Mới đây, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã tiết lộ một kỷ niệm với NSND Lê Khanh mà ít người biết.

ct2-1740702684878-1740702685541153131119.jpg

Chí Trung

Anh nói: “Tối tôi đi diễn Romeo và Juliet còn ban ngày đi buôn xe máy ở chợ trời. Tôi và NSND Lê Khanh diễn với nhau 300 buổi vở Romeo và Juliet mà môi không chạm nhau lần nào.

Khán giả ngồi dưới thì cứ xuýt xoa "bậy thế chứ lại" nhưng chúng tôi có hôn thật đâu, chỉ hờ hờ thôi".

Về phía mình, nghệ sĩ Vân Dung tâm sự: “Ngày xưa tôi khổ lắm, tôi phải đi thêu, móc, khâu khuy áo, rang lạc húng lìu đem bán. 14 tuổi tôi đã phải đi làm hóa trang đám cưới rồi.

Nói đến vai phụ thì phải là tôi. Từ lúc tôi bước chân vào Nhà hát Tuổi Trẻ tới khi ra trường là 4 năm, trong 4 năm đó tôi chỉ đóng vai phụ.

Sau 4 năm đó, tôi ra trường cũng chỉ đóng vai phụ. Nói thật là tôi cũng buồn, tủi thân vì các bạn khi ấy ai cũng đi làm phim, được mời đi làm chương trình, đóng tiểu phẩm.

ct3-1740702686440-1740702686580767349426.jpg

Vân Dung

Trong khi tôi suốt 4 năm học không ai mời, tới khi ra trường cũng không ai mời. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi chỉ nghĩ cuộc đời mình cả đời chỉ đi đóng vai phụ thôi. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao.

Hay là tại cái mặt em hả anh Quang Thắng? Anh nói đi, có phải tại cái mặt em không?”.

Nghe Vân Dung hỏi, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng cười nhẹ: “Anh nhìn đi chỗ khác rồi em!”.

Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung nghe vậy liền tiết lộ: “Vân Dung có một cái thành công mà chính Vân Dung quên. Đó là trong vở Hai cây phong, Vân Dung đóng vai phù thủy, cưỡi cái chổi. Đó là câu trả lời vì sao Vân Dung không được đóng vai chính, do đóng vai phụ thành công quá.

Từ hồi Vân Dung đóng xong, vở đó có dựng lại cũng không ai dám đóng vai phù thủy, không một ai dám nhận vai của Vân Dung. Cuối cùng nhà hát phải phân ra 3 vai phù thủy cho xấu đều”.

Vân Dung tự hào nói: “Đúng rồi, tôi đóng xong vai đó, từ đồng nghiệp, đạo diễn tới khán giả đi coi đều phải công nhận tôi sinh ra để đóng phù thủy”.

NSND Tự Long kể về quá khứ: “Tôi ranh mãnh và nghịch ngợm hơn nên cái gì cũng làm thử qua. Thời còn học trường trung cấp, nghỉ hè tôi phải đi làm phụ xe như anh Quang Thắng”.

Tùng Ninh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022