
Hà Anh Tuấn khép lại hai đêm concert Sketch a Rose ở TP.HCM bằng công bố concert tại Mỹ vào tháng 10 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Concert Sketch a Rose ở TP.HCM diễn ra vào ngày 8 và 9-3 tại Global City. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết anh đã "hát như bằng cả mạng sống" đến nỗi tắt tiếng chỉ 15 phút ngay trước đêm diễn thứ hai.
Mỗi đêm diễn có khoảng 10.000 khán giả, tổng cộng 20.000 lượt khán giả đã đến với Hà Anh Tuấn khi anh trở về TP.HCM thân thương.
"Hát bằng cả mạng sống" cùng huyền thoại
Sau khi kết thúc loạt ca khúc cùng huyền thoại dương cầm Yiruma gần nửa đêm ngày 9-3, Hà Anh Tuấn tâm sự với khán giả: "Tuấn từng mơ mình trở thành ca sĩ hát cùng một huyền thoại dương cầm. Quý vị hãy sống với giấc mơ và đi tìm nó. Tất nhiên hát dở quá thì phải đổi nghề. Nghề ca sĩ cũng không gì lắm ngoài những lúc như thế này.
Ngày hôm qua, tôi đã hát hết mình, hát như bằng cả mạng sống. Hôm nay đến 19h45 tôi tắt tiếng hoàn toàn. Tôi đã ngước lên trời và nói nếu có điều kỳ diệu hãy cho con hát nốt đêm nay rồi con sẽ nghỉ ngơi một tuần. Và cuối cùng ông trời cho tôi đứng đây hát cho quý vị nghe".
Hà Anh Tuấn, Yiruma biểu diễn ca khúc Kiss the Rain - Video: MI LY
Trong đêm diễn Sketch a Rose, Hà Anh Tuấn chiêu đãi khán giả hơn 20 ca khúc, trong đó có những ca khúc mới trong album cùng tên cũng như các hit lớn trong sự nghiệp của anh: Tháng tư là lời nói dối của em, Xuân thì; song ca Tình đầu quá chén với Quang Hùng MasterD; song ca 999 đóa hồng và Tình thôi xót xa với Lam Trường.
Ở phần kết, anh hát loạt ca khúc trên nền nhạc Yiruma với danh cầm là người đệm đàn, trong đó có ca khúc Dear, Memory (Ký ức hoa hồng) sáng tác dành riêng cho anh.
Khán giả trung thành của Hà Anh Tuấn quen với việc anh dù không phải vocalist khủng nhưng luôn nỗ lực hát live trong toàn bộ đêm nhạc.
Anh còn kiêm luôn MC và dẫn dắt đám đông rất tốt với sự tếu táo của mình, cũng như di chuyển khắp sân khấu và hàng ghế để đến gần với khán giả. Đến cuối đêm nhạc, anh còn hát và nhảy rất sung.
Ca sĩ còn rất nhiệt tình làm "ông mai" trong concert khi cả đêm 8-3 lẫn 9-3 đều có những chàng trai cầu hôn bạn gái. Anh không chỉ mời họ lên sân khấu mà còn dẫn dắt, hát tặng sau khi cô gái đồng ý.
Do đó, đêm nhạc của Hà Anh Tuấn tốn sức. Dù có những dấu hiệu không ổn về sức khỏe trong năm qua (từng loạng choạng trên một sân khấu), anh vẫn rất nỗ lực hoàn thành hai đêm Sketch a Rose trọn vẹn.
Hà Anh Tuấn làm cầu nối các thế hệ ca sĩ nam
Hà Anh Tuấn có ba khách mời chính thức trong đêm nhạc là Yiruma, Lam Trường và Quang Hùng MasterD. Khi biểu diễn với mỗi người, anh lại cho thấy những màu sắc âm nhạc khác nhau.
Nhưng vẫn còn những khách mời không chính thức là Hoàng Dũng, Duy Khang (Chillies) và Thành Nghiệp. Họ là các nhạc sĩ có bài hát sáng tác cho Hà Anh Tuấn trong album, ngồi dưới hàng ghế khán giả. Cứ mỗi lần giới thiệu họ, anh lại kéo họ lên hát và đùa rằng "để đỡ phải trả tiền".

Hà Anh Tuấn và Lam Trường có màn song ca Tình thôi xót xa khuấy động cả 10.000 khán giả - Ảnh: DUYÊN PHAN
Khi giới thiệu các ca sĩ - nhạc sĩ trẻ này, Hà Anh Tuấn cũng tỏ ra khiêm tốn khi nói rằng sợ họ hát hay hơn mình nên không dám mời chính thức.
Hoàng Dũng lên sân khấu, Tuấn dặn trước: "Hát vừa phải thôi nhé, phải nhớ đây là album của ai". Hát Tình đầu quá chén cùng Quang Hùng MasterD, anh dặn: "Đừng đọc ngược lại Tình đầu chén quá là chết đấy".
Hát cùng Lam Trường, Hà Anh Tuấn lại đổi sang vai hậu bối. Anh nói hồi nhỏ đã tốn rất nhiều tiền đi nghe Lam Trường hát vì quá ngưỡng mộ, mong có nhiều hit và đến tuổi 50 vẫn được trẻ trung như đàn anh.

Yiruma và Hà Anh Tuấn như hai người bạn, dành nhiều lời khen ngợi cho nhau - Ảnh: DUYÊN PHAN
Với huyền thoại dương cầm Yiruma, Hà Anh Tuấn lại có lối giao lưu như bằng vai phải lứa vì họ cũng chỉ chênh nhau 7 tuổi. Anh nói chuyện vui vẻ bằng tiếng Anh, đặt tay lên vai Yiruma khi hát. Trước đó, Yiruma cũng chia sẻ anh thán phục Hà Anh Tuấn vì đã làm từ thiện rất nhiều và muốn đi cùng anh, học hỏi anh.
Thông điệp xuyên suốt các đêm nhạc của Hà Anh Tuấn là sự kết nối nhiều thế hệ ca sĩ nam trong nhạc Việt - những người đang vươn lên mạnh mẽ trong năm qua với các chương trình "anh trai".
Hà Anh Tuấn có lẽ đang thuộc thế hệ "ở giữa" và cũng là cầu nối: anh là người anh lớn của Vũ., Phan Mạnh Quỳnh, Quang Hùng MasterD, Hoàng Dũng, Duy Khang... nhưng lại là người em của những Lam Trường, Đan Trường và còn từng mời được Tuấn Ngọc hát cùng mình.
Hà Anh Tuấn đưa Sketch a Rose đến Mỹ
Ở những giây cuối trong concert đêm 9-3, Hà Anh Tuấn công bố Sketch a Rose sẽ đến Mỹ với một đêm ở Nhà hát Dolby Theater, Los Angeles, Mỹ vào ngày 18-10 tới. Đây chính là địa điểm tổ chức lễ trao giải Oscar hằng năm.
Anh tiếp tục trên con đường "chinh phục" các nhà hát nổi tiếng, biểu tượng trên thế giới.
Các hình ảnh khác trong đêm nhạc của Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn và Quang Hùng MasterD kết nối hai thế hệ nhạc Việt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sân khấu được thiết kế rất đẹp với hình ảnh hoa hồng khổng lồ, các cánh hoa chuyển động tùy tiết mục và còn có những "giọt mưa" long lanh trong bài Kiss the Rain của Yiruma - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hà Anh Tuấn nhiệt tình làm ông mai cho các khán giả cầu hôn, nhưng đùa "concert không có cái dịch vụ này đâu nhé" - Ảnh: DUYÊN PHAN