avatar1639449539677-16394495403661689586402.jpgBùi Công Duy chơi violin tiễn nhạc sĩ Phú Quang

Nghệ sĩ Bùi Công Duy chơi violin; Đức Tuấn, Tấn Minh và gia đình hát 'Em ơi, Hà Nội phố' tiễn nhạc sĩ Phú Quang về với đất, chiều 13/12.

Xuất hiện tại buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu đêm nhạc Miền ký ức chiều 23/8, nghệ sĩ Trinh Hương được nghe các nghệ sĩ kể về cha mình. Trong lúc ca sĩ Thanh Lam nhắc lại kỷ niệm bị nhạc sĩ giận bốn năm chỉ vì luyến sai một chữ ở liveshow của ông, Trinh Hương chăm chú nghe và liên tục mỉm cười.

trinh-huong-6460-1661264311-1661308959363-1661308961115787825143.jpg

Nghệ sĩ Trinh Hương chia sẻ về bố - nhạc sĩ Phú Quang - tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 23/8.

"Lúc còn trẻ, bố tôi đi công tác rất nhiều, về nhà thì bận rộn làm chương trình hoặc gặp gỡ bạn bè. Có lẽ bố sẽ chẳng có những tác phẩm để đời nếu không làm vậy. Tuy nhiên, dành quá nhiều tâm huyết cho âm nhạc nên bố có lúc xao nhãng gia đình và các con cũng chịu những thiệt thòi nhất định. Ông rất yêu các con nhưng không biết cách thể hiện điều đó. Bố không gần gũi chúng tôi nhiều và chúng tôi cũng không được bố chăm lo từ những điều nhỏ nhặt. Chúng tôi biết bố viết được những ca từ sâu sắc như vậy thì chắc chắn là người rất tình cảm, chỉ có điều quỹ thời gian hạn hẹp nên không thể chu đáo với các con. Vì không thể quan tâm nên ông rất nuông chiều các con. Ông rất sát sao với các ca sĩ nên mới mắng mọi người te tua còn với các con, ông không có thời gian sát sao nên rất dễ tính và ít khi mắng mỏ", con gái nhạc sĩ Phú Quang kể.

Trong số ba người con của nhạc sĩ Phú Quang, Trinh Hương là người gần gũi với bố nhất. Cô hay đùa bố không chỉ là thiên tài, còn là "thiên tai" vì cái tôi quá lớn. Đã có thời điểm ông và cậu con trai Phú Vương mâu thuẫn rất căng thẳng, tưởng chừng không thể nói chuyện được với nhau. Trước khi mất, ông mong Trinh Hương không chỉ gìn giữ và phát huy những di sản nghệ thuật của mình, còn gắn kết các anh chị em với nhau. Xuất phát từ điều đó, Trinh Hương đã rủ em gái Giáng Hương và em trai Phú Vương cùng thực hiện đêm nhạc Miền ký ức dành cho bố.

bui-cong-duy-9727-1661264311-1661308962036-166130896236448774281.jpg

Nghệ sĩ Bùi Công Duy, con rể của nhạc sĩ Phú Quang, khi chia sẻ về bố vợ.

Trinh Hương chỉ đạo nghệ thuật trong khi Giáng Hương giữ vai trò biên tập còn Phú Vương chỉ đạo thiết kế - mỹ thuật. Hiện sinh sống và học tập tại Canada, Phú Vương vẫn sát sao với chương trình. Anh thiết kế, in chữ viết tay của bố thay cho lời tựa trong tờ giới thiệu theo phong cách sang trọng từng gắn bó với ông suốt cuộc đời làm nhạc. "Nhìn sản phẩm em tôi làm, chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng nó dành cho bố. Tôi tin rằng bố sẽ vui vì điều đó", Trinh Hương nói.

Trong gia đình, con rể Bùi Công Duy - ông xã của Trinh Hương - thân thiết với nhạc sĩ Phú Quang hơn cả. Ông chính là người vận động vợ chồng con gái từ nước ngoài về Việt Nam sống, làm việc và cống hiến cho âm nhạc nước nhà. Cùng xuất thân từ cái nôi âm nhạc cổ điển nên nhạc sĩ và con rể rất hiểu nhau, đồng điệu ở quan điểm làm nghề. Ngoài nghệ thuật, họ còn có chung niềm đam mê với bóng đá và cùng là fan của đội bóng MU. Có mặt tại buổi gặp gỡ báo chí, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy nói mọi người chắc chắn sẽ khó tưởng tượng một Phú Quang với bóng đá sẽ như thế nào - cuồng nhiệt và đầy say mê. Cùng vợ và các em vợ xây dựng chương trình này, anh rất mong muốn khắc họa chân dung đầy đủ nhất của Phú Quang qua cảm nhận của mọi người ở các khía cạnh khác nhau.

Các con đều có chung nhận xét Phú Quang dễ tính trong đời sống nhưng với âm nhạc lại là người không bao giờ thỏa hiệp. Thanh Lam là người thấm thía nhất sự khó tính của tác giả Em ơi Hà Nội phố. Chỉ vì hát sai một chữ trong ca khúc của ông, diva nhạc Việt bị ông giận suốt bốn năm. Đó cũng là lý do khiến cô bị "thất sủng", không được nhạc sĩ mời tham gia nhiều liveshow. Sau bốn năm, ông mới nguôi ngoai và mời cô trở lại. Cô nhớ mãi hình ảnh nhạc sĩ luôn ngồi ở hàng ghế đầu, soi từng câu chữ, từng nốt nhạc và cảm giác áp lực mỗi khi tham dự chương trình của ông. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để cô hoàn thiện bản thân, không bao giờ tái phạm lỗi sai.

Tấn Minh luôn bị các ca sĩ khác ghen tỵ vì chưa bao giờ thấy nhạc sĩ mắng anh. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết, hồi mới vào nghề, anh cũng không tránh khỏi việc bị ông giáo huấn. Gặp nhạc sĩ lần đầu từ năm 1993 nhưng phải vài năm sau đó, anh mới được ông gọi vào các đêm nhạc của mình. "Có lẽ chú chờ tôi đủ trưởng thành mới cho hát và từ đó, tôi may mắn chưa bao giờ bị chú giận nên show nào của chú cũng được mời", nam ca sĩ hóm hỉnh kể. Lúc sinh thời, nhạc sĩ rất gần gũi với Tấn Minh. Hai người thường xuyên gặp gỡ, có khi đi cà phê vài buổi mỗi tuần. Ông chia sẻ với anh không chỉ về âm nhạc mà cả những câu chuyện cá nhân. Với anh, ông không chỉ là một người thầy, còn là người bạn lớn mang đến nhiều bài học trong cuộc sống. Nam ca sĩ luôn muốn âm nhạc Phú Quang sống mãi với thời gian. Do đó, anh thường động viên nhạc sĩ tìm ca sĩ trẻ kế cận thế hệ của mình, Thanh Lam hay Hồng Nhung... Anh cũng chính là người lấy uy tín của bản thân ra để bảo lãnh cho Minh Chuyên và điều đó không làm ông thất vọng.

thanh-lam-19a-1322-1661264311-1661308963624-1661308963733453348924.jpg

Thanh Lam (trái) và Minh Chuyên ngẫu hứng hát nhạc Phú Quang tại buổi gặp gỡ báo chí.

Là người được giao trọng trách gìn giữ các di sản nghệ thuật của bố mình, nghệ sĩ Trinh Hương rất hy vọng có thể cùng các em thực hiện đêm nhạc Phú Quang vào mùa thu hàng năm như nhạc sĩ thường làm lúc sinh thời. Chương trình có sự góp sức của những người thân cận nhất, được ví như "tay phải" - "tay trái" của tác giả Điều giản dị. Trinh Hương nói bố mình có những điều chưa trọn vẹn trong đời sống riêng nhưng bù lại, ông được rất nhiều bạn bè yêu mến. Mọi người đều sẵn sàng đứng ra giúp cô thực hiện chương trình này.

con-trai-nhac-si-phu-quang-16393734246871754322035-119-0-383-423-crop-16393734682291570365889.jpgXúc động lời tiễn biệt của con trai nhạc sĩ Phú Quang: "Cảm ơn bố vì đã là bố của chúng con"

GiadinhNet - Anh Phú Vương đã trò chuyện với cha lần sau cuối. Người con trai nhạc sĩ tài hoa nghẹn ngào: "Cảm ơn bố vì đã là bố của chúng con".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022