Trong Những nẻo đường gần xa tập 54, Dũng (Việt Hoàng) nhắc nhở Đông (Cù Thị Trà) về chuyện tình cảm với Vinh (NSƯT Việt Anh). Dũng thấy Đông yêu Vinh mù quáng nên dễ dàng bỏ qua mọi toan tính của Vinh. 

"Chị không tin em cũng được, nhưng chị thử hỏi lòng mình xem, chị có một chút hoài nghi không? Nếu chị cảm thấy vẫn có thể tin tưởng anh ta tuyệt đối thì em không dám có ý kiến gì nữa. Đó là lựa chọn của chị", Dũng nhắc nhở Đông, đồng thời gửi cho Đông một file có liên quan đến Vinh mà chắc hẳn là Đông chẳng hề muốn nghe. 

453913438_1541217203412015_2807350289550946597_n.png.jpg
Dũng nhắc nhở Đông về chuyện tình cảm với Vinh

Ở một diễn biến khác của tập 54 Những nẻo đường gần xa, chị Diễm tiếp tục đề nghị Dũng làm "hai mang" để có thể cùng chị hạ bệ sếp Vinh. 

"Dũng hiểu ý của chị chứ. Một mũi tên trúng hai đích mà cậu cũng chẳng mất gì. Vừa hạ được người mình ghét lại vừa có tiền. Cậu nghĩ thoáng lên. Người ta bảo người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi muốn Dũng sao chép hồ sơ thầu dự án cung cấp thiết bị điện tử công nghệ cao. Á Đông đang dồn tất cả nguồn lực vào đó", chị Diễm nói yêu cầu với Dũng. 

Dũng vẫn khá bối rối trước lời đề nghị này, không biết cậu có quyết tâm thông đồng với chị Diễm để hạ gục sếp Vinh không?

449513811_476110348710094_4989206896894547821_n.png.jpg
Chị Diễm tiếp tục đề nghị Dũng làm "hai mang" để có thể cùng chị hạ bệ sếp Vinh

Cũng trong Những nẻo đường gần xa tập 54, Bảo (Trần Kiên) xin lỗi mẹ một lần nữa trước khi rời khỏi quê để lên thành phố kiếm tiền trả nợ. Bà Châu (NSƯT Nguyệt Hằng) chỉ biết khóc còn ông Báu (Thanh Dương) hết lời động viên thằng con dại. 

"Con cảm ơn mẹ vì đã cho con thêm một cơ hội sửa sai. Con sẽ cố sống đàng hoàng, tử tế, không để mẹ phải lo lắng nữa", Bảo vừa khóc vừa nói với mẹ. 

Trong khi đó, hình như người dân trong làng đã nhìn thấy bóng dáng Bảo, liệu cậu có thể thoát thân lên thành phố lần này?

454941741_473134885490724_1678776351451215308_n.png.jpg
Bảo khóc lóc xin lỗi mẹ

Diễn biến chi tiết Những nẻo đường gần xa tập 54 sẽ lên sóng tối nay (12/8).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022