Một phụ nữ Nhật Bản đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh kèm nội dung rằng cô đã nấu sẵn cơm, chia phần và đóng hộp trữ đông cho chồng mình ăn cả tháng. Cô lo lắng sau khi sinh con và về nhà ngoại nghỉ ngơi, chồng cô sẽ không có gì để ăn.

nauan1-1643-1718268006840-1718268007108806504504.jpg

Dù mang bầu nặng nề nhưng người vợ vẫn chuẩn bị bữa ăn cầu kì cho chồng. Ảnh: Weibo

Sự việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi và nhiều chiều trên mạng xã hội. Một số người ca ngợi sự đảm đang, chăm chỉ của người vợ, nhưng cũng không ít người lên tiếng chỉ trích chồng cô.

  • vo-ngoai-tinh3-1718094158014471346977-0-0-364-583-crop-1718094163516598311547.jpg

    Chồng khóc lóc, giậm chân dỗi vợ ngoại tình: 'Em chẳng quan tâm đến anh chút nào'ĐỌC NGAY

“Ông chồng nào lại để vợ mình nấu ăn vất vả như vậy? Bình thường chắc cũng không động vào việc nhà luôn!”; “Chồng bạn là học sinh cấp 2 à? Anh ta không biết tự nấu cơm ăn hay sao?”... cư dân mạng bình luận.

Hầu hết người dùng mạng đều cho rằng, những người vợ tận tụy như này sẽ nuông chiều và khiến đàn ông không thấy được trách nhiệm, bổn phận làm chồng.

Một vài người tỏ ra tức giận: “Chị ấy mang thai tháng thứ 9 nhưng vẫn phải làm 'giúp việc' cho chồng mình!"; “Trời ơi, khổ thân chị ấy quá! Bầu 9 tháng và phải chăm sóc một người chồng thực vật".

Nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng, đàn ông hiện nay không biết nấu ăn hay tự lo cho bản thân nếu thiếu vợ ở cạnh.

“Mẹ mình sang đây để trông cháu 3 tháng, để bố ở nhà một mình. Bố mình đã ăn bánh bao, bánh mì trong cả 3 tháng ấy, đến mức gầy xọp, không thể nào nhận ra", một người kể.

“Mấy ông chồng thời nay không sống được nếu không có vợ. Mình mà đi vắng mấy tháng thôi, về nhà có khi tìm thấy một xác ướp", một người phụ nữ bình luận thêm.

ngoai-tinh2-1718007253455511080902-0-0-391-626-crop-17180072616391869320616.jpgChồng làm ăn xa, vợ ở nhà cứ nửa đêm mặc quần áo đẹp đi ra ngoài, không ngờ bị camera hàng xóm lưu lại hết

GĐXH - Suốt 4 năm qua, toàn bộ dữ liệu vợ anh đi ra ngoài vào ban đêm, người hàng xóm này đều lưu giữ lại để làm bằng chứng...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022