avatar1721017330576-1721017330881552179711-0-70-271-504-crop-17210173723181132054276.jpgHoa hậu H'Hen Niê: Lúc nhỏ xin tiền ăn không được, tôi nghĩ mẹ keo kiệt

"Lúc nhỏ tôi từng xin tiền mẹ để ăn vì đi học xa, nhưng mẹ không có tiền; lúc đó tôi không chịu hiểu cho mẹ mà cứ nghĩ mẹ keo kiệt nên không cho", H'Hen Niê tâm sự.

H’Hen Niê sinh năm 1992, là người đồng bào Ê Đê. Dù đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng đến tận thời điểm này, H'Hen Niê vẫn giữ nguyên sức hút.

Thật thà, chân chất, luôn mang đến năng lượng tích cực là những gì khán giả thường xuyên nói về nàng Hậu này. Tuy nhiên, H'Hen Niê thú nhận, đã có nhiều lần cô rơi vào tình huống khó xử, thậm chí là buồn lòng vì nhận quá nhiều ý kiến tiêu cực.

Tại chương trình Khỏe đẹp 24h của Báo điện tử VTC News, H'Hen Niê nói về những ngày gian khó, đồng thời nhắn nhủ đến bản thân mình rằng phải luôn cố gắng để những người đồng bào Ê Đê ở quê mình có thể tự hào về cô.

hen-nie-tit-1-16540184-1723168848737-1723168848932959990549.png

- 7 năm đã trôi qua, nhìn lại hành trình từ 1 cô gái dân tộc đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê cảm thấy mình được và mất những gì?

Từ cô gái lớn lên ở vùng quê nghèo khó, lại mang trong mình niềm nỗi niềm vì là người đồng bào, tôi thấy biết ơn và trân trọng ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đó là cột mốc thay đổi cuộc đời, không chỉ cuộc sống của tôi khác đi mà cha mẹ, anh chị em trong gia đình cũng có những sự thay đổi.

7 năm qua, tôi nhận được nhiều lời góp ý từ mọi người. Qua từng dự án thiện nguyện, tôi hiểu bản thân hơn, thấy chỗ nào nên làm, chỗ nào không nên.

hen-nie-anh-1-16545115-1723168849770-1723168849977588026701.png

Mỗi lần mọi người gọi tôi là “Hoa hậu buôn làng", thú thật là tôi thích lắm. Nhưng cứ khi nào nghe cái tên “Hoa hậu Quốc dân”, tôi ngại quá trời. Hiện tại, có nhiều bạn khác cũng là Hoa hậu, việc mọi người gọi tôi là “Hoa hậu quốc dân" nó giống như gợi lên sự so sánh, dù thực tế là Hoa hậu nào cũng cố gắng đóng góp, cống hiến cả. Nghe như thế, lỡ các bạn ấy buồn, chạnh lòng thì sao.

Nhớ lại 7 năm trước, đúng là rất nhiều kỷ niệm. Trước đây, tôi chỉ là người mẫu thôi, không biết gì về các cuộc thi Hoa hậu. Rồi lần nọ, nhìn thấy các chị lớn hơn mình ra quốc tế hô vang 2 chữ “Việt Nam”, tự nhiên trong tôi trỗi dậy sự tự hào.

Dần dà, tôi lân la hỏi mọi người thi như thế nào, tốn tiền không. Đến lúc bước vào các vòng thi quyết định của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đoạt vương miện, tôi còn không dám tin nữa mà.

- Bạn bè đã ngăn cản H'Hen Niê đi thi hoa hậu. Chuyện này cụ thể thế nào?

Các chị lớn trong giới người mẫu bảo tôi đừng thi, thi cũng không thắng đâu. Thời điểm đó, tôi nghèo, thiếu thốn đủ thứ, làm gì có tiền để đầu tư quần áo, giày dép, phụ kiện như các thí sinh khác.

Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông ở Đắk Lắk, gia đình không khá giả gì. Từ nhỏ, tôi đã đi chăn bò, hái cà phê phụ ba mẹ. Vì nhà nghèo nên tôi làm đủ việc kiếm sống, tôi không thể làm gia sư được vì tự thấy vốn tiếng Việt của mình khi đó còn hạn chế. Sau này, tôi xin được việc trông trẻ cho người hàng xóm, rồi cứ thế chắt mót từng đồng để nuôi dưỡng ước mơ làm người mẫu.

hen-nie-anh-2-16560149-1723168850715-1723168850885851868217.png

Anh nghĩ xem, tiền còn không đủ ăn thì thi Hoa hậu sao được. Mọi người góp ý bảo tôi đừng thi cũng có lý do. Tôi nghĩ câu chuyện của mình sẽ phần nào truyền được cảm hứng về vươn lên từ khó khăn nhưng nó không phải là cái gì đó vĩ đại. Trên cương vị Hoa hậu, tôi muốn làm nhiều hơn, đó cũng chính là lý do có bao nhiêu tiền tôi cũng dồn vào các dự án thiện nguyện.

Tôi thích mua đất, xây nhà cho ba mẹ và giúp đỡ người xung quanh hơn là lo cho chính mình.

- Dạo trước, tôi thấy H'Hen Niê quyên góp làm từ thiện khá nhiều, song cũng có lần bạn bị bình luận khiếm nhã rằng tại sao chỉ quyên góp “có 85 triệu đồng”. Với những lần bị so đo tiền bạc khi làm từ thiện như thế, H'Hen Niê có chạnh lòng không?

Tôi là người hay bị phán xét. Mỗi lần quyên góp cho tổ chức gì đó, có người nói rằng Hoa hậu gì chỉ ủng hộ có 50 triệu, 80 triệu hay 100 triệu. Tôi không quá buồn hay muốn đáp lại bình luận thế này. Đơn giản, tôi nghĩ những người nói mình đang có điều kiện, với họ 50 triệu hay 100 triệu là con số đơn giản. Có thể họ đang sở hữu tài sản lên đến 1.000 tỷ. Vậy nên việc mình ủng hộ như thế thì họ thấy bình thường nên mới nói.

Dẫu vậy, cũng có không ít người ủng hộ tôi, người ta thấy được giá trị đồng tiền nên trân quý. 100 triệu xây được căn nhà để sống cả đời mà. Vậy nên, không cần bận tâm quá đến chuyện người ta nói gì, hãy cứ hết mình với điều mình muốn làm thôi.

Tôi hay đi làm từ thiện, băng rừng lội suối đến nhiều người. Người ta bảo tôi làm màu, cố tỏ ra thế này thế nọ, cũng có người nói tôi cống hiến cho cộng đồng nhưng thực tế, đi như vậy khiến tôi cảm thấy được giải tỏa căng thẳng, lấy lại năng lượng sau chuỗi thời gian làm việc căng thẳng.

hen-nie-anh-3-16570313-1723168852030-17231688521711419872849.png

Ít khi nào tôi chia sẻ cảm xúc hay những vấn đề đang gặp phải cho mẹ lắm. Mẹ lo cho con gái nên lấy trộm điện thoại của ba để xem thông tin. Tôi nghĩ đến giờ mẹ cũng biết chút ít rồi nhưng để hiểu cặn kẽ con gái mỗi ngày làm gì, chắc bà không biết đâu. Mẹ tôi không biết tiếng Việt.

Dù có đối mặt với tình huống nào, tôi cũng không muốn mình yếu đuối. Tôi mong mình sống kiên cường và cố gắng chữa lành cho bản thân thật nhanh.

- Nhưng cố gắng “không muốn mình yếu đuối” như thế thì cũng mệt mỏi lắm đấy. Có bao giờ H'Hen Niê nghĩ cứ yếu đuối đi, vì biết đâu xả được hết cảm xúc ức chế, khó chịu rồi thì sẽ dễ chịu hơn?

Dĩ nhiên, trong cuộc sống, thỉnh thoảng vẫn có lúc mình buồn, giống như bị chùn xuống luôn đó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ bộc lộ điều đó trên sân khấu hay giữa đám đông.

Có thể lúc ở nhà rất buồn song đi ra gặp người khác là tôi phải tự che giấu bản thân, khép lại mọi thứ và cười. Tôi hay nói với mọi người rằng mình là người luôn hướng đến chuyện tự chữa lành để tận hưởng cuộc sống.

Lúc mới đăng quang, ai cũng bảo H'Hen Niê thật tích cực, nhiều năng lượng quá. Đâu có ai biết đằng sau đó là nỗi buồn đâu. Tôi chạy về nhà, khóc cùng nỗi buồn của mình. Khi đối diện với 4 bức tường, tôi trút bỏ hết rồi qua hôm sau lại ra ngoài làm việc cùng tinh thần tích cực.

Tại sao H'Hen Niê lại làm điều này? Vì nếu không như thế, ai sẽ giúp mình đây? Đến chính ba mẹ tôi còn không chia sẻ chuyện buồn, làm sao tôi kể được với người xung quanh.

Tôi luôn muốn vui vẻ với tất cả mọi người, còn trong sâu thẳm, tôi sẽ tự đối diện với vấn đề của chính mình.

hen-nie-tit-2-16580060-1723168853229-1723168853426709695762.png

- Tôi nghe nhắc nhiều đến chuyện H'Hen Niê xây nhà, mua đất báo hiếu cho cha mẹ, tuy nhiên tại TP.HCM thì bạn vẫn ở nhà thuê dù kiếm được rất nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo. Thực hư câu chuyện này ra sao?

Tôi vẫn ở nhà thuê, đó là sự thật. Việc xây nhà, mua đất cho ba mẹ ở quê cũng là thật luôn. Việc ở trọ cũng giống như mình đi trải nghiệm vậy đó. Sau khi đăng quang, tôi đã ở TP.HCM khoảng 7 năm và có 6 - 7 lần chuyển nhà. Toàn là nhà thuê thôi. Với tôi, mua nhà lúc này chưa thích hợp.

hen-nie-anh-4-16585955-1723168854593-17231688551821486728161.png

- Bây giờ H'Hen Niê vẫn là trụ cột kinh tế của cả gia đình?

Tôi lo hết mọi thứ cho gia đình. Từ những việc như mua đất để mở rộng canh tác cho đến tiền điện, tiền nước, tôi đều quán xuyến hết. Mấy năm gần đây, nhờ có thêm thu nhập từ việc trồng cà phê, tiêu, hạt điều thì cũng phần nào chi trả được mấy khoản lặt vặt.

Như trước đây, mỗi tháng tôi gửi về cho mẹ một khoản tiền. Sau đó, nếu mẹ muốn làm gì thêm thì tôi sẽ chuẩn bị tiền để đưa hết. Sau đăng quang được tầm 1-2 năm, tiền kiếm được tôi đều lo cho gia đình, hầu như chẳng có gì cho bản thân cả. Mãi đến lúc hết nhiệm kỳ, tôi mới mua 1 chiếc xe để đi lại. Bởi vì sau khi hết nhiệm kỳ, tôi phải trả lại nhà, xe cho công ty. Vì không còn phương tiện di chuyển nữa nên tôi mới mua.

Tôi vui khi được lo cho gia đình. Vì cũng hiểu con gái làm việc nhiều nên ba mẹ không còn giục lấy chồng nữa. Hồi trước, mẹ rất nôn nóng chuyện chồng con, cứ giục tôi cưới mãi thôi. Nhưng từ lúc đọc được những bài báo về con mình, mẹ tôi dần bỏ ý định. Hàng xóm cũng hay chọc, bảo là nếu ép con lấy chồng sớm thì bây giờ làm gì thấy con gái được làm Hoa hậu.

hen-nie-anh-5-17013478-1723168856586-17231688566601008466553.png

- Thường xuyên chia sẻ hình ảnh làm đồng, đi rẫy và ăn mặc giản dị, tôi thấy có không ít người ủng hộ H'Hen Niê song cũng có nhiều khán giả nhận xét rằng bạn đang làm “mất hình tượng lung linh của Hoa hậu". H'Hen Niê nghĩ sao về điều này?

Tôi cảm thấy có lỗi, đôi khi vì vô tư và sống giản dị quá mà tôi quên đi chuyện mình là Hoa hậu. Tôi nói đơn cử chuyện dùng tay đào khoai, đất ở đó tơi xốp, chỉ cần bóc lên là lấy được củ khoai rồi. Sau đó, mọi người nói làm vậy là dơ tay, tại sao không dùng cuốc để đào. Từ đó thì tôi mới thấy là mọi người nhận xét đúng, dù gì tôi vẫn là Hoa hậu, phải biết giữ hình ảnh.

Tôi trân trọng tuổi thơ và những sóng gió, khó khăn mình từng trải qua. Dù cuộc sống showbiz có hào nhoáng cỡ nào thì mỗi lần về quê, tôi đều thấy vui, hạnh phúc khi được tận hưởng những giây phút ở quê nhà. Các dự án thiện nguyện tôi làm đều xuất phát từ cuộc sống, chẳng hạn làm đèn đường vì nhớ lại lúc nhỏ đi học không có đèn đường, sợ mà không biết phải làm sao.

- Bây giờ H'Hen Niê có hạnh phúc không?

hen-nie-anh-6-17031281-1723168857832-1723168858037564551136.jpg

- Nếu bạn trai là người Kinh muốn cưới H'Hen Niê thì sẽ cần gì?

Nếu bạn ấy về chung sống với tôi ở buôn làng, theo lễ nghi của người Ê Đê, gia đình tôi sẽ hỏi cưới nhà nam. Còn nếu đám cưới mà không sống cùng buôn làng thì sẽ có cách xử lý khác.

Với người Ê Đê, trước ngày cưới, nhà gái sẽ đến gặp nhà trai. Sau đó, nhà trai thách cưới bao nhiêu bò, heo, vàng để biếu người thân. Đến khi nhà gái chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì sẽ đưa hết cho nhà trai. Sau đó, nhà trai sang nhà gái ở. Hồi trước, tôi từng áp lực vì sợ gia đình không đủ lễ vật cho nhà trai. Vì nếu không có đầy đủ sính lễ, bản thân các cô gái sẽ thấy áy náy, không được nhà trai tôn trọng.

Trong trường hợp chồng ngoại tình và bị phát hiện, nhà chồng sẽ phải đền bù cho nhà vợ một số tiền. Đây giống như sự ràng buộc về hôn nhân.

- Xin cảm ơn H'Hen Niê.

screen-shot-2024-07-15-at-01-11-56-17209807948921280698286-82-72-970-1493-crop-17209808040101660629730.pngLần hiếm hoi H'Hen Niê khoe ảnh tình tứ với bạn trai lâu năm

GĐXH - Khoảnh khắc đầy lãng mạn của H'Hen Niê và bạn trai lâu năm đã nhận nhiều lượt yêu thích từ fan.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022