11 giờ đêm, khi mọi người vừa đi ngủ thì anh Nguyễn Hữu Thắng (42 tuổi, trú tổ 2, phường Gia Hội, TP Huế) mới bắt đầu công việc của mình. Anh điều khiển chiếc xe máy cũ từ nhà ra chợ đầu mối rồi ngồi ngóng trông những chuyến xe chở rau, củ, quả vào chợ để xin bốc vác. Dánh hình anh thấp nhỏ, oằn mình vác những thùng hàng nặng trĩu đôi vai, khuất dần trong ánh điện lờ mờ.

45194353138729907862564802091357700127214071n-17226434858521356908107-1722696528277-17226965299662038659500.jpg

Anh Thắng bốc vác thuê ở chợ đầu mối.

"Công việc của tôi bắt đầu từ 11 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Đêm nào may mắn có nhiều hàng, tôi cũng kiếm được 250.000 đồng. Hôm nào ít người thuê, tôi chỉ nhận được 50.000 đến 70.000 tiền công.

Xong việc về nhà, tôi chỉ kịp lo bữa sáng cho mẹ già và 2 con nhỏ rồi lại vào viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo thay cho vợ. Ngày nào con bớt đau tôi mới chợp mắt được một lúc, còn không thì thức trắng. Vợ tôi cũng mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không được nghỉ ngơi, ngày nào khỏe thì ở nhà chăm 2 con nhỏ và mẹ già, tối đến lại vào viện túc trực con gái để tôi đi làm", anh Thắng chia sẻ.

45256273634116424323134093229488704241063351n-17226434859011000168821-1722696531365-17226965316832139252317.jpg

Con gái anh Thắng cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo.

Anh Thắng kể, 15 năm trước, anh kết hôn với chị Đặng Thị Kim Ngọc, lớn hơn 4 tuổi, ở cùng địa phương. 3 đứa con (1 trai, 2 gái) lần lượt chào đời. Hàng ngày, anh Thắng đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Chị Ngọc là thợ may, nhận hàng về nhà may gia công để có thời gian lo cho đàn con nhỏ. Dù cuộc sống khó khăn nhưng luôn ấm êm, rộn ràng tiếng cười đùa của con trẻ.

4528988577920035931465308871989435721305261n-17226434859291888387923-1722696532675-17226965329831899059018.jpg

Bé Tường được kết luận mắc bệnh Lupus ban đỏ, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng, trầm cảm, sỏi thận.

2 năm trước, khi vừa sinh con út được 2 tuổi thì chị Ngọc sốt, mệt mỏi, đuối sức, đau đầu thường xuyên, sút cân đột ngột. Đi khám thì được kết luận mắc "Hội chức hoạt hóa đại thực bào".

"Đây là một căn bệnh về máu hiếm gặp, hiểm nghèo. Bản thân tôi bị thiếu máu 3 dòng, lách lớn. Thời gian đầu phát hiện bệnh, tôi phải nhập viện truyền máu thường xuyên rồi truyền đạm, nước. Gần đây sức khỏe ổn hơn, tháng nào mệt quá tôi mới nhập viện một vài ngày, còn không thì thăm khám lấy thuốc về nhà điều trị.

Bác sĩ nói căn bệnh của tôi phải theo dõi và điều trị cả đời nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng", chị Ngọc chia sẻ.

4534756014975328495275832322224996468040546n-17226434859451336251466-1722696533828-17226965341012099262041.jpg

Chị Ngọc mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không được nghỉ ngơi, hàng ngày chăm đàn con nhỏ, bệnh tật.

Từ ngày chị Ngọc mắc bệnh, anh Thắng loay hoay vừa chăm con vừa lo cho vợ nên không thể đi làm. Tối đến, thay vì nghỉ ngơi, anh tranh thủ ra chợ đầu mối bốc vác hàng thuê để kiếm thêm thu nhập, trang trải thức ăn qua ngày cho cả gia đình. Cũng từ đó, anh gắn bó với nghề bốc vác thuê.

Khó khăn chưa qua thì 8 tháng trước, con gái thứ 2 của anh là bé Nguyễn Ngọc Cát Tường (11 tuổi) bị sưng nề hàm răng dưới. Một tuần sau, chân tay của cháu bé sưng phù, được cha mẹ đưa đi cấp cứu.

451839823417825447954121629489309874326554n-17226434858441033122252-1722696534967-17226965353401937544194.jpg

Chị Ngọc được kết luận mắc chứng "hoạt hoá đại thực bào".

"Tới bệnh viện, con sốt cao, co giật rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói con bị nhiễm trùng máu nặng, đưa vào phòng hồi sức để lọc máu. Sau 4 ngày chờ đợi, con may mắn tỉnh lại nhưng cuộc đời con phải gánh chịu nhiều đau đớn, bất hạnh từ đó.

Con được kết luận bị Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng, trầm cảm, sỏi thận", anh Thắng cho biết.

4523120418683751718156394955447910924482822n-1722643485890142273415-1722696536506-17226965372748347205.jpg

Ánh mắt cầu cứu của đứa trẻ bất hạnh sống mòn vì bệnh tật.

Sau 8 tháng điều trị, từ một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, giờ đây bé Tường không còn khả năng đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Bình quân mỗi tháng, cháu bé nhập viện điều trị khoảng 20 ngày. Thế nhưng, vừa xuất viện được 2 đến 10 ngày thì bệnh của bé Tường lại tái phát, nhập viện trở lại. 11 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 18kg, cơ thể khô gầy, đuối sức. Từ ngày bị bệnh, bé Tường không có cơ hội đến trường như trước được nữa.

4533687212173780193001897563385858960416784n-1722643485937332333229-1722696538139-17226965383981845551935.jpg

Anh Thắng cầu xin giúp đỡ, níu sự sống cho con gái bất hạnh.

Ông Dương Lụt - Tổ trưởng tổ 2, phường Gia Hội chia sẻ, cả vợ lẫn con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình anh Thắng lâm cảnh khó khăn.

"Anh Thắng là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình nhưng không có việc làm ổn định. Trước anh ấy làm thợ nề nhưng 2 năm trở lại đây phải lo cho vợ con nên nghỉ làm. Đêm đến, anh Thắng tranh thủ đi bốc vác thuê ở chợ để có thêm ít tiền trang trải sinh hoạt.

Ngoài vợ, con bệnh tật, anh Thắng còn nuôi 2 đứa con (lớn 13 tuổi, nhỏ 4 tuổi) đang tuổi ăn học và phụng dưỡng người mẹ già yếu, đi lại khó khăn. Rất mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để gia đình anh Thắng giảm bớt khó khăn, vợ con có thêm cơ hội chữa trị", ông Lụt chia sẻ.

44981204110387921644394128571511265160700375n-1722643485835137450687-1722696539497-1722696539841883382409.jpg

Vất vả mấy anh Thắng cũng cố gắng vượt qua, chỉ mong một ngày được nhìn thấy vợ con được sống khoẻ mạnh, bình an.

Hơn 2 năm qua, để có tiền chạy chữa cho vợ con, anh Thắng đã vay mượn gần 150 triệu đồng. Nhìn vợ con héo hon từng ngày vì bệnh tật, nghĩ đến khoản nợ khổng lồ và chặng đường dài đầy khó khăn phía trước, người đàn ông bất hạnh này càng bất an.

"Khó khăn mấy tôi cũng cố gắng vượt, chỉ mong vợ con được khoẻ mạnh, bình an mà khó khăn quá. Gia đình người ta một người mắc bệnh hiểm nghèo đã vất vả, đằng này cả vợ lẫn con đều bị bệnh, sự sống mong manh thế này, tôi lo lắm.

Thời gian tới, tôi không biết trông chờ vào đâu để tiếp tục đưa con đi viện. Nếu để con ở nhà lúc này, tính mạng con sẽ bị đe doạ. Tôi chỉ biết cầu xin sự quan tâm, giúp đỡ của độc giả hảo tâm. Xin mọi người thương vợ, con của tôi với", anh Thắng ngậm ngùi.

Trời gần sáng, khi đội bốc vác đã về nghỉ ngơi, anh Thắng vẫn đứng đó, bên chiếc xe ba gác cà tàng, khuôn mặt bơ phờ nhìn về phía đầu cổng chợ đầu mối ngóng trông. Hôm nay không có hàng, anh ráng đợi thêm chút nữa, hi vọng có người cần bốc vác thuê để anh kiếm thêm đôi đồng, lo bữa cơm cho cả gia đình và bỉm sữa cho con gái bệnh tật.

Mọi giúp đỡ cho gia đình anh Thắng xin gửi về địa chỉ: tổ 2, phường Gia Hội, TP Huế.

Hoặc qua STK của anh Nguyễn Hữu Thắng: 1048977446, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0708154134.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022