Đạo diễn , NSND Nguyễn Khắc Lợi qua đời lúc 7h30 sáng 2/8, hưởng thọ 92 tuổi. Thông tin được học trò của ông - đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - xác nhận với Tiền Phong.

  • avatar1722477789430-1722477789677390312602.jpg

    Diễn viên qua đời ở tuổi 39: Đưa vào viện chỉ còn 10% khả năng cứu được, bạn gái hơn 12 tuổi lo đám tang

Đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi sinh năm 1932 tại Phú Thọ. Ông là đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như Tướng về hưu , Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, Hai bà mẹ, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong

Phim Tướng về hưu mang lại cho ông giải Bông sen Bạc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 (năm 1990). Liên hoan năm đó không có giải vàng.

2-5225-1722584489883-1722584490369931583331.jpg

Đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi là người hiền lành, ấm áp. Ảnh: Đạo diễn Trịnh Lê Phong.

NSND Nguyễn Khắc Lợi là đạo diễn tài năng của những thước phim tài liệu , đặc biệt là những thước phim tái hiện cuộc kháng chiến chống Pháp. Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, NSND Nguyễn Khắc Lợi không chỉ đóng góp nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng mà còn góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ đạo diễn cho nước nhà, từ khóa đầu tiên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nhiều lứa học trò của ông sau khi tốt nghiệp đã trở thành lãnh đạo quản lý, đạo diễn tại các hãng phim...

Về quan điểm làm phim, NSND Nguyễn Khắc Lợi từng khẳng định làm đạo diễn ngoài tài năng phải chịu khó, chịu khổ và đam mê thực sự mới thành công được.

123-6464-1722584491252-1722584491377111011206.jpg

NSND Hoàng Cúc đóng vai bác sĩ Thủy trong phim Tướng về hưu.

NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh quân đội nhân dân - cho biết NSND Nguyễn Khắc Lợi ốm đã lâu. Mỗi lần vào thăm, học trò thường cầm sẵn giấy và bút để ghi ra giấy những điều muốn kể, muốn khoe với thầy.

453504004-10220718837401048-5933173048577130425-n-3340-1722584492089-1722584492218981549546.jpg

NSƯT Đặng Thái Huyền có nhiều kỷ niệm với NSND Nguyễn Khắc Lợi.

"Trước khi đi công tác chỉ kịp dỗ và ép uổng thầy ăn hết bát cháo. Ghi ra giấy: Em đi công tác, về em lại vào thầy . Thầy gật, cười. Rồi học trò trôi đi trong công việc, chưa kịp vào thì thầy đã không chờ được rồi. Hôm nay, một mặt trời trong tim tôi đã khuất bóng, một người cha tinh thần mà tôi luôn nói là không có ông, không có tôi như ngày hôm nay...", đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động chia sẻ. Chị hụt hẫng, buồn đau khi người thầy ấm áp, hiền hậu rời cõi tạm.

3-4048-1722584492835-17225844929421546322433.jpg

Đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi (thứ hai từ trái sang) cùng các học trò, thế hệ làm phim trẻ.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong tâm sự: "Biết ngày này sẽ đến nhưng buồn thật buồn. Cách đây hơn chục hôm vào thăm thầy, thầy vẫn hỏi: Dạo này có quay phim gì không thế? ”, đạo diễn kể.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022