Hoa hậu Việt Nam 1992 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm và lời dạy quý báu từ người thầy đáng kính.
Hôm 25/2, thông tin nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời khiến nhiều người hâm mộ văn chương và sắc đẹp vô cùng tiếc thương. Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh cũng bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của người thầy, người chú thân tình.
Trên trang cá nhân, cựu hoa hậu xúc động chia sẻ về khoảng thời gian tham dự Hoa hậu Việt Nam với sự dẫn dắt của cố nhà thơ: "Vĩnh biệt Bác, người thầy đáng kính! Năm 1992, khi Kiều Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đó không chỉ là một hành trình chạm đến ước mơ mà còn là một hành trình trưởng thành. Đi thi mà, run và áp lực lắm! Nhưng thật may mắn khi trong suốt chặng đường ấy, Kiều Anh và các thí sinh đã có Bác Dương Kỳ Anh – người không chỉ đứng sau thành công của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà còn là một người thầy, một người truyền lửa đầy tâm huyết.
Hoa hậu Hà Kiều Anh và nhà thơ Dương Kỳ Anh. (Ảnh: FBNV)
Bác luôn nhắc nhở chúng tôi rằng danh hiệu Hoa hậu không chỉ là một vinh dự mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Vẻ đẹp thực sự không nằm ở chiếc vương miện lấp lánh hay ánh hào quang sân khấu, mà ở sự cống hiến, trí tuệ và một trái tim nhân ái. Những lời dạy ấy đã giúp Kiều Anh vững tin hơn trong cuộc thi, và hơn thế nữa, trở thành kim chỉ nam cho Kiều Anh suốt cả chặng đường sau này".
Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1976 cũng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với người thầy, người dẫn đường đã khuất. Những lời dạy về vẻ đẹp toàn diện, không chỉ ngoại hình mà còn là trí tuệ, nhân cách và tâm hồn, đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp và cuộc sống của cô. Sự ra đi của nhà thơ khiến cô vô cùng thương tiếc. Cô gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bác, mong bác an nghỉ nơi vĩnh hằng.
Kiều Anh luôn tự nhủ rằng mình không chỉ đánh giá vẻ đẹp ngoại hình mà phải nhìn thấy trong thí sinh sự thông minh, nhân cách và tâm hồn – đúng như những gì nhà thơ Kỳ Anh từng truyền đạt mỗi khi có cơ hội ngồi ghế BGK các cuộc thi sắc đẹp. (Ảnh: FBNV)
Dưới bài chia sẻ của Hà Kiều Anh, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại các bình luận chia buồn trước sự ra đi của "cha đẻ" Hoa hậu Việt Nam: "Ôi bác mất rồi hả chị, vậy là một cây đại thụ làng báo chí Việt Nam đã về với thế giới vĩnh hằng", "Xin vĩnh biệt và chia cùng gia đình anh Dương Xuân Nam và gia đình báo Tiền Phong", "Kính tiễn Bác Kỳ Anh",...
Nói thêm về kỷ niệm với nhà thơ Dương Kỳ Anh, cô cho biết cả hai ít khi gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên hệ và trò chuyện qua mạng xã hội. Mỗi lần gặp, hai chú cháu đều ôn lại kỷ niệm về cuộc thi năm xưa. (Ảnh: Internet)
Chia sẻ trên Vietnamnet, nàng hậu đánh giá cao đóng góp của nhà thơ Dương Kỳ Anh cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: "Chú là người đầu tiên tổ chức cuộc thi hoa hậu với quy mô toàn quốc và đã làm tốt vai trò của mình, đưa cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở thành cuộc thi danh giá nhất. Những cô gái đạt được ngôi vị hoa hậu của cuộc thi đều vô cùng vinh dự trước ngôi vị danh giá ấy".
Theo cô, nhà thơ Dương Kỳ Anh đã làm việc bằng tất cả tâm huyết và luôn muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho cuộc thi: "Đó là sự thành công của nhà thơ Dương Kỳ Anh, chú đã làm bằng hết cái tâm của mình. Chú luôn đối đãi chân tình, giúp đỡ các cô gái đăng quang giúp cho họ giữ được ngôi vị luôn tỏa sáng".
Nhà thơ Dương Kỳ Anh (Ảnh: FBNV)
Nhà thơ Dương Kỳ Anh, tên thật là Dương Xuân Nam, sinh năm 1948 tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8h30 sáng ngày 25/2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 77 tuổi.
Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến văn chương Việt Nam. Nhà thơ Hữu Việt xúc động chia sẻ: "Thương tiếc nhà thơ Dương Kỳ Anh, người thủ trưởng đặc biệt những năm đầu làm báo Tiền Phong…"