Trong tập 34 Những nẻo đường gần xa, Vinh (NSƯT Việt Anh) và Yên (Bích Thủy) kể từ ngày rạch ròi tình cảm và công việc thì những ưu ái, ngọt ngào cũng tan biến, thay vào đó là đúng vai trò là sếp và nhân viên. Chỉ có điều, sếp với nhân viên bình thường thôi mà đã "căng như dây đàn" thế này thì cũng không hiểu mối quan hệ này là như thế nào?

Nghe thấy Yên mắng Dũng (Việt Hoàng) vì đi họp muộn, Vinh liền bênh ngay: "Cậu ấy đi với tôi. Tôi có một số việc tôi cần cậu ấy xử lý và sau này có những lúc tôi cần dùng đến cậu ta. Tôi có cần phải xin phép cô không?".

Yên ngay lập tức đáp lại: "Em không dám ạ, nhưng sếp cũng nên thông báo qua với em cho đúng quy định. Em cần nắm bắt được tình hình của nhân viên. Dũng thuộc quyền quản lý của phòng kinh doanh, em cần nắm được công việc của cậu ấy để sắp xếp và điều chỉnh nhân sự cho hợp lý".

"Tuyệt vời. Một trưởng phòng mà lo lắng công việc của công ty chu toàn hơn cả giám đốc như thế, thật là đáng mừng. Cảm ơn trưởng phòng Yên", Vinh nói với giọng đầy mỉa mai.

450355154_1004611854395377_3000064003177114738_n.png.jpg
449607424_7614565695265773_1273331372601336945_n.png.jpg
Yên và Vinh cãi nhau

Thấy Vinh và Yên lời qua tiếng lại, Dũng và những nhân viên khác vô cùng ngạc nhiên. 

Ở một diễn biến khác của Những nẻo đường gần xa tập 34, Bảo (Trần Kiên) đưa Ngọc về nhà để hướng dẫn bố mẹ Châu - Báu đầu tư tài chính. Mong ông Báu bà Châu bảo trọng, sáng suốt khi đưa tiền ra khỏi túi.

"Dạo này sức khỏe của mẹ yếu đi rồi. Trang trại rau nhà mình bây giờ buôn bán khó khăn. Con muốn làm trụ cột kinh tế cho cả nhà, rồi còn lo cho bố mẹ với em nữa", Bảo nói với bố.

Nghe thấy con trai biết lo lắng cho gia đình, ông Báu (Thanh Dương) vui lắm. "Con trai của bố lớn thật rồi. Làm gì thì làm, bố mẹ không thể sống với các con mãi được. Mai kia bố mẹ không còn, con và em phải yêu thương đùm bọc nhau".

Trong khi đó, Ngọc vẫn kiên nhẫn "giảng dạy" về đầu tư tài chính cho bà Châu (NSƯT Nguyệt Hằng) đầu tư tài chính. Bảo muốn bố mẹ nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng Ngọc lại khuyên nên từ từ. 

"Cô ơi, muốn đầu tư mình phải tìm hiểu và tính toán. Nhiều người không hiểu, cứ lao vào ầm ầm rồi mất hết", Ngọc nói. Đúng là "muốn ăn cá cả phải thả câu dài". 

450196110_1686928242077353_1516113833957063082_n.png.jpg
Bảo thúc giục bố mẹ "đầu tư tài chính"

Cũng trong tập 34 Những nẻo đường gần xa, Dũng mua quà tặng Đông (Cù Thị Trà) nhưng cô không nhận.

"Em mua quà tặng cả nhà mà, ai cũng nhận, tại sao chị lại không nhận quà của em. Chính chị mới không tôn trọng cảm xúc của em ấy, như thế là không công bằng", Dũng nói.

Đông gay gắt trả lời: "Nếu em mua quà cho chị giống mọi người, chị sẽ vui vẻ nhận, đằng này em lại mua cho chị món quà rất đắt tiền, em phân biệt chị với mọi người, chị thấy không thoải mái".

"Em thích phân biệt chị với mọi người. Vì chị là người quan trọng, vì em thích chị. Tại sao em không được tặng quà đắt tiền cho chị? Chị nói chị thích mẫu con trai giàu có còn gì", Dũng tỏ tình với Đông.

449436044_403616505432819_3384944110938576627_n.png.jpg
Dũng nói thích Đông

Diễn biến chi tiết tập 34 Những nẻo đường gần xa sẽ lên sóng tối nay (11/7).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022