Trở lại với màn ảnh rộng cùng bộ phim Hai Muối, MC Quyền Linh gây thích thú cho khán giả khi thú nhận giảm 20kg trong thời gian ngắn.

Quyền Linh kể, ban đầu anh không tính nhận lời đóng chính trong Hai Muối, lý do là bởi nam diễn viên quá bận, sợ chẳng sắp xếp được lịch trình theo đoàn phim. Tuy nhiên, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã theo đuổi Quyền Linh đến cùng, thuyết phục anh bằng mọi cách. Sau khi trao đổi và nhiều lần sửa kịch bản cho phù hợp, cuối cùng Quyền Linh cũng đồng ý góp mặt trong dự án này.

Tôi già, tiều tuỵ làm ai cũng nói chắc bệnh nặng lắm

- Sau nhiều năm mới quay trở lại đóng phim, anh Quyền Linh có đối mặt với áp lực gì không?

Ban đầu tôi không tính nhận vai, vì tôi sợ đụng lịch làm chương trình Mái ấm gia đình Việt. Nhưng Vũ Thành Vinh thuyết phục dữ quá, Vinh nói nếu không phải Quyền Linh thì sẽ không ai đóng được vai Hai Muối. Tôi lo mình không hợp vai nữa nên phân vân lắm.

Tuy nhiên, sau khi anh em ngồi lại với nhau nhiều lần, chúng tôi đã thay đổi kịch bản cho nó hợp lý hơn. Câu chuyện trong Hai Muối xuất phát từ tình yêu thương của những người cha dành cho con gái, ngoài đời tôi cũng có con gái trạc tuổi bạn Bảo Ngọc (nữ chính trong phim), vậy nên khi quay tôi cảm thấy thoải mái về tâm lý. Bạn Ngọc có cái hay là dù lúc quay hay lúc nghỉ đều hành xử với tôi như cha con. Bạn trong veo, chân chất và không hề xả vai ngay.

untitled-45-17226649459801494836608-1722683964143-1722683964889801947258.jpg

Quyền Linh từng nặng gần 100kg

Nhiều người hỏi tôi là trong quá trình vào vai diêm dân (người làm muối - PV) thì có gặp khó khăn, áp lực gì hay không, thực ra thì chẳng có gì khó hết. Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật của mình, tôi đã đi đến nhiều nơi, gắn bó với bà con nông dân, có cái khổ nào mà chưa thấy nữa đâu. Cũng gần 30 năm làm nghề rồi, không có gì làm khó được Quyền Linh hết.

Tuy nhiên, cái điều tôi hơi lăn tăn là phải hòa nhập với không khí rộn ràng, trẻ trung ở đoàn làm phim. Do các bạn trong ekip từ sản xuất, bối cảnh, đạo cụ cho đến diễn viên nữ chính đều trẻ hết, mình cũng phải nhanh chóng bắt nhịp để làm cho hiệu quả. Vấn đề chính của tôi ở dự án lần này là sắp xếp thời gian và giảm cân để không bị quá nặng nề.

- Tôi có biết chuyện Quyền Linh phải giảm cân “rất kinh khủng” cho dự án lần này. Quá trình đó cụ thể như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm không?

Trước khi quay phim, tôi nặng tầm 96kg. Do đi tỉnh quay các chương trình thiện nguyện nhiều nên tôi ăn nhiều lắm. Ăn 1 tô đâu có đủ, 1 lần tôi ăn phải 3 tô. Do làm mệt, di chuyển nhiều, bà con lại hay cho đồ ăn nữa, nên cứ thế ăn thôi, đâu có suy nghĩ gì nhiều. Đến lúc nhìn lại thì đã gần 100kg.

untitled-36-1722664946033894400631-1722683967823-17226839683962096426743.jpg

Tôi bước lên cái cân dùng để cân heo, kim chỉ trên đồng hồ bay cái vèo đến con số 96kg mà ai cũng sốc. Tôi nghĩ chết rồi, vầy là không được, giờ đưa con heo lên cân thì kim đồng hồ cũng không bay nhanh đến mức đó, mập quá ai mà chịu được. Tôi xấu hổ vì chính mình.

Mập như vậy nên sức khỏe tôi bị ảnh hưởng nhiều. Dù làm bất cứ cái gì tôi cũng thấy mệt, thở không nổi. Đến khi vào phim, tôi quyết giảm cân. Quá trình này gian nan lắm, vợ và 2 con gái lên chế độ dinh dưỡng nhiều rau, ít tinh bột để tôi giảm từ gần 100kg xuống còn 75kg. Con tôi lấy đồ ăn cho ba thì múc từng muỗng chứ không cho ăn cả tô như trước.

Nhiều lúc tôi nghĩ sao lại khổ dữ vậy, đóng phim thôi mà giảm cân như cực hình, lại còn chịu cảnh nhịn đói nữa. Nhưng giờ nhìn lại đúng là việc giảm cân như vậy tốt thật. Tôi mất hơn 20kg chỉ trong vòng mấy tháng làm phim.

- Lúc trước, tôi thấy dân mạng có chia sẻ những hình ảnh già nua, tiều tụy của anh. Hình ảnh này có phải là ở giai đoạn anh Quyền Linh đang giảm cân không?

Đúng là nó nằm trong giai đoạn giảm cân đóng phim, tuy nhiên còn có 1 chuyện khác nữa, đó là tôi cố tình nuôi râu để làm bản thân già đi. Mà do lúc đó không được nói đang giữ tạo hình để quay phim nên đến khi đi quay Mái ấm gia đình Việt, tôi xuất hiện với vẻ ngoài già nua, tiều tụy, đầy râu như vậy luôn.

untitled-58-1722664945929607692997-1722683969165-17226839695882982674.jpg

Thấy Quyền Linh lạ quá nên mọi người chia sẻ hình ảnh khắp các trang mạng. Nhiều người vô nhắn cho tôi là: “Sao già quá vậy chú”, “Chú xấu quá, chú có bệnh gì không”. Thậm chí, nhiều khán giả còn đồn tôi bệnh nặng lắm nên nhìn như ông già, rồi họ còn nói nếu bệnh nặng thì mau đi chữa chứ đừng để như vậy. Đủ thứ chuyện đồn đại xoay quanh bộ râu này.

Thêm nữa, vì già quá nên công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng. Một số nhãn hàng mời Quyền Linh tham gia sự kiện, làm đại diện luôn đó, nhưng họ lại yêu cầu tôi phải cạo râu và làm cho mình trẻ trung như trước. Tôi không đồng ý, vì nếu cạo hết râu thì hỏng hết ý định ban đầu là nuôi râu để quay phim cho thật. Lại có nhãn hàng vì thấy tôi te tua nên bỏ qua luôn, họ sợ hình ảnh không phù hợp với sản phẩm. Thiệt hại về kinh tế cũng nhiều nhưng kệ, quan trọng là mình phải làm cho tới.

Con tôi không đẹp đến mức Hoa hậu đâu

- Vợ con phản ứng như thế nào khi nhìn thấy Quyền Linh già như vậy?

Con tôi không dám nhìn. Vì vào vai diêm dân nên tôi phải thật đen, lam lũ. Tôi chủ động phơi nắng cho da cháy luôn. Về đến nhà con nhận không ra, tại ba già và xấu quá. Nhưng vợ con rất ủng hộ tôi quay lại với điện ảnh, mọi người bảo cứ làm đi, cả nhà sẽ hỗ trợ tôi trong việc giảm cân, vợ tôi cũng sắp xếp công việc kinh doanh ổn thỏa để chồng yên tâm đi làm.

Quay phim này cực lắm, có bữa quay cảnh dầm mình dưới mưa, quay xong mà tôi bệnh suốt 2 ngày. Vì ở đảo thì nước ngọt rất hiếm, ekip phải dùng nước lợ có vị mặn. Dầm mình dưới nước rất lâu, tôi mệt. Đến lúc cao trào, tôi còn ngã ụp mặt xuống nước, mà bạn biết đó dòng nước này mặn lắm, nó làm tôi ngộp thở. Tôi úp mặt xuống mãi, chờ đến khi nào đạo diễn bảo xong thì mới ngồi dậy. Lúc đó cảm giác không thở được nữa.

4532653231056010702551082622865492540688898n-17226649390981401269727-1722683970458-1722683970869613376594.jpg

Hai chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ

Chính vì quay phim quá cực nên tôi không dám để vợ con nhìn thấy. Có hôm nọ, cả nhà thấy tôi thực hiện cảnh bị tông xe, con gái xem ba đóng xong thì khóc. Về tới nhà, tôi không hỏi, tôi sợ con sẽ khóc nữa.

- Vì sao anh Quyền Linh không cho con gái đóng phim cùng mình, tôi nghĩ các con có thể đóng những vai nhỏ để có thêm trải nghiệm với nghề diễn mà?

Lúc mới làm, Vũ Thành Vinh cũng lóe lên ý nghĩ cho con gái tôi đóng vai nữ chính. Tuy nhiên, tôi lập tức dập tắt liền, tôi không chịu. Con tôi đâu có biết đóng phim, cháu nó chỉ dễ thương thôi, 2 đứa còn nhỏ lắm, không thể nhận vai rồi làm ảnh hưởng mọi người.

Vai nhỏ thì có thể suy nghĩ chứ vai nữ chính làm sao được. Mà thôi, cứ để cháu như vậy thôi, đừng liên quan gì hết. Chính tôi cũng không thể ngờ tới chuyện các cháu được mọi người yêu thương, chia sẻ hình ảnh khắp các trang mạng.

45323972810560106258844236152555757414343350n-1722664939058202049984-1722683971921-1722683972405171932865.jpg

Lọ Lem

Tôi không cho con tiếp xúc với nghệ thuật, từ lúc các cháu mới 14 - 15 tuổi, tôi đã không muốn 2 đứa làm việc giống mình rồi. Thậm chí, đạo diễn Nguyễn Phương Điền còn hỏi tôi để cho Lọ Lem đóng nữ chính phim truyền hình của anh ấy làm, tôi từ chối ngay. Hay trước khi đến với buổi hôm nay, có tới 2 người gọi cho tôi mời Lọ Lem và Hạt Dẻ đóng phim. Tôi sợ con mình không làm được, cháu quay clip TikTok vui vui thôi chứ có biết đóng phim đâu. Có diễn viên cả đời vẫn chưa đóng được vai chính, con mình mới chân ướt chân ráo đã được mời, thú thật tôi cũng có vui, nhưng sau niềm vui là sự lo lắng.

- Vậy còn cuộc thi Hoa hậu thì sao? Tôi nói đến trường hợp nếu ngày nào đó các con lén tham gia cuộc thi nhan sắc nào đó mà không thông báo, lúc đó anh sẽ làm gì?

Tôi cảm ơn cộng đồng mạng vì đã yêu thương các con, mọi người cứ khuyên tôi cho các con thi Hoa hậu hoài nhưng thôi, cái này chắc không đâu.

Về cái chuyện lỡ con giấu tôi thi Hoa hậu thì chắc không đâu, tôi cũng không đồng ý trong thời điểm này. Tôi phải theo dõi hoạt động của con (Cười). Giả sử con đăng ký thi không nói với tôi, chắc tôi sốc lắm. Tôi sẽ lo vì không biết con đậu được không, cái nữa tôi sợ con bắt đầu vô showbiz lắm.

- Lọ Lem và Hạt Dẻ hiện tại khá nổi tiếng, anh có bị áp lực vì các con được chú ý quá hay không?

2 đứa chỉ dễ thương thôi chứ không có đẹp như Hoa hậu, Hoa khôi gì như mọi người. Tôi không mong muốn mọi người ghép con mình với từ Hoa hậu. 2 đứa chỉ là những người trẻ, thế hệ GenZ rất bình thường. Các con dễ thương y như ba Linh vậy đó (Cười).

Tôi nhớ từ đó đến giờ mình chỉ đưa các con đi có tầm 10 sự kiện chứ không nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần 2 đứa xuất hiện là hình ảnh, video clip xuất hiện khắp nơi. Chính tôi còn bị sốc khi thấy con mình được quan tâm như thế. Ở nhà, Lọ Lem hỏi tôi vì sao người ta lại quan tâm con như vậy hả ba. Có lúc, các con còn hỏi sao mọi người lại so sánh 2 đứa với người này, người kia. Những lúc như vậy, tôi cố gắng giải thích cho con hiểu để 2 đứa không bị áp lực.

45340188810560106792177516335559248570879903n-17226649391401168301701-1722683973477-1722683973914505206599.jpg

Hạt Dẻ

Các con dễ thương lắm, 2 đứa chưa bao giờ có ý nghĩ mình là ngôi sao mà có thái độ hành xử không nhẹ nhàng với người xung quanh. Tôi không cho phép con làm điều đó và dạy con cách sống như những người bình thường, tự làm mọi chuyện và tuyệt đối không kiêu ngạo, tỏ vẻ chảnh chọe với người xung quanh.

Với tôi, các con như những đứa bé, lúc nào cũng cần vợ chồng tôi bảo bọc. Tuy nhiên, bây giờ thì Lọ Lem đã 18 tuổi rồi, tôi phải học cách để bớt bảo bọc con hơn. Suốt 18 năm qua, gia đình tôi không có tài xế, 2 vợ chồng sẽ thay phiên nhau đưa đón các con đi học. Đó cũng chính là lý do tôi muốn gắn kết cha mẹ với con cái, xóa đi khoảng cách thế hệ.

Bây giờ, khi Lọ Lem đã vào Đại học, tôi cũng tập cho con chạy xe máy để tự lập hơn. Ngoài ra, tôi cũng cho con học lái xe hơi.

- Xin cảm ơn Quyền Linh!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022