Tập 11 "Cầu vồng ở phía chân trời" đã lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim, mẹ con cô Tuyết sống rất tình cảm, lâu lâu con gái cô Tuyết lại tìm đến khu chung cư mẹ mình làm việc mua một món đồ ăn gì đó và hai mẹ con ăn cùng nhau. Ông Dũng chủ nhà cũng biết chuyện nên nói cô có thể thỉnh thoảng nghỉ và dành thời gian cho con gái.
Trong khi đó, Tuấn biết Oanh đang lảng tránh mình nên trong buổi tối về, bắt gặp Oanh đang đứng chia tay một người đàn ông, anh đã nán lại chờ để nói chuyện với cô. Oanh nói với Tuấn rằng cô và anh đều là những người đã trưởng thành, đã U40, nên việc thích nhau, đi quá giới hạn một chút cũng là chuyện bình thường. Oanh nói với cô, chuyện xảy ra hôm trước chỉ là một sự cố mà thôi.
"Chẳng lẽ với một người từng trải như anh, chuyện đêm hôm đó lại là một khoảnh khắc hiếm có trong đời à?" - Oanh nói. Đáp lại lời Oanh, Tuấn thành thật: "Đúng là đêm hôm đó là những giây phút tuyệt vời nhất của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Chắc tại vì tôi làm quá lên thôi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô". Tuấn quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì với Oanh nữa. Trong khi đó, Oanh trở về nhà và rất dằn vặt với những gì đã xảy ra.

Oanh cảm thấy day dứt khi buông ra những lời phũ phàng với Tuấn.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Oanh, Tuấn về nhà và nhâm nhi rượu một mình, anh hồi tưởng lại đêm ngọt ngào với Oanh. Sáng hôm sau, Tuấn đến chỗ làm sớm và tỏ ra bực bội với mọi thứ, xét nét nhân viên và tỏ ra căng thẳng với những chuyện trước đây anh coi nó vốn dĩ là bình thường.
Oanh cũng không khác hơn Tuấn, sau một đêm dằn vặt vì những lời Tuấn nói, ngày hôm sau, cô thẫn thờ cả buổi.
Khi cả hai cùng về nhà vào buổi trưa, họ đã va vào nhau do một sự cố - Oanh xuýt ngã khi tránh những đứa trẻ chơi lướt ván ở sân chơi và Tuấn tình cờ đi ngang đỡ được cô. Tuấn định bỏ đi sau đó nhưng Oanh muốn nói chuyện với anh.

Đã từng ly hôn là rào cản khiến Oanh chưa sẵn sàng cho cuộc tình mới. Ảnh VTV
Nhưng Oanh tỏ ra vô cùng bối rối, cô cứ im lặng mãi. "Chính cô nói chuyện của tôi và cô chỉ là một tai nạn vì hôm đó cô say mà?" - Tuấn hỏi lại khi thấy Oanh ngập ngừng. Nghe Tuấn nói vậy, Oanh lập tức lắc đầu: "Tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu. Phải có tình cảm thì tôi mới như thế".
Nói xong Oanh bối rối đứng dậy chào Tuấn và bước vội đi. Nhưng Tuấn không chấp nhận như vậy, anh nói: "Cô bảo tôi hỏi nhưng tôi đã hỏi đâu?". Tuấn hỏi người đàn ông tối hôm trước đưa Oanh về là ai, cô đáp: "Chỉ là khách hàng bình thường, không phải là đối tác đặc biệt như anh đâu". Câu trả lời của Oanh khiến Tuấn như cởi bỏ mọi sự nặng nề trong lòng.

Tuấn đã trút bỏ đước mối lo trong lòng khi Oanh nói rằng mình là "đối tác đặc biệt"
Tập 12 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (11/7) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

GĐXH - Sau 3 tháng đóng phim “Dịu dàng màu nắng”, diễn viên Cù Thị Trà đã chính thức chia tay đoàn làm phim với nhiều cảm xúc.

GĐXH - Trong ngày sinh nhật bé Khoai, Bắc đã có ý định đưa con đến gặp mẹ vì Lan Anh quá bận việc ở spa, đây là lần đầu tiên anh chủ động đến gặp vợ.