Trang 163 đưa tin bộ phim Kỳ Thủ do Vương Bảo Cường đóng chính và sản xuất lên sóng 2 tập đầu tiên trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngay lập tức đứng top 1 rating cả nước. Không những vậy, phim còn được khen ngợi "hoàn hảo không một điểm chê", "nội dung quá chấn động cuốn hút", "không có một bình luận tiêu cực nào".
Kỳ Thủ kể về một thầy giáo dạy cờ tên Thôi Nghiệp (Vương Bảo Cường đóng), thuở nhỏ vốn là một thần đồng cờ vây, giải thưởng bày đầy nhà. Tuy nhiên, khi lớn lên cuộc sống của Thôi Nghiệp không như ý, anh ta làm tại một trường dạy cờ vây nhưng mức lương ít ỏi, người vợ chê Thôi Nghiệp bất tài liên tục yêu cầu ly hôn. Ở trường anh còn bị đồng nghiệp chèn ép, học trò khinh thường. Ở nhà Thôi Nghiệp sống dưới ánh hào quang của anh trai Thôi Vĩ (Trần Minh Hạo diễn) là đội trưởng đội cảnh sát.

Thôi Nghiệp là một kỳ thủ thất thế, sống nghèo khổ
Trong một lần khi cần tiền chữa bệnh cho con trai, Thôi Nghiệp nhận lời đánh cờ với một thương gia là Vương Hồng Vũ (Lý Nãi Văn đóng), nhưng phải diễn cảnh thua một cách tự nhiên. Dù bị coi thường, sỉ nhục, Thôi Nghiệp chấp nhận để có số tiền 10.000 NDT chữa trị cho con.

Để kiếm tiền chữa bệnh cho con, anh ta bán đi danh dự của mình
Khi Thôi Nghiệp tới ngân hàng rút tiền, không may lại rơi trúng ngày một nhóm cướp tới cướp tiền. Để sống sót, Thôi Nghiệp dùng kiến thức cờ vây của mình, tìm lối ra khỏi ngân hàng, chỉ đường cho bọn cướp chạy trốn. Sau đó, trên đường trốn chạy, anh cướp lái, giết chết những tên tội phạm, cầm túi tiền bỏ trốn. Ai ngờ, trong số những tên cướp vẫn còn kẻ còn sống, càng không may hơn khi số tiền trong túi đã biến mất, chỉ còn lại một số quần áo rách.

Thôi Nghiệp gặp phải bọn cướp tại ngân hàng

Anh dùng trí thông minh, khả năng chơi cờ để giúp bọn cướp trốn thoát

Thôi Nghiệp vướng vào sự nguy hiểm khi đối đầu với bọn cướp
Bộ phim Kỳ Thủ được khen ngợi với những tình tiết gay cấn, dồn dập, những bước ngoặt bất ngờ khiến khán giả không thể đoán ra. Bên cạnh đó, Vương Bảo Cường được khen ngợi hết lời với khả năng diễn xuất xuất sắc. Lúc đầu Thôi Nghiệp chỉ là một gã đàn ông yếu đuối, sống hèn kém. Tuy nhiên, khi bị dồn đến chân tường, góc tối trong con người của Thôi Nghiệp dần lộ rõ.
Sự xấu xa của con người bộc lộc, quá trình tha hóa khiến khán giả bị hấp dẫn. Đồng thời, Vương Bảo Cường được khen ngợi đã thể hiện rất tốt những chuyển biến tâm lý của nhân vật.
Dàn diễn viên còn lại như Trần Minh Hạo, Lý Nãi Văn cũng hoàn thành tốt vai trò của mình khi thể hiện được sự xấu xa, độc ác muốn chèn ép người yếu thế hơn để mua vui cho bản thân.

Vương Bảo Cường được khen diễn hay dã man, thể hiện rõ sự sa đọa dần dần của nhân vật

Lý Nãi Văn là thương nhân gian xảo, vừa xuất hiện đã thấy rõ vẻ nguy hiểm

Hai anh em sau này sẽ đối đầu nhau
Kỳ Thủ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Ảnh đế Vương Bảo Cường sau 12 năm chinh chiến ở mảng điện ảnh. Nam diễn viên hiện nay vẫn là truyền kỳ được lưu truyền tại phim trường Hoành Điếm, trở thành động lực cho hơn 200.0000 diễn viên quần chúng tại đây cố gắng mỗi ngày.
Thực tế, trước khi thành danh, Vương Bảo Cường bị đánh giá là trường hợp "vô vọng" trong diễn xuất. Không có chiều cao, không có nhan sắc, không có kinh nghiệm, không có quan hệ, không có tiền, nhưng anh đã nỗ lực để có được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ như hiện tại.

Vương Bảo Cường từ diễn viên đóng thế trở thành Ảnh đế tài năng
Trong sự nghiệp của mình, Vương Bảo Cường có hai loạt phim ăn khách là Lạc Lối và Thám Tử Phố Tàu. Trong đó, 3 phần phim Thám Tử Phố Tàu đạt doanh thu hơn 10 tỷ NDT, giúp Vương Bảo Cường trở thành một trong những ông hoàng phòng vé Trung Quốc, bước vào câu lạc bộ 10 tỷ doanh thu.
Sau khi đạt nhiều thành công trong điện ảnh, Vương Bảo Cường chuyển hướng sang làm đạo diễn, tác phẩm Trong Lồng Bát Giác chiếu tháng 7/2023 thu về tới 2,1 tỷ NDT.

Mỗi tác phẩm của Vương Bảo Cường đều được khán giả đón nhận nhiệt tình