Tòa án Tối cao Tây Ban Nha phạt Rubiales hơn 10.434 USD, nhưng tuyên bố ông trắng án về tội cưỡng ép và không kết án tù. Rubiales bị cấm đến gần Hermoso trong bán kính 200 mét và cấm liên lạc với cô trong một năm. Khoản tiền phạt được ấn định ở mức 20 USD mỗi ngày trong thời gian 18 tháng.
Cựu chủ tịch RFEF tuyên bố sẽ kháng cáo khi nói với Reuters rằng "Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh".
Rubiales và Hermoso trong lễ trao World Cup nữ ở Sydney, Australia ngày 20/8/2023. Ảnh: SPP
Hồi tháng 10/2023, Rubiales phải từ chức chủ tịch RFEF và bị FIFA cấm tham gia bóng đá ba năm vì hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup nữ 2023. Hermoso cũng gửi đơn khiếu nại lên văn phòng công tố quốc gia và lá đơn của cô đã được chuyển tới tòa tối cao Tây Ban Nha.
Sau đó, cơ quan công tố Tây Ban Nha ra cáo trạng dài 6 trang với Rubiales về sự việc. Trong đó, họ đề nghị mức án 1 năm tù giam cho tội tấn công tình dục và 1,5 năm tù giam cho tội cưỡng bức liên quan đến việc ép Hermoso đứng ra bảo vệ ông. Công tố viên cũng buộc Rubiales phải bồi thường 108.000 USD cho nạn nhân.
Rubiales quả quyết ông vô tội vì nụ hôn đó có sự đồng thuận của đôi bên, nhưng Hermoso khẳng định cựu chủ tịch RFEF nói dối. Thẩm phán Jose Manuel Fernandez-Prieto cho biết ông tin lời khai của Hermoso rằng cô không hề đồng ý, nên kết luận Rubiales kết tội tấn công tình dục.
Thẩm phán nói thêm rằng hành vi này "luôn đáng bị khiển trách", nhưng trường hợp của Rubiales chỉ ở mức độ nhẹ vì không có bạo lực hoặc đe dọa. Fernandez-Prieto cho biết, vì liên quan đến một nụ hôn chứ không phải một hành động nghiêm trọng hơn, Rubiales sẽ không phải ngồi tù.
Ba cựu thành viên khác của RFEF bị cáo buộc cưỡng ép, gồm cựu HLV đội tuyển nữ Jorge Vilda, giám đốc thể thao của đội tuyển nam Albert Luque và trưởng bộ phận tiếp thị Ruben Rivera, cũng được xóa tội.
Rubiales trong khoảnh khắc hôn môn Hermoso.
Trong phiên tòa, Hermoso nói rằng nụ hôn không mong muốn từ ông Rubiales và sự hỗn loạn sau đó "đã làm hoen ố một trong những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi". Nhiều nữ tuyển thủ Tây Ban Nha cũng làm chứng rằng sự việc khiến Hermoso choáng ngợp, khóc lóc và kiệt sức trong những giờ và ngày tiếp theo.
Luật sư của Hermoso cho biết thân chủ sẽ quyết định việc có "tiếp tục cuộc chiến hay không", sau khi Rubiales thoát án tù.
Hiệp hội cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha (AFE), với tư cách là công tố viên tư nhân trong vụ việc, cho biết phán quyết là "một bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ quyền phụ nữ và trong cuộc chiến vì một môn thể thao không có lạm dụng và bất bình đẳng".
Ana Redondo, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng trong chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez, viết trên mạng xã hội X: "Khi không có sự đồng thuận thì đó là tấn công và đó là điều mà thẩm phán chứng nhận trong bản án này. Lời nói của nạn nhân được tôn trọng, như luật quy định, và không nên bị nghi ngờ".
Hồng Duy