Nghỉ hưu không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của tự do
Ở tuổi 61, trong khi nhiều người phụ nữ đang dần quen với nhịp sống chậm của tuổi già, thì tôi lại chọn một bước ngoặt táo bạo: ly hôn chồng sau 30 năm chung sống và bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi họ Dương, một phụ nữ Trung Quốc đến từ Trùng Khánh, đã nghỉ hưu cách đây vài năm.
Tôi từng có một cuộc hôn nhân dài nhưng đầy mệt mỏi. Chồng cũ là người gia trưởng, khó tính, luôn cho rằng mọi việc nhà và bổn phận chăm sóc gia đình là trách nhiệm duy nhất của tôi.
Sau mỗi ngày làm việc ở cơ quan, tôi lại lao vào việc nhà, lo cho bố mẹ chồng, đến tận đêm khuya mới được nghỉ ngơi.
Bản thân không có lấy một khoảng thời gian để thở, chứ đừng nói tới chuyện thư giãn hay yêu chiều chính mình.

Cuộc sống sau nghỉ hưu khiến tôi thấy lòng mình rộng mở hơn bao giờ hết. Ảnh minh hoạ
Nghỉ hưu rồi, tôi mới dám nghĩ đến hai chữ "ly hôn"
Thật ra, ý định ly hôn đã nhen nhóm từ lâu, nhưng tôi chọn chịu đựng vì con gái còn nhỏ. Mãi đến khi con trưởng thành, lập gia đình, tôi mới dám đặt mình lên trước.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu, tôi nộp đơn ly hôn. Không tranh giành nhà cửa, tôi ra đi với một khoản tiền thỏa thuận, chuyển về Tứ Xuyên, quê ngoại của mình.
Tôi dùng số tiền tích cóp và lương hưu để mua một căn nhà nhỏ giá khoảng 2 tỷ đồng, không sang trọng nhưng đủ để tôi gọi là "tổ ấm".
Từ đó, tôi bắt đầu sống cuộc đời theo đúng nghĩa của nó.
Nghỉ hưu là khi tôi được sống cuộc đời của chính mình
Mỗi ngày của tôi bây giờ trôi qua nhẹ nhàng và đầy màu sắc. Sáng dậy sớm đi bộ cùng bạn bè, khiêu vũ ngoài công viên, học thiền, đọc sách, hoặc đơn giản là ngồi uống trà ngắm nắng trên ban công.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, ngày xưa là điều xa xỉ trong cuộc hôn nhân cũ.
Tôi không còn phải xin phép ai để tham gia hoạt động cộng đồng, không bị ai cản trở khi muốn đi du lịch hay kết bạn.
Cuộc sống sau nghỉ hưu khiến tôi thấy lòng mình rộng mở hơn bao giờ hết.
Ly hôn sau nghỉ hưu là lựa chọn không hối tiếc
Chồng cũ sau đó cũng nhanh chóng tái hôn với một phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi, nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài được hai năm.
Giờ đây, ông sống lặng lẽ, ít ra ngoài, và theo lời con gái, thì thường tỏ ra hối tiếc.
Tôi không oán trách. Tôi chỉ không còn cảm xúc. Người đàn ông ấy từng chiếm gần như toàn bộ cuộc đời tôi, giờ chỉ như một người quen đã lùi vào dĩ vãng.
Tôi chọn giữ im lặng, vì những gì cần nói, tôi đã sống qua rồi.
Sau tất cả, tôi biết: nghỉ hưu là cơ hội để sống thật với mình
Tôi không thấy cô đơn. Tôi tự tại. Bởi vì sau tất cả những hy sinh, tôi đã có được điều quan trọng nhất: tự do.
Cuộc sống sau nghỉ hưu của tôi không xa hoa, nhưng bình yên và đủ đầy. Và quan trọng hơn, nó là do tôi lựa chọn.
Theo Toutiao

GĐXH - Làm việc trong nhiều gia đình suốt hơn một thập kỷ, tôi nhận ra một điều rõ ràng: Người giàu và người thường cũng cùng về già, nhưng cách họ "nghỉ hưu" lại rất khác.

GĐXH - Sau hai lần hẹn hò đều kết thúc trong mệt mỏi, cụ ông 66 tuổi quyết định ngừng tìm kiếm người để tái hôn.