

Hứa Quang Hán trong buổi họp báo ra mắt phim tại rạp Lotte Gò Vấp, TP.HCM chiều 24-9 - Ảnh: MI LY
Chiều 24-9, nhà phát hành Lotte Entertainment tổ chức họp báo ra mắt phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em tại TP.HCM, với sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Đài Loan Hứa Quang Hán, diễn viên Viên Lễ Lâm, đạo diễn Kung Siu Ping và nhà sản xuất thiết kế Man Lim Chung.
Đông đảo khán giả Việt đã có mặt tại rạp chiếu phim để chào đón Hứa Quang Hán, ngôi sao được hâm mộ tại Việt Nam, người được mệnh danh "bạn trai mùa đông" hay "chồng quốc dân".
Hứa Quang Hán dễ mến, khiêm nhường
Trong lần đầu tiên gặp gỡ giới truyền thông Việt Nam, dù trong thời gian ngắn ngủi chỉ 45 phút, Hứa Quang Hán vẫn gây ấn tượng tốt vì sự dễ mến, khiêm nhường. Anh mở đầu với lời chào bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam, tôi yêu các bạn", và nói tiếp: "Rất vui được mang tác phẩm này đến với mọi người".
Hứa Quang Hán và đoàn phim hát Happy Birthday khi mất điện - Video: MI LY
Khi họp báo vừa diễn ra thì phòng chiếu gặp sự cố mất điện, anh hơi ngơ ngác, nhưng khi được thông báo đã vui vẻ hợp tác. Anh cùng cả đoàn phim hát Happy Birthday để không khí bớt im ắng. Trong ít phút mất điện, đoàn phim vẫn giao lưu, tất cả đều cố gắng nói lớn đến lúc có điện trở lại.
Khi buổi họp báo kết thúc, Hứa Quang Hán và đoàn phim cùng chụp ảnh. Anh khởi xướng cho mọi người cùng nói "Tôi yêu Việt Nam". Sau đó diễn viên tự mình giúp đỡ nhân viên gọn ghế, rồi mới rời khỏi phòng chiếu.

Hứa Quang Hán ngơ ngác khi mất điện nên micro không có tiếng, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại - Ảnh: MI LY

Anh giúp đỡ nhân viên dọn ghế cho mình rồi mới rời phòng chiếu - Ảnh: MI LY
Bên ngoài hướng nội, trong phim hoạt bát
Bộ phim Năm của anh, ngày của em là câu chuyện tình cảm viễn tưởng đan xen giữa hai thế giới song song. Tình yêu, sự sống và hy vọng luôn thôi thúc con người vượt qua không gian và thời gian để tìm về với nhau.
Đạo diễn Kung Siu Ping nói về lựa chọn hai diễn viên: "Viên Lễ Lâm là do giám chế giới thiệu, tôi thấy cô ấy rất nhiệt huyết với diễn xuất. Còn với Hứa Quang Hán thì đây là một phim hợp tác Đài Loan và Hong Kong, khi nhìn thấy một người đàn ông như anh ấy, tôi cũng cảm thấy bị thu hút. Anh ấy có khí chất rất hiền lành và mộc mạc, phù hợp với nhân vật Khoai Tây".

Đoàn phim Năm của anh, ngày của em trong buổi quảng bá ở Việt Nam - Ảnh: MI LY
Hứa Quang Hán biết đến kịch bản này do nhà sản xuất và thiết kế mỹ thuật đã gửi cho. Anh chưa từng đóng phim nào đan xen giữa buồn vui, tình cảm và yếu tố kỳ ảo nên muốn thử. Anh cảm thấy nhân vật có thể khiến mọi người đồng cảm.
Sự tương đồng giữa Hứa Quang Hán và nhân vật Khoai Tây là cả hai đều là những người rất chân thành. Còn bên ngoài anh rất hướng nội, trầm tính, khác với vẻ năng động, hoạt bát như nhân vật Khoai Tây.
Hứa Quang Hán cũng bất ngờ khi bạn diễn Viên Lễ Lâm vốn có tính cách rất vui vẻ, hoạt bát nhưng lại hóa thân tốt vào nhân vật ngược. Trong phim, cả hai có những cảnh phim rất lãng mạn nhưng hậu trường quay lại rất vất vả, nên anh nói đùa là "Không có gì lãng mạn cả".
Hứa Quang Hán rất sáng tạo và thường đưa ra những ý tưởng mới mẻ trong quá trình quay phim. Khi cả hai quay cảnh ly biệt, Viên Lễ Lâm chưa hòa vào được cảm xúc buồn bã của nhân vật nên đã được Hứa Quang Hán gợi ý, giúp đỡ để hóa thân tốt hơn.
Đạo diễn nói Năm của anh, ngày của em không chỉ là một câu chuyện tình yêu mà còn mang tính chất một câu chuyện truyền kỳ. Nhân vật Khoai Tây đi từ một người trẻ trung, đơn thuần, trải qua nhiều sự kiện nên trở thành một con người trách nhiệm và sâu sắc hơn.
Chiều 24-9, Hứa Quang Hán và đoàn phim cũng tham dự hai suất chiếu dành cho fan ở rạp Lotte Gò Vấp và ba suất chiếu ở rạp CGV Vạn Hạnh Mall, TP.HCM.