Chỉ trong vài ngày, hàng chục nghìn trang sao kê chuyển khoản ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tung ra. Cũng chính từ đây, những câu chuyện xoay quanh chủ đề này tiếp tục được quan tâm. 

Ngược với một số cá nhân “phông bạt” hay ăn chặn số tiền ủng hộ đang bị chỉ trích, hàng loạt những tấm lòng cũng được cộng đồng vinh danh. Đặc biệt có trường hợp ủng hộ với số tiền lớn nhưng nội dung chuyển khoản là mặc định của ngân hàng. Chẳng hạn như cái tên gây sốt vừa qua là cô Trần Thị Bích Hà (68 tuổi) ủng hộ 200 triệu với nội dung “TRAN THI BICH HA chuyen khoan”. 

screenshot-2024-09-13-154614-1726305263781-17263052642412094778849-1726386435938-1726386436114987444489.png

Cô Trần Thị Bích Hà và màn chuyển khoản viral

Nhưng không chỉ một mình cô Bích Hà, mới đây cư dân mạng tiếp tục “check var” ra hàng loạt nội dung chuyển khoản “lạnh lùng” tương tự như: “CAO TRUNG NGHIA chuyen”, “TRAN PHU XUAN chuyen”, “NGUYEN VAN HOANG chuyen tien”, “NGUYEN VU KIM NGAN chuyen tien”, “THAN HOAI YEN NHI chuyen tien”,... Đáng nói là số tiền ủng hộ của họ đều từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. 

screenshot-2024-09-14-1329571-1726305264961-1726305265084235173002-1726386436611-1726386436748993971858.png

Một số lời nhắn chuyển khoản ít chữ nhưng nhiều tình cảm

Hiện tại, không mấy ai biết những nhân vật này là ai, bao nhiêu tuổi, họ đang làm công việc gì nhưng tất cả đều có một điểm chung là thái độ dứt khoát, của nhiều ít lòng vòng. Họ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại số tiền không hề nhỏ mà chẳng cần ghi lời nhắn hay ghi chú gì, nói chuyển là chuyển. 

Cũng chính hành động nói ít làm nhiều này đã khiến cư dân mạng bày tỏ rất nhiều sự ngưỡng mộ. “Các cô chú anh chị ít nói nhưng dạt dào tình cảm”, “Ngưỡng mộ sự ‘lạnh lùng’ này”, “Rất nhanh gọn dứt khoát, khỏi ghi chú”, “Người giàu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng họ thường không khoe”, “Chuyển tiền không cần câu cú gì, đúng là người lớn làm việc lớn, nghĩ cũng lớn”, “Nội dung ít lòng nhiều”, “Luôn luôn có người tốt làm việc tốt âm thầm”,... là một số bình luận của dân tình.

Ngoài những cá nhân kể trên, còn có rất nhiều, rất nhiều trường hợp chuyển khoản đi vào lòng người khác được mọi người chia sẻ rầm rộ. Có người không để lại tên, chỉ nhắn vỏn vẹn "Cứu trợ miền Bắc bão số 3" rồi ủng hộ 200 triệu đồng; có em học sinh ủng hộ 6.000 VND kèm lời nhắn đầy áy náy “Cháu còn số tiền cuối trong tài khoản, cháu xin lỗi”; có tập thể cô chú anh chị lái đò KDL Tràng An sức nhau gửi 300 triệu đồng ủng hộ;... 

Ở thời điểm hiện tại, bất kể số tiền ủng hộ lớn hay nhỏ thế nào, mọi tấm lòng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại đều là tài sản vô giá và thiêng liêng nhất. Người dân vẫn có thể tiếp tục ủng hộ bà con chịu ảnh hưởng của bão số 3 và thiên tai qua những phương thức đã được MTTQ thông báo trước đó.  

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022