Đó cũng là nguyên nhân hình thành nên tính cách con người em. Từ bé em đã sống nội tâm, dễ cảm động và mít ướt, giờ lớn thì đỡ nhiều rồi. Thời đi học em cũng ít chơi với bạn nam, mỗi lần đối diện lại ngượng ngùng và bối rối. Khi trưởng thành, cuộc sống Sài Gòn khiến em lại phải mạnh mẽ. Em thích sống tự lập vì bên cạnh cũng không có ai, phải tự thương lấy mình trước khi mong được người khác thương phải không? Ấy thế nên việc gì cũng tự loay hoay một mình mà không cần ai giúp đỡ, mấy bạn nam cũng không thích điều này lắm, đúng không anh?

Rồi khi ra trường đi làm, nghề nghiệp chọn mình nên em cũng phải chiều theo thôi ạ. Môi trường và tính chất công việc cũng lấy đi gần hết quỹ thời gian hàng ngày. Công việc đi sớm về khuya, thời gian dành cho bản thân cũng chẳng được bao nhiêu. Cơ quan đa phần là nữ, nam thì đã lập gia đình cả, nhiều khi  thấy trống vắng. Suy nghĩ lại đâm ra tủi thân rồi đổ lỗi do ông trời cứ bắt hai ta chơi trò trốn tìm hoài, cứ giấu anh mãi. Nhưng em vẫn luôn tin đâu đó anh cũng đang tìm một nửa của mình. Nếu anh là người sống nghĩa tình, coi trọng tình cảm hơn tiền bạc, yêu thương chân thành và thấu hiểu thì hãy mạnh dạn lên anh nhé. Đời người có được bao lâu, yêu thương nhau còn không đủ cớ sao lại phải hờn giận, làm nhau đau khổ phải không anh? Đúng với mong muốn đến với chuyên mục viết thư để tìm bạn đời, còn nếu không thì cũng rất vui nếu làm bạn bè ạ. Thân ái.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

  • Họ tên: Hòa Nguyễn
  • Tuổi: 27 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
label-contact-tamsu-3629-1582707894.pngLiên lạc với tác giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022