Lan sau khi chương trình kết thúc

img8150-15279935743531655159284.jpg

Nhạc sĩ Đức Trí (giám đốc âm nhạc của chương trình) chụp hình với Hương Lan

photo1527820704931-15278207049311201103218.jpg Danh ca Hương Lan: Tôi có thích nhạc Trịnh, nhạc trẻ không?

TTO - 57 năm theo nghề, lần đầu tiên danh ca Hương Lan tự thực hiện một liveshow cá nhân mà bà gọi là 'để đời'.

Nguồn: tuoitre.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022