Thời gian qua Hà Anh vướng không ít ồn ào. Trong đó có việc cô diện chiếc áo dài tông hồng xuyên thấu, sải bước thảm đỏ chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nhìn lại ồn ào này, Hà Anh trần tình: "Làm người nổi tiếng, đâu phải lúc nào bước chân cũng trải hoa hồng! Càng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tôi càng nhận ra điều này. Đơn cử ví dụ là tôi đi! Chắc các bạn vẫn nhớ sự cố gần đây khi tôi xuất hiện ở một sự kiện sắc đẹp mà tôi làm giám khảo, mặc trang phục áo dài màu đỏ ánh kim.

on-ao-ha-anh-2-ngoisaovn-w580-h870-1401.jpg

Dưới con mắt của những người có mặt tại buổi sự kiện đó, đó là một trang phục thật đẹp. Vậy nhưng không ai có thể ngờ, kể cả tôi và đặc biệt là tôi, dưới ánh đèn flash của máy chụp ảnh, trang phục đó gần như bị xuyên thấu. Và mặc dù có sử dụng những phụ kiện dính ngực để che đi phần nhạy cảm, dưới ánh đèn khuôn ngực tôi bị "expose" hoàn toàn.

Okay, đó là một tai nạn vô cùng bất ngờ và đáng tiếc mà tôi là đặc biệt, một phụ nữ đã 40 tuổi, đã làm mẹ, cảm thấy vô cùng buồn.

Xuất thân thời trẻ là một model, tôi thích sự phá cách, gợi cảm, hơi đẩy giới hạn khuôn khổ tại những sự kiện thời trang, hay tại những bữa tiệc riêng, khi đi club nhảy nhót. Tôi có thể diện những trang phục sexy, có thể thoải mái nhảy và vui bên các bạn mà không để ý tới ống máy chụp hất lên có thể mang đến những hình ảnh không được "ý tứ", nhưng để "được" chụp mũ như là một "tội đồ" của một hình ảnh hay lối sống "phản cảm" như cách một số anti fan mang đi spam các nơi thì không bao giờ.

Đừng bao giờ quên về tư cách đạo đức sống của tôi, một vợ một chồng. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, đời sống chỉn chu chân chính. Nhiều khi chỉn chu quá đến mức hơi "nhàm chán". Vợ chồng tôi thức dậy để chuẩn bị vào công việc vào 5 giờ 45 mỗi sáng, và đi ngủ vào tầm 10 giờ tối. Chồng tôi, với công việc làm giáo viên tiểu học, và tôi, vừa làm việc phục vụ cho sự nghiệp của mình, vừa có một "job" lớn nhất của cuộc đời đó là làm mẹ của bé Myla bé bỏng.

Vừa làm chuyên môn, xây dựng nền tảng kiến thức đúng đắn cho ngành nghề thời trang, vừa cố gắng giúp đỡ cho các bạn trẻ có tiềm năng nhưng thiếu cơ hội. Từ người mẫu, đến nhiếp ảnh, đến lĩnh vực thiết kế, đến cả những bạn sinh viên trẻ mới chập chững từ những bước đầu tìm kiếm sở thích và đam mê của mình, tôi luôn đóng vai trò người chị, người thầy, chỉ hướng cho các em. Thời gian "tranh thủ" được sau việc chăm chút cho hạnh phúc gia đình cá nhân, tôi để dành viết những bài viết hướng dẫn, tạo sự tự tin, tăng năng lượng tích cực trong cuộc sống cho mọi người.

1-ngoisaovn-w600-h797-1401.jpg

Bé Myla, tình yêu bé bỏng của tôi, luôn được chính mẹ đưa vào giường đi ngủ, và được mẹ phụ giúp đánh răng, vệ sinh, chải tóc mỗi sáng. Dù có là người có chút tiếng tăm, và có sự phụ giúp, nhưng tôi chưa bao giờ ỷ lại điều đó mà tận tay chăm chút con, trao con tinh thần và giá trị sống tốt, tích cực, yêu thương con người, sống chân thành giản dị, giúp đỡ những người xung quanh".

"Có chút duyên lành, tôi chia sẻ lan tỏa sự thân thương giúp đỡ nhỏ đến những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn, chỉ là chút thiện nguyện nhỏ, nhưng thật ấm áp tình người.

Vậy nhưng bất chấp những tích cực tôi trao đi, con người vẫn tìm cách để bóp méo, bịa tạc thông tin để bêu riếu tôi. Người ta chăm chú dùng lời lẽ để xúc phạm, chế giễu, và lấy đó làm niềm vui khi tạo nên hội nhóm để cùng nhau sỉ nhục, bêu riếu tôi mỗi ngày. Chưa đủ, họ còn cùng nhau tạo nick ảo, đi comment spam khắp nơi nhằm bôi xấu hình ảnh, hạ uy tín của tôi trong mắt mọi người".

Bằng cái gì? Bằng việc một ông tài xế đột xuất nghỉ việc không hề báo trước rồi lên mạng "kể xấu" tôi? Chẳng nhẽ tôi lại "đôi co" ngược lại là có hàng chục nhân viên của tôi luôn yêu quý, trân trọng và làm việc với tôi và cho tôi, có người tới hơn 10 năm nay, chẳng thấy ai cảm thấy bị coi thường, hay "bóc lột" như cách họ bóp méo về tôi?".

Không chỉ vậy, Hà Anh còn bị nghi ăn chặn tiền từ thiện: "Rồi họ còn bịa đặt và bóp méo việc tôi "ăn chặn" tiền từ thiện của bé Phúc, trong khi số tiền chính tôi và bạn bè quyên góp được để giúp cho bé Phúc, được chi trả rất cẩn thận và chi ly trong chặng đường giúp bé chữa bệnh. Khi bé không may qua đời, tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các quỹ, các mục đích khác nhau để quyên góp. Cho đi, dù có hơn 400 triệu, nhưng là 400 triệu tình yêu, mồ hôi nước mắt của chính tôi và bạn bè, nó phải phục vụ được mục đích thật ý nghĩa để sự ra đi của bé Phúc càng trở nên ý nghĩa hơn. Một phần lớn 200 triệu để dành cho các bé có bệnh giống như bé Phúc của quỹ bác sĩ Châu bệnh viện Nhi Trung Ương, có điều kiện phát hiện, chữa trị sớm, các bé sẽ có cơ hội giữ được đôi mắt và mạng sống của mình. 100 triệu dành cho quỹ Blue Dragon, tặng cho các bé gái cho chương trình phát triển giáo dục ở Điện Biên, giúp các bé có cơ hội được học tập phát triển và trở thành người có ích. 100 triệu dành tặng quỹ Sunshine để giúp cho điều kiện chăm sóc và học tập của các trẻ em mồ côi, đường phố của tổ chức.

Số lẻ còn lại, tôi dùng để dịch cuốn sách tôi mua vốn để tặng bé Phúc, giúp gia đình có những hiểu biết và kỹ năng để chăm, dạy trẻ khiếm thị, giúp trẻ hội nhập vào xã hội như bao đứa trẻ khác với sự tự tin. Cuốn sách được dịch xong thì bé cũng không may qua đời, nên link dịch cuốn sách được chia sẻ lại với hội nhóm các bố mẹ có con bị mặc ung thư u nguyên bào võng mạc.

Bấy nhiêu tâm huyết, yêu thương và san sẻ của tôi và những bạn bè đã yêu thương và sát cánh bên tôi nhiều năm nay chỉ nhiêu đó, chẳng phải tiền tỉ, chẳng mua báo để quảng bá bản thân, tận tụy và thầm lặng, nói với nhau và chia sẻ với nhau, dưới lăng kính xấu xí và méo mó, làm nó thật méo mó. Nhưng không, điều đó sẽ không làm tôi chùn bước, trong những "act of kindness" nhỏ nhắn trong cuộc đời của mình".

Vậy làm người nổi tiếng có gì thích, mà nhiều người thích được nổi tiếng đến vậy?

Người khác thế nào thì không biết, nhưng đối với tôi, tôi chỉ đam mê được làm những điều mới mẻ, phát triển những giá trị tích cực, được truyền lại những điều hay, điều đúng mà tôi học được. Hoạt động nghệ thuật, không hẳn là lựa chọn số 1 của tôi. Nhưng đã chọn rồi tôi muốn làm tốt nhất có thể, để cho xã hội thấy rằng một cô gái trẻ nỗ lực tìm tòi, lao động, có thể thành công. Dù ngành nghề của mình vốn chưa được công nhận và coi trọng bởi xã hội, dù 1 sự cố có thể bị mang ra mổ xẻ soi mói, dù đôi khi tôi cảm thấy sự tiêu cực có thể lấn át sự tích cực...

Nhưng là một năng lượng sống, tôi vẫn vươn lên, sống vì niềm tin của chính mình, của những con người đẹp đẽ nhìn ra và trân trọng giá trị mình đem lại. Và quan trọng nhất, sống vì hạnh phúc của chính mình, là gia đình nhỏ - một người chồng yêu thương, một đứa con nhỏ líu lo, chạy ra ôm chầm lấy mẹ, ánh mắt chất chứa yêu thương, tin cậy "Con yêu mẹ nhất trên đời!"

Mẹ cũng thế con yêu, mẹ yêu con nhất trên đời. Hãy biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng tử tế với ta. Con người không phải lúc nào cũng tử tế với ta. Nhưng hãy cố gắng tiếp tục yêu thương, và cho đi khi có thể. Vì cuối ngày, tình yêu luôn chiến thắng!", Hà Anh bày tỏ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022