Tại phần tiếp theo chương trình Chuyện ngại nói, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ nhiều điều về đời tư của mình.

tth4-16177823710591674447105.jpg

Suốt thời gian qua không làm ra tiền

Sống trong showbiz này, tôi không cho phép mình yếu đuối vì nếu yếu đuối sẽ rất dễ bỏ nghề vì thị phi, đố kị luôn vây quanh. Bất cứ ai cho dù yếu đuối đến mấy mà vào nghề này cũng dần trở nên mạnh mẽ cả thôi.

Ai cũng vậy, khi mạnh mẽ để làm chủ cuộc sống thì độc lập mọi thứ. Tôi tự làm ra tiền, không phải phụ thuộc vào ai nên khi gặp biến cố, khó khăn, mình vẫn tự chủ, duy trì được.

Chẳng hạn, trong mùa dịch này, mọi thứ công việc của tôi bị đình trệ, suốt thời gian qua không làm ra tiền.

Nhưng nhìn lại, tôi thấy công việc của tôi lúc thăng lúc trầm nên không sao hết. Trước giờ tôi đi làm luôn dự trù đến những lúc khó khăn xảy ra, như thế thì tôi sẽ có một khoản nào đó để đắp vào.

tth1-1617782370670343051312.jpg

Với một người lo xa như tôi thì luôn có sự chỉn chu, lo lắng cho những khó khăn phía trước.

Tôi phải tự lái xe đường dài một mình đi quay phim, 5 giờ sáng đã đi, 11 giờ đêm mới về

Chắc không ai biết, tôi tuy là phụ nữ nhưng luôn phải lái xe đường dài một mình đi quay phim, 5 giờ sáng đã đi, 11 giờ đêm mới về.

Các nghệ sĩ khác thường có tài xế, trợ lý, chỉ cần lên xe rồi ngủ, đến nơi bước xuống diễn, diễn xong lại về. Còn tôi lại phải thức sớm về khuya hơn. Nhiều khi nhìn những người đó, tôi cũng tự hỏi vì sao mình lại phải khổ sở như thế.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, lên xe tự lái xe thỉ rất thoải mái, muốn ngồi sao, nói chuyện sao cũng được, chẳng ai biết, còn có tài xế thì phải giữ ý hơn. Nhiều khi đang đi tắc đường tôi còn chửi thề, nhưng có tài xế thì tôi rất ngại.

tth3-1617782371014410522861.jpg

Tôi thích chủ động với thời gian, công việc của mình. Tôi có thể lái xe nhanh, chậm tùy theo ý mình.

Tôi rất thích lái xe đi tỉnh quay phim để đến địa phương đó, tôi có thể tấp vô để mua hoa quả, bánh trái rồi đi tà tà, chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở đó, giống như vừa đi làm vừa du lịch.

Một mình tôi đâu có đẻ được

Mọi người nói tôi là mẹ đơn thân bí ẩn nhất showbiz vì họ cứ đồn đoán rồi tò mò về tôi, chứ tôi cũng như bao người phụ nữ khác, cũng có chồng có con. Một mình tôi đâu có đẻ được.

Nhưng mỗi người có một cách lựa chọn công khai hay không công khai người bạn đời của mình. Tôi chọn cách không công khai vì nếu đưa ra lại bị thiên hạ dòm ngó, bàn tán thế này thế kia, phiền thêm cho anh ấy.

tth2-16177823708571777701317.jpg

Tôi là nghệ sĩ, một mình tôi hứng chịu thị phi, soi mói là đủ rồi, tôi nên dành sự bình yên cho người bạn đời của mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022