Đối với những cặp đôi hạnh phúc, hôm nay sẽ tràn ngập niềm vui và sự mong đợi trước ngày lễ Tình nhân. Cả hai sẽ bận rộn mua quà và cố gắng đoán xem nửa kia sẽ thể hiện tình yêu của họ đặc biệt như thế nào. Tuy nhiên, trong khi các cửa hàng hoa với vô số bó hoa và bóng bay hình trái tim muốn cả thế giới tin rằng mọi thứ đều màu hồng, thì ngày thứ Ba trước lễ kỷ niệm chính thức của tình yêu lại gắn liền với điều ngược lại: chia tay. Được gọi là "Thứ Ba Đỏ", đây là ngày mà mọi người có nhiều khả năng chấm dứt mối quan hệ của họ.

hoi-chung-so-ket-hon-1739266732669730724006.jpg

Cuộc thăm dò do IllicitEncounters thực hiện cho thấy 36% đã chia tay người yêu trong tuần trước Lễ Tình nhân và trong số đó, 66% quyết định chia tay vào "Thứ Ba đỏ". Lý do rất đa dạng, nhưng phổ biến nhất – được 31% người tham gia khảo sát đưa ra – là muốn tránh áp lực của kỳ vọng Lễ Tình nhân. Trong khi đó, gần một phần ba (27%) thừa nhận họ muốn tránh cảm giác tội lỗi khi giả vờ yêu thương vào ngày lãng mạn nhất trong năm.

Jessica Leoni (chuyên gia về tình dục và các mối quan hệ tại IllicitEncounters.com, nơi thực hiện cuộc thăm dò) đã giải thích xu hướng này: "Chia tay vào Thứ Ba Đỏ xảy ra vì mọi người không muốn giả tạo cảm xúc của mình vào ngày Lễ Tình nhân. Thay vì trải qua những cảm xúc lãng mạn giả tạo, họ muốn thành thật – ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đau lòng". Bà nói thêm rằng một số người cảm thấy áp lực khi phải thực hiện đầy đủ các nghi thức của lễ kỷ niệm, điều mà họ thấy quá sức.

Ai chia tay vào Thứ Ba Đỏ - và tại sao?

Khảo sát của IllicitEncounters phát hiện ra rằng hầu hết (33%) thích chia tay qua điện thoại, trong khi 29% chọn nhắn tin. Đáng ngạc nhiên là chỉ có 26% chia tay trực tiếp và một tỷ lệ nhỏ sử dụng mạng xã hội (7%) hoặc email (4%) để cắt đứt quan hệ. Chỉ 1% thừa nhận họ hoàn toàn "bỏ rơi" người yêu. Nam giới có nhiều khả năng chủ động chia tay hơn - chiếm 62% - trong khi nữ giới chiếm 38%. Về độ tuổi, Millennials (những người từ 28-43 tuổi) có nhiều khả năng chia tay nhất, tiếp theo là Gen Z (18-27 tuổi) và Gen X (44-59 tuổi). Cuối cùng, có lẽ không ngạc nhiên, là Baby Boomers - những người từ 60 đến 78 tuổi.

95072511-14381205-image-a-411739227521170-1739266232682-1739266232941883566968.jpg

"Đây cũng là thời điểm mọi người suy ngẫm về mối quan hệ của mình và quyết định xem liệu họ có thực sự thấy tương lai cùng nhau hay không". Bà Leoni nói thêm rằng một số người cảm thấy áp lực khi phải thực hiện đầy đủ các nghi thức của lễ kỷ niệm, điều mà họ thấy quá sức. Chuyên gia tiếp tục: "Một số người cảm thấy bị mắc kẹt bởi ngày Lễ Tình nhân và những kỳ vọng đi kèm với nó. Thay vì nỗ lực cho một mối quan hệ mà họ không thấy lâu dài, họ chọn cách cắt đứt. Cuối cùng, Thứ Ba Đỏ đã trở thành một ngày phán quyết đối với nhiều cặp đôi và không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy số lượng chia tay tăng đột biến ngay trước ngày lễ Tình nhân".

Ngày 14/2 trong những năm gần đây đã mang tiếng xấu là thời điểm đau khổ cho những người độc thân và áp lực cùng giá cả tăng cao đối với các cặp đôi. Với lạm phát gia tăng và chi phí sinh hoạt bị thắt chặt, có vẻ như ít người yêu nhau có thể mong đợi một bất ngờ lãng mạn. Nguồn gốc của ngày này nằm trong truyền thuyết về Thánh Valentine, bản thân nó rất phức tạp bởi thực tế là nó được tạo thành từ nhiều câu chuyện khác nhau. Giáo hội Công giáo La Mã công nhận Thánh Valentine là một người có thật đã chết vào thế kỷ thứ 3 ở Rome (Ý).

Theo Dailymail

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022