
Conan: Dư ảnh của độc nhãn đang gây sốt phòng vé Việt Nam - Ảnh: CGV
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 25-7 với những cái tên đáng chú ý như Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên, Conan: Dư ảnh của độc nhãn, Thám tử tư: Phía sau vết máu và Quỷ ăn hồn.
Conan Movie 28 oanh tạc phòng vé Việt
Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, Conan: Dư ảnh của độc nhãn dẫn đầu phòng vé Việt, thu 52 tỉ đồng dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 104 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp (cộng với 2 ngày chiếu sớm 19 và 20-7). Phim có khoảng 4.800 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo hoàn toàn các bom tấn khác.
Ấn tượng đầu tiên sau khi xem là Movie 28 mang đậm chất "trinh thám - ly kỳ" giống với những phần đầu tiên của loạt phim điện ảnh Conan. Tình tiết được đầu tư kỹ lưỡng, thủ pháp xây dựng câu chuyện cũng như danh tính hung thủ đều có yếu tố bất ngờ.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc phim tiết lộ sự thật đằng sau vụ việc khiến Yamato Kansuke mất một bên mắt - điều chưa từng được đề cập trong truyện tranh hay anime chính.

Có lẽ đây là một trong những phần phim điện ảnh Conan đáng nhớ và xuất sắc nhất từ trước đến nay - Ảnh Yahoo
Gần đây, các bản phim điện ảnh Conan thường có xu hướng đi sâu vào những bí ẩn chưa được giải đáp trong cốt truyện chính và phần này cũng không ngoại lệ.
Ngoài ra, như nhiều khán giả bàn tán trước khi phim ra mắt, lần này Kogoro Mouri không hề ngủ gật. Có lẽ vì cái chết của người đồng nghiệp cũ, Kogoro Mouri thể hiện sự nghiêm túc chưa từng thấy.
Anh có khá nhiều đất diễn ấn tượng và thật sự khiến khán giả bị "đốn tim" bởi phong thái đầy khí chất ấy, đặc biệt là một phân cảnh ở phần cuối phim.
Bộ tứ siêu đẳng mở màn bùng nổ
Vị trí số 2 phòng vé dịp cuối tuần qua là Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên (The Fantastic Four: First Steps), bỏ túi 13,4 tỉ đồng với 1.500 suất chiếu mỗi ngày.
Theo Variety, Bộ tứ siêu đẳng có màn ra mắt ấn tượng ở phòng vé Bắc Mỹ, thu về 118 triệu USD và 100 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 218 triệu USD.

Lấy bối cảnh sau một chuyến bay thám hiểm vũ trụ, bốn phi hành gia bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên, trở thành gia đình siêu anh hùng đầu tiên của Marvel. The Fantastic Four: First Steps là phim mở đầu Kỷ nguyên anh hùng thứ sáu (Phase Six), đặt nền móng cho siêu bom tấn Avengers: Doomsday ra mắt năm 2026 - Ảnh: Screen Rant
Bộ tứ siêu đẳng đang có lợi thế lớn nhờ phản ứng tích cực từ khán giả: điểm số 88% trên Rotten Tomatoes và mức đánh giá "A-" từ CinemaScore.
Điểm mạnh lớn nhất của phim nằm ở tương tác giữa các nhân vật. Dàn diễn viên chính bao gồm Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) và Joseph Quinn (Johnny Storm) mang đến một tập thể ăn ý, cân bằng giữa cảm xúc và sự hài hước.
Đạo diễn Matt Shakman (người từng thành công với WandaVision) lựa chọn hướng đi an toàn: không kể lại nguồn gốc nhân vật nhưng vẫn dành thời lượng giới thiệu vũ trụ và các thành viên.
Trailer Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên
Bộ tứ siêu đẳng không đòi hỏi khán giả phải có kiến thức vũ trụ điện ảnh Marvel trước đó, phim diễn ra trong một vũ trụ hoàn toàn mới của đa vũ trụ Marvel, không liên quan đến các nhân vật cũ. Đây là hướng đi thông minh, giúp phim trở thành điểm khởi đầu dễ chịu cho cả khán giả cũ lẫn mới.
Đứng thứ 3 phòng vé là phim Xì Trum (Smurfs), thu 10 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp. Hiện phim còn 570 suất chiếu mỗi ngày.

Phim Xì Trum ghi nhận điểm B+ trên CinemaScore, không được giới phê bình đánh giá cao - Ảnh: IMDb
Dù phim có thông điệp đáng quý về việc tự tìm ra bản sắc cá nhân thay vì để người khác định nghĩa mình, nhưng cách truyền tải lại thiếu chiều sâu.
Đây có thể là phần hay nhất trong loạt phim Xì Trum, nhưng chỉ là một sản phẩm giải trí an toàn, thiếu sức hấp dẫn với khán giả trưởng thành.