Nhắc đến cuộc sống hưu trí, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới 2 từ: An nhàn, thảnh thơi. Hình dung chung của phần lớn chúng ta về nhịp sống tuổi xế chiều thường là ông bà ở nhà chăm nhau, trồng thêm vài luống rau, nuôi thêm mấy đàn gà, vậy là tuyệt đối thư giãn.

Đương nhiên, niềm tin đó đúng với nhiều người, nhưng không phải ai cũng vậy. Và ca sĩ Lệ Hằng là một trong số những trường hợp "ngoại lệ". Ở tuổi 65, cuộc sống của cô có thể miêu tả bằng 4 từ: Tuyệt đối năng động!

"Cô dùng lá phổi nuôi 4 đứa con trưởng thành"

Chúng tôi biết tới cô Lệ Hằng qua... MXH, khi bức ảnh thời trẻ của cô hot rần rần vì nhan sắc hệt như hoa hậu. Đến tận giờ này, mỗi khi cô Lệ Hằng "hoài niệm thời thanh xuân", vẫn có cả ngàn lời cảm thán mà các cháu dành cho cô: Trời ơi, cô đẹp quá! 

482225898926844990326958954427644551317967n-1746867035249353363475-1746891495136-1746891495359905114749.jpgphoto2025-05-1013-42-41-1746867035272134043615-1746891492946-17468914944761146705981.jpg

Cô Lệ Hằng thời trẻ

49200293627770435824683803221075740112528937n-17468670834541367303183-1746891496172-17468914963101829790873.jpg

Cô Lệ Hằng ở tuổi 65

Ở thời điểm hiện tại, cô Lệ Hằng dùng từ "viên mãn" để miêu tả cuộc sống tuổi xế chiều với 4 người con, 8 người cháu. Và khi nhắc về quá khứ, cô mỉm cười vì chẳng có gì để hối tiếc - dù có những thứ cô đã bỏ lỡ.

"Khi cô chú đến với nhau, cô có 1 người con riêng, chú có 2 người con riêng và sau đó cô chú có thêm 1 người con chung. Cuộc đời cô có đam mê lớn nhất là nghệ thuật, và cũng nhờ nghệ thuật mà cô nuôi được 4 người con trưởng thành. Ngày xưa, cô bảo các con là mẹ không thể cho các con gấm vóc lụa là, nhưng các con muốn học gì thì mẹ đi hát, mẹ kiếm tiền lo cho các con được hết. Cô không có phân biệt "con anh, con tôi". Các con đều là con của cô và cô lo cho chúng nó như sau.

Anh con cả thì bây giờ là kỹ sư, 2 cô con gái thì đều là giáo viên âm nhạc, còn cậu út của cô thì trước làm Du lịch rồi chuyển sang làm quản lý kho vận. Cả 4 đứa đều lập gia đình rồi, giờ cô đang ở với cậu út" - Cô Hằng chia sẻ.

493225259278675751149698790775277742087838n-17468701827102082043926-1746891498008-1746891503838117862038.jpg

Cô Hằng và chồng - Chú Tòng

Với người làm cha mẹ, có lẽ chẳng có niềm tự hào nào lớn hơn việc mình đã nuôi được các con trưởng thành, để các con tự lo được cho cuộc sống và gia đình nhỏ của riêng mình, và làm người có ích cho xã hội. Trên hành trình ấy, có lẽ ai cũng từng phải đặt sự nghiệp và gia đình lên bàn cân. Cô Lệ Hằng cũng vậy, và lựa chọn của cô luôn là gia đình, mà cụ thể hơn là việc chăm sóc con cái.

"Hồi thằng con cô còn bé xíu, cô được mời đi đóng phim. Mà con biết đây, đi đoàn phim là phải đi ròng rã cả tháng trời. Lúc đó, chú (chồng cô Hằng - PV) bảo cô là em cứ đi đi, anh ở nhà sẽ lo cho các con, em cứ yên tâm mà theo đuổi sự nghiệp, đam mê của em. Cô nghe ổng nói vậy, cô lại cảm thấy nếu mình bỏ đi đóng phim thì mình là người mẹ, người vợ tệ quá. Thế là cô từ chối đoàn phim".

Cô Hằng bộc bạch và bày tỏ cô không bao giờ hối hận, hay nuối tiếc về những gì mà cô đã lựa chọn. Cuộc sống mà, mình lỡ mất thứ này, mình sẽ nhận lại được thứ khác. Chỉ cần mình hiểu rõ những "được và mất", chẳng có gì đáng để "thở dài" khi nhìn lại.

Quyết định đi học ở tuổi 37, đến 45 tuổi mới tốt nghiệp Đại học và lịch làm việc kín tuần của bà nội U70

Tuổi tác với cô Hằng chỉ đơn giản là một con số. Nói cách khác, cô không bao giờ để chuyện tuổi tác giới hạn đam mê hay cách cô đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời mình. Suốt quãng đời tuổi trẻ, cô Hằng tập trung đi hát, kiếm tiền nuôi các con ăn học. Đến khi các con trưởng thành, cô mới có thời gian cũng như tâm trí để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

"Ngày xưa cô chỉ học hết lớp 6 là cô bắt đầu đi diễn văn nghệ rồi, một phần vì cô cũng đam mê lắm. Đến năm 37 tuổi, cô mới đi học bổ túc để có bằng tốt nghiệp phổ thông, sau đó cô học tiếp 3 năm Cao Đẳng rồi về trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ giảng dạy. Nhưng mà cô lại thấy bằng Cao Đẳng vẫn chưa đủ, nên cô học tiếp 5 năm Đại học nữa, đến 45 tuổi cô mới có bằng Đại học" - Cô Hằng vừa cười, vừa kể.

47021261326695935098800551101271145153430492n-17468697565841397697902-1746891505493-1746891505669993169894.jpg

Nhan sắc tuyệt đối điện ảnh dù ở bất kỳ độ tuổi nào!

Hiện tại, dù đã nghỉ hưu nhưng cô Hằng cho biết lịch làm việc của cô vẫn gọi là kín tuần! Khi thì cô đi diễn văn nghệ cho các trường Đại học, khi thì đi "dạy gia sư", khi lại là giáo viên tình nguyện cho các nhà chùa,...

"Giờ cô làm vì niềm vui, vì đam mê là chính con à. Cô có nhiều học sinh lắm, đôi khi cô còn đùa chẳng biết mình có bao nhiêu đứa cháu, vì các con học cô xong, đứa nào đứa nấy đều gọi cô là bà, lễ Tết là các cháu đến thăm bà. Cô hạnh phúc vô cùng" .

Thậm chí, cô Hằng còn đang dạy cho các học sinh ở nước ngoài. Các con theo học cô từ khi còn ở Việt Nam, rồi các con đi du học và vẫn nhất quyết "chỉ học mỗi bà thôi".

Cuộc sống của cô Hằng ở tuổi 65 vì thế mà sôi động hơn hẳn, nhà cửa thì lúc nào cũng đông vui, chẳng bao giờ thiếu tiếng cười kể cả những khi chỉ có 2 ông bà với nhau.

"Ngày xưa hồi còn khỏe khoắn thì cô chú hay đưa nhau đi cà phê sáng, đi hẹn hò, nhưng giờ cũng có tuổi rồi con à, nên nếu không đi diễn, đi làm thì cô cũng chỉ ở nhà thôi. Đến tận bây giờ, ông Tòng vẫn cứ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô đấy, tối đến thì ông pha sữa, mỗi ông bà 1 cốc uống trước khi đi ngủ" .

Hết mình chăm lo cho con cái, hết mình theo đuổi sự nghiệp và đam mê của bản thân, để đến tuổi xế chiều có người bầu bạn, có việc để làm, cuộc sống bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc và đáng mơ ước.

Cuộc đời của một người mẹ hay một người phụ nữ, suy cho cùng không phải là sự đánh đổi, mà đơn giản chỉ là việc sắp xếp những điều đáng để ưu tiên thực hiện trước nhất, giống như những gì cô Hằng đã làm và đã chọn lựa: Lo cho con cho gia đình xong rồi tiếp tục những đam mê riêng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022