Sự việc Hằng Du Mục (tên thật: Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995) bị chồng là Tôn Bằng (SN 1981) bạo hành tàn nhẫn trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng thời gian qua. Cô tiết lộ bị thương nghiêm trọng, bác sĩ phải mất đến 3 tiếng mới hoàn thành việc khâu vết thương.

Mới đây, ông Nguyễn Công Hảo (bố của Hằng Du Mục) đã tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái. Ông cho biết sức khoẻ của Hằng ổn định trở lại và đã xuất viện, trở về nhà ở bên Trung Quốc cùng các con. Trước đó, Hằng được điều trị tại một bệnh viện ở Quảng Đông.

Trước một bình luận cho rằng Tôn Bằng đang liên tục đe doạ mẹ con Hằng Du Mục, ông Hảo cho biết: "Kệ đi. Nó còn đe doạ nhiều hơn thế mà", đồng thời khẳng định mục tiêu của Hằng bây giờ là giành được quyền nuôi các con.

Trước ý kiến của một netizen bênh vực Hằng Du Mục khi bị chê lấy chuyện gia đình làm content, ông Hảo cũng nói thêm: "Thông cảm cho họ bị dẫn dắt bởi truyền thông. Nhưng đến khi con cái họ bị bạo hành, lúc đó ruột gan họ sẽ thắt lại và thay đổi quan điểm".

4548602954669053395653734778984052727970820n-1-17234578994041346159338-1723464599130-172346460038752794102.jpg

Hằng Du Mục và bố trong chuyến đi từ thiện gần đây.

Kể từ sau khi Hằng Du Mục công khai những hình ảnh bị chồng bạo hành lên trang cá nhân, cô không còn lên tiếng nữa khiến dân tình không khỏi lo lắng. Những tiết lộ về sức khoẻ của Hằng Du Mục đến từ bố của cô đã giúp netizen bớt lo, đồng thời hi vọng cô sớm giải thoát khỏi cuộc hôn nhân sóng gió của mình.

Ông Hảo cũng liên tục cập nhật những tình hình khác của con gái. Mới đây nhất, ông chia sẻ những hình ảnh con gái đi làm từ thiện, cùng dòng status nghẹn ngào: "Mới về quê nội đi từ thiện với bố, chưa kịp đăng bài thì con đã bị bạo hành dã man".

screen-shot-2024-08-12-at-171906-17234580000451081783036-1723464601352-17234646014961241567243.pngscreen-shot-2024-08-12-at-171914-17234580001001162952165-1723464602221-17234646025651930011863.png

Hình ảnh gầy gò của Hằng Du Mục khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Bên dưới bài viết, nhiều người đã gửi lời động viên đến Hằng Du Mục:

- "Hi vọng đây là lần bất hạnh cuối cùng Hằng phải gánh chịu. Từ nay về sau chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi nhé!".

- "Tổn thương về tinh thần như này thì không bao giờ quên được. Mong chờ ngày 20/8, toà phán quyết Hằng được quyền nuôi con. Mong cả gia đình luôn được bình an".

- "Sao bao nhiêu chuyện thế này mà vẫn có người bênh chồng, đúng là suy nghĩ lệch lạc. Mong Hằng sớm bình phục rồi ra toà, ly hôn thành công và giành quyền nuôi con".

4545713091041183781342432189076631765004183n-1259-1723276364762-17232763649451591611878-17234580401011827101925-1723464603785-17234646040701487198420.jpg45476229410411839046757538459024008488208228n-1258-1723276362642-17232763637641332612427-172345804010280667709-1723464604548-17234646046431600827239.jpg

Hằng Du Mục công khai vết thương do chồng đánh đập.

Trước đó, vào sáng ngày 10/8, Hằng Du Mục công khai toàn bộ hình ảnh bị chồng đánh đập tàn nhẫn lên mạng xã hội. Cô tiết lộ lý do mâu thuẫn trong gia đình là vì 2 chữ lợi ích. Sau đó, Hằng phải nhờ đến cảnh sát thì mới ngăn được những hành động đánh đập của Tôn Bằng.

Hằng tiết lộ những vết thương của mình sau trận ẩu đả với Tôn Bằng: "Hằng bị xé rách miệng bên trong và bị "tác động" không thành nên bị rạch mặt, bác sĩ mất 3 tiếng mới có thể hoàn thành việc khâu vết thương.

Lúc này, cái mà Hằng thấy được rõ nhất là hi vọng giành quyền nuôi con càng cao, còn không có vết thương nào mà thời gian không làm lành được cả".

hang-du-muc-bi-bao-hanh-4-1723354701967200887162-1723366607877-17233666080132023580401-1723458274249624928899-1723464605481-17234646058581255762339.jpg

Gia đình Hằng Du Mục và chồng Tôn Bằng.

Nhìn con bị đánh đập như vậy, ông Hảo không khỏi xót xa khi tâm sự: "Là cha, nhìn con như vậy thì ai cũng xót xa thôi. Còn việc sang thăm thì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Trước mắt là phải nhờ đến cơ quan chức năng và pháp luật can thiệp còn hiện tại sang cũng không giải quyết được gì nên gia đình chưa có kế hoạch sang đó".

Về mối quan hệ với con rể trong quá khứ, ông Hảo cho biết: "Chúng tôi cũng là con rể bố vợ thôi, mới gặp nhau 1 - 2 lần, không có vấn đề gì. Khi Hằng quyết định lấy chồng, tôi không có ý kiến gì. Đó là khoảng năm 2020 - thời điểm đang dịch, con nói lấy chồng thì mình đồng ý thế thôi".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022