Những ngày tập luyện diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) là quãng thời gian thực sự nỗ lực và kỷ luật toàn thể chiến sĩ và các lực lượng. Từ sáng sớm tinh mơ đến chiều muộn, các chiến sĩ và lực lượng tham gia đều miệt mài rèn luyện từng bước đi, đội hình, đội ngũ một cách chuẩn xác và đồng đều.
Là một trong những nữ quân nhân tham gia đoàn diễu binh, diễu hành, nữ sĩ quan Nguyễn Thị Minh Trang (26 tuổi) bồi hồi kể lại quá trình tập luyện gắt gao dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa suốt những ngày tháng qua.
5 tháng tập luyệt gắt gao, sợ nhất là động tác "ke chân"
Minh Trang hiện đang công tác tại đơn vị Kinh tế Công ty TNHH MTV Đông Hải, Quân khu 7, cô tham gia khối Nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong lễ diễu binh, diễn hành ngày 30/4. Mỗi ngày Minh Trang cùng các đồng đội sẽ luyện tập từ 6h45 đến 11h45 và chiều từ 1h30 đến 4h45. Mỗi giờ, mọi người sẽ được nghỉ 10 phút. Quá trình tập luyện bắt đầu từ tháng 11/2024, tính đến nay đã được 5 tháng.



(Nguồn: Sinh viên với Quốc phòng và An ninh)
Nữ sĩ quan chia sẻ, đối với một người lính tập diễu binh, diễu hành sức khỏe là yếu tố quan trọng, vì quá trình tập luyện rất là khổ luyện cần duy trì độ bền. Ban đầu không ai có thể đi liền được, phải tập theo giai đoạn.
"Tất cả kỹ năng đều quan trọng, nhưng có việc tập 'ke chân' là chị em nói riêng và những người lính nói chung đều rất sợ, ke chân 30 giây, 1 phút, 1 phút 30 giây, 2 phút cho đến mức độ nhất định là 3 phút, mà đã đi điều lệnh bắt buộc phải có ke chân.
Sau đó, sẽ tăng dần mỗi bên chân 1kg tạ, quá trình tập luyện rất vất vả, đòi hỏi mỗi người chiến sĩ phải quen dần với cường độ. Rồi động tác 'căng tay cầm súng' để đi cho thẳng hàng ngang, hành chéo... Riêng ngày 30/4 này, mọi người bắt đầu tập trung từ 3 giờ sáng để chuẩn bị" - Minh Trang chia sẻ.
Sài Gòn những ngày này nắng to, tầm 35 - 36 độ, chỉ riêng việc đi lại ngoài trời thôi cũng có thể khiến cơ thể bạn mệt mỏi, mất sức. Với các nữ chiến sĩ Khối Nữ biệt động Sài Gòn, khó khăn còn nhân lên gấp bội bởi họ phải luyện tập với cường độ cao, trong khi phải mang trên mình những trang thiết bị nặng tới 8kg. Dẫu vậy, họ chưa bao giờ nản lòng.
"Trong quá trình tập luyện, cũng có một số chị em không chịu được mà ngất đi. Nhưng là quân nhân thì 'xương thép da đồng', nên mọi người vẫn cố gắng duy trì luyện tập 'vượt nắng thắng mưa' để hoàn thành nhiệm vụ" - Minh Trang tâm sự.

Minh Trang là sĩ quan làm việc tại một đơn vị kinh tế thuộc Quân khu 7, hàng ngày cô quen làm việc với máy móc, sổ sách tính toán và sản xuất, không có nhiều cơ hội được tham gia luyện tập ở thao trường. "Khi nhận lệnh, tôi cảm thấy đây là một vinh dự lớn, không phải ai làm quân nhân được đại diện cho lực lượng và cơ quan để đứng trong hàng ngũ diễu binh, do đó khi có nhiệm vụ thì tôi quyết tâm thực hiện theo chỉ đạo, không ngần ngại hay do dự gì cả" - Minh Trang tâm sự.
Luyện tập với cường độ cao, dưới trời nắng nóng nên làn da có thể bị đỏ rát. Nhất là phái đẹp, ai cũng quan tâm đến làn da và nhan sắc của bản thân, nên cô và các đồng đội đều chăm chút cho làn da sau mỗi ngày tập luyện.
"Cơ địa của tôi là viêm lỗ chân lông, do đó việc ăn uống và chăm sóc rất quan trọng. Trong những ngày tháng tập luyện, tôi cố gắng kiêng đường nhiều nhất có thể và uống đủ lượng nước trong ngày. Về việc bảo vệ da dưới nắng nóng, tôi chú trọng bước phục hồi cấp tốc bằng đắp mặt nạ đi tập về. Để bảo vệ tối ưu làn da, tôi sử dụng vitamin C chống tia UV trước khi sử dụng kem chống nắng để tăng khả năng chống lão hóa và bảo vệ da tốt nhất" - Minh Trang tâm sự.


Cảm giác là một phần của "concert quốc gia"
Trước khi diễn ra những buổi tổng hợp luyện và tổng duyệt tại Lê Duẩn, tất cả mọi người đều phải cố gắng để thuần thục các kỹ năng. "Hồi hộp có, lo lắng có, vì tôi chưa bao giờ đứng trước đông người như thế này. Nhưng khi ngày đầu diễn ra và được đón nhận của người dân Việt Nam, không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người đều như được tiếp thêm năng lượng. Với tinh thần dân tộc và lòng yêu nước, chúng tôi luôn cố gắng để có một hình ảnh đẹp nhất cho lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia vào ngày lễ trọng đại" - Minh Trang tâm sự.

Khi chứng kiến người dân đứng dọc hai bên đường vỗ tay reo hò, phất cờ Tổ quốc trong những buổi tổng duyệt diễu binh, Minh Trang và các đồng đội cảm thấy xúc động và tự hào vô cùng. Những ánh mắt trìu mến, những nụ cười rạng rỡ của đồng bào như tiếp thêm sức mạnh, khiến bước chân của người chiến sĩ thêm vững vàng.
Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ một mình Minh Trang mà tất cả chiến sĩ đều cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ mình đang làm. Đó không chỉ là một buổi diễu hành, mà còn là sự gắn kết giữa quân và dân trong tình yêu nước nồng nàn.


Mỗi một chiến sĩ đều cần có hậu phương của riêng mình
Minh Trang cũng là một trong rất nhiều nữ sĩ quan xinh đẹp, gây sốt trên MXH. Sau khi kết thúc những buổi tổng hợp lệnh, nữ sĩ quan nhận được rất nhiều lời động viên của người dân, mọi người cũng tìm kiếm thông tin về cô sĩ quan xinh đẹp thuộc khối Nữ biệt động Sài Gòn.



(Nguồn: @hoii262)
Hiện tại, Minh Trang đã có một hậu phương vững chắc. Minh Trang tâm sự: "Anh ấy từng học Quân y, nên cũng rất thấu hiểu cho đặc thù công việc của tôi. Hiện nay, anh ấy đang được cử đi học tại Hà Nội, nếu có cơ hội thì sẽ tham gia về mặt hậu cần cho lễ 30/4 này. Thật ra, cả hai chúng tôi đều đang làm hậu phương cho nhau, tính chất công việc đặc thù phải công tác, làm nhiệm vụ xa nhà,... rất ít thời gian dành cho nhau và gia đình. Do đó về mặt tinh thần, cả hai đều phải vững chắc và tin tưởng nhau tuyệt đối" - Minh Trang nói về 'chàng hậu phương' của cô như vậy.


Hình ảnh đời thường của nữ sĩ quan xinh đẹp Minh Trang.
Không chỉ mình Minh Trang, mà tất cả các chiến sĩ khi thực thi nhiệm vụ, ai cũng cần một hậu phương vững chắc của riêng mình. Đó có thể là gia đình hay người thương của chiến sĩ, hậu phương sẽ là nơi tiếp sức tinh thần, để mỗi chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Tình yêu thương và sự kiên cường của hậu phương, chính là điểm tựa vững chắc cho mỗi chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Tình yêu với "màu áo lính" lớn dần qua những câu chuyện của cha
Lớn lên trong gia đình có bố là một quân nhân, Minh Trang sớm quen với hình ảnh người cha nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm trong bộ quân phục chỉnh tề. Cô thường nghe bố kể về những ngày tháng rèn luyện gian khổ, về tình đồng đội gắn bó nơi thao trường nắng gió... và cả sự trưởng thành từ môi trường Quân đội, mà đến tận bây giờ, bố vẫn luôn giữ kỷ luật, kỷ cương như ngày còn hoạt động trong quân ngũ. Những câu chuyện ấy đã âm thầm nuôi dưỡng trong Minh Trang một lòng kính trọng, tự hào và tình yêu sâu sắc với màu xanh áo lính.


"Trong gia đình, không ai nghĩ tôi có thể chuyển mình thành một sĩ quan Quân đội. Vì tôi tốt nghiệp đại học về kinh tế, nhưng vì ước mơ còn đang dở dang của bố và truyền thống gia đình, do đó tôi quyết định tiếp bước ước mơ ấy của bố tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã học tiếp vào trường Quân đội. Hiện nay tôi đã có 4 năm công tác tại đơn vị kinh tế thuộc Quân khu 7, may mắn được đơn vị chọn để tham gia lễ diễu binh diễu hành cấp quốc gia chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước." - Minh Trang tâm sự.
Nguồn: NVCC