Công việc, nhà cửa, con cái chiếm hết thời gian, em chẳng có thời gian riêng cho bản thân. Em không buồn vì điều đó. Với em hiện tại, "chú cún con" của em là tất cả. Đôi lúc tự trách bản thân đã không cho con một gia đình đầy đủ nhưng em cảm thấy quyết định bây giờ là đúng. Chỉ có 2 mẹ con bên nhau, một mình chăm lo cho con nhưng em thấy cuộc sống thoái hơn trước đây rất nhiều.

Tự nói với chính mình là ở vậy nuôi con, bù đắp cho con chứ đi bước nữa thì con sẽ khổ. Thà hi sinh hạnh phúc của bản thân chứ không để con thiếu đi tình thương. Yêu con, chỉ mong đủ sức khỏe để chăm sóc cho con, nhưng đôi lúc cũng thấy cô đơn lắm. Theo dõi chuyên mục đã lâu, hôm nay mạo muội viết bài, mong được kết bạn với mọi người.

Giới thiệu sơ lược về bản thân: Em cao 1m64, nặng 51 kg, da ngăm mang nét đẹp của quê hương em (cười), tính tình em hòa đồng, mong được làm quen.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

  • Họ tên: lethingochan34567
  • Tuổi: 29 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Giới tính: Nữ
label-contact-tamsu-3115-1580147989.pngLiên lạc với tác giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022