
Đoàn làm phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tại chương trình triển lãm chiếu phim tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Tối 28-4, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khán giả có cơ hội giao lưu với đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và xem phim tài liệu Thụy Điển Victory Vietnam (Chiến thắng của Việt Nam) tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).
Sự kiện kéo dài từ 19h30 đến 21h30, thu hút đông đảo người dân Việt Nam và du khách quốc tế tham dự. Chỉ mới 19h, khán giả đến tập trung vây quanh khu vực trước màn hình, hào hứng chờ đón.
Đoàn phim Địa đạo gồm có đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn, NSƯT Cao Minh cùng các diễn viên trẻ là Hồ Thu Anh, Nhật Ý, Khánh Ly, A Tới, Hoàng Minh Triết và Anh Tú Wilson.
Khán giả quốc tế khâm phục tinh thần Việt Nam sau khi xem Địa đạo
Trước khi giao lưu với đoàn phim Địa đạo, khán giả đều hướng mắt về màn hình xem lại trailer kịch tính của phim. Có khán giả trò chuyện với nhau, khâm phục ông cha ta vì có thể sinh hoạt trong đường hầm chật hẹp suốt một thời gian dài và đoàn phim làm cách nào để quay ở khu vực như vậy.
Từ ý tưởng năm 2014, sau khi nghe những câu chuyện của du kích Củ Chi, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã viết kịch bản (2014-2016) và tìm kiếm nguồn lực để thực hiện bộ phim.
Đến năm 2025, phim ra mắt nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước. Ông thừa nhận chỉ tái hiện một phần nhỏ sự hy sinh của ông cha ta và biết ơn những người góp sức để phim đến với khán giả, bởi thực tế cuộc chiến ở Củ Chi khốc liệt hơn nhiều so với trên phim.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ với khán giả về quá trình làm phim Địa đạo - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Để tái hiện lại những cảnh dưới lòng đất một cách trọn vẹn và chính xác, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cảm thấy bối rối, chưa biết phải làm phim như thế nào.
Ông cùng ê kíp sản xuất, thiết kế phải đi tham khảo rất nhiều tài liệu và trò chuyện với nhiều nhân chứng lịch sử để tìm hướng đi phù hợp. Vì bối cảnh địa đạo quá hẹp, họ buộc phải dựng bối cảnh giả để thuận tiện cho việc quay phim.
Quá trình thực hiện càng làm càng thấy khó khăn. Song đoàn phim nhận sự hỗ trợ lớn từ Bộ Quốc phòng, kết nối, tham mưu với các lãnh đạo, tìm mọi cách để dự án đi tới đích.
NSƯT Cao Minh (vai chú Sáu) hài hước kể trong lúc quay, ông nhiều lần không kìm được nước mắt.
Ông kể: "Khi quay là vào cuối tháng 4, nằm trong địa đạo, nóng ơi là nóng, quay đi quay lại nhiều lần khiến tôi kiệt sức. Nhưng nhìn mọi người cực quá, tôi không đành lòng, đành gắng gượng chịu đựng".

NSƯT Cao Minh nhiệt tình đứng dậy khuấy động không khí trầm lắng, hào hứng giao lưu với khán giả - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Nằm trong hầm, ông xúc động khi nghĩ về cha ông ngày xưa đã kiên cường chiến đấu, vượt qua bệnh tật, đói khát, muôn vàn khó khăn để giành lấy độc lập, hòa bình cho đất nước hôm nay.
Ông cảm thấy hạnh phúc, rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh đông đảo người dân cầm cờ đi xem diễu binh, thiếu nữ mặc áo dài trắng và vẽ lá cờ Việt Nam trên mặt, phim Địa đạo thu hút khán giả nhỏ tuổi, cảm thấy vui vì thế hệ trẻ hôm nay có lòng yêu nước nhiệt huyết giống như ngày xưa, thậm chí là hơn rất nhiều.
Cuối cùng, NSƯT Cao Minh hét lớn: "Tất cả hãy cho một tràng pháo tay mừng rõ vì chúng ta đang sống trong thời bình".
Ông Kim - du khách đến từ Hàn Quốc, bày tỏ sự khâm phục tinh thần chiến đấu của người dân Việt Nam và đã đến địa đạo Củ Chi ngay sau khi xem xong phim.
50 năm trước, Thụy Điển cùng Việt Nam chung nhịp đập ngày thống nhất
Sau phần giao lưu với đoàn phim Địa đạo, khán giả được xem phim tài liệu màu Victory Vietnam (Chiến thắng của Việt Nam) dài 30 phút, do đạo diễn người Thụy Điển Bo Öhlén thực hiện, ghi lại khoảnh khắc nhân dân Thụy Điển xuống đường ngày 30-4-1975 trong niềm hân hoan khi biết tin Việt Nam thống nhất.
Victory Vietnam kể lại thời khắc người dân Thụy Điển ăn mừng chiến thắng của Việt Nam, hát vang các bài ca hòa bình, giương cao các biểu ngữ ủng hộ Mặt trận Dân tộc giải phóng (FNL) và thể hiện tình đoàn kết sâu sắc với nhân dân Việt Nam.

Cảnh trong phim Victory Vietnam - Ảnh: THƯỢNG KHẢI
Ngoài những cảnh diễu hành và các phát biểu đầy cảm xúc, phim còn ghi lại sự ủng hộ chính trị và vật chất từ phong trào đoàn kết quốc tế.
Trong phim, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay khắp bầu trời Thụy Điển.
Giữa biển người vang vọng những tiếng hô vang đầy khí thế: "Hôm nay, ta cùng tôn vinh những chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu trên mặt trận. Quân đội Mỹ đã hoảng loạn vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Chúng ta sẽ mãi nhớ ngày 30-4-1975"; "Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam muôn năm"; "Không ngừng ủng hộ nhân dân Việt Nam"; "Việt Nam quang vinh muôn năm!"...
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bạn Bảo Linh (25 tuổi) cho biết: "Tôi rất bất ngờ vì cách đây 50 năm, nhân dân Thụy Điển - cách Việt Nam nửa vòng Trái đất - lại có thể đồng cảm sâu sắc và chia sẻ niềm vui chiến thắng với chúng ta như vậy.
Phim không chỉ gợi nhắc về một giai đoạn lịch sử hào hùng, mà còn cho tôi thêm niềm tin rằng, trong những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam không bao giờ đơn độc".
Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Người dân hào hứng theo dõi buổi giao lưu - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Diễn viên Hồ Thu Anh (đảm nhận vai Ba Hương trong Địa đạo) bày tỏ biết ơn trước sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Người dân mặc áo in lá cờ Việt Nam, theo dõi phim Victory Vietnam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: NGUYÊN KHANG