Rộ tin đồn Hoàng Dũng yêu cầu giữ 60% nguyên bản, mất đến 10 ngày mới gửi demo?

Trong một chương trình thực tế về âm nhạc, ca khúc do chính Hoàng Dũng sáng tác được mua lại để trở thành 1 trong những bản demo mang đến thử thách cho dàn nghệ sĩ tham gia. Tiết mục sử dụng ca khúc do Hoàng Dũng sáng tác được trình diễn bởi Anh Tú, Captain, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh và ca sĩ khách mời LyLy. Captain và LyLy phụ trách viết lời mới, Hải Đăng Doo đảm nhận viết lời cho verse rap mới còn Vũ Thịnh là người lên ý tưởng concept trình diễn. Captain cho biết bản phối là từ ý tưởng của Captain, cộng thêm sự hỗ trợ của Giám đốc âm nhạc JustaTee.

honeycam-2024-08-12-23-08-44-172347905092930818899-1723521293378-1723521295021570251405.gif

Trước đó, khi đưa demo ca khúc cho team của Anh Tú, nam ca sĩ Nàng Thơ chia sẻ trong phần phỏng vấn hậu trường: “Trên tinh thần vẫn support mọi người thôi, nhưng trên cương vị là một người sáng tác thì Hoàng Dũng có những yêu cầu nhất định: Mọi người có thể sửa đổi để ca khúc phù hợp hơn với cá tính mỗi người, nhưng Dũng vẫn muốn nội dung bài xoay quanh bản demo. Hãy xem đây là đề bài hơi khó 1 chút mà Hoàng Dũng đưa ra cho team Anh Tú vậy!”.

Đội trưởng Anh Tú - Voi Bản Đôn cũng thừa nhận: “Khi bắt đầu làm việc, Dũng không cho đổi lời quá nhiều phần lời hát…”. 

Tiếp đó trong một cuộc phỏng vấn khác, Captain cho biết Hoàng Dũng đã yêu cầu giữ nguyên 60% nguyên bản của bài hát Người Tình Của Nắng. Thông tin được Captain tiết lộ khiến không ít fan của đội Người Tình Của Nắng bức xúc, cho rằng nếu tác giả của ca khúc - Hoàng Dũng - cho phép đội được tự do sáng tạo nhiều hơn thì ca khúc lẽ ra đã hay hơn, không khiến team Anh Tú “đội sổ” ở hạng 6 dẫn đến việc Vũ Thịnh và Hải Đăng Doo dừng cuộc chơi.

43895512420929314644155806540032975981281008n-17234791692431018585288-1723521297031-1723521297473324532130.jpg

Captain trong một bài phỏng vấn đã chia sẻ rằng Hoàng Dũng yêu cầu giữ 60% bản gốc.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều khán giả cũng cho rằng theo thông tin từ chương trình cũng như chia sẻ của đội trưởng Anh Tú, phía Hoàng Dũng đã gửi demo trễ, mất đến 10 ngày mới có nhạc làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công việc.

Thông tin bất lợi về Hoàng Dũng được lan truyền nhiều ngày, tài khoản MXH của nam ca sĩ nhận về rất nhiều công kích của netizen. Có thể xem đây là một trong những lần vô cùng hiếm hoi phía Hoàng Dũng dính đến những ồn ào, gây tranh cãi lớn đến vậy.

45472977210271769921110056267624299795028235n-17234792824071549539033-1723521299030-17235212991831807259589.jpg

Anh Tú cũng tác động khiến Hoàng Dũng nhận bão chỉ trích?

Team Hoàng Dũng gay gắt lên tiếng, quản lý nam ca sĩ đáp trả từng bình luận sai lệch

Khi tranh cãi ngày càng lên cao, phía Hoàng Dũng buộc phải lên tiếng để tránh thông tin sai lệch lan truyền xa hơn: “Là đại diện của Hoàng Dũng, Lirico Entertainment đảm bảo đã thực hiện đúng nghĩa vụ Hợp đồng và chuyển giao, cấp quyền sử dụng Tác Phẩm đúng như theo luật Sở hữu Trí tuệ. Chúng tôi cũng đã không được nắm thông tin về việc Tác phẩm sẽ có khả năng bị chỉnh sửa cũng như mức độ chỉnh sửa đi kèm là bao nhiêu, nên không thể tự đưa ra một con số định lượng cho việc này là 60% như thông tin đang bị lan truyền….”. 

Về việc team Anh Tú chỉnh sửa tác phẩm Người Tình Của Nắng để phục vụ cho phần dự thi, phía công ty Hoàng Dũng cho biết: “Thời điểm chúng tôi được thông báo về mong muốn chỉnh sửa Tác Phẩm của các thành viên trong đội dự thi để phù hợp với tính chất chương trình, cũng là thời điểm chúng tôi nhận được bản chỉnh sửa. Sau khi trao đổi trực tiếp, chúng tôi đã đồng ý cho phép chỉnh sửa theo ý tưởng của đội dự thi, với yêu cầu duy nhất là giữ nguyên thông điệp chính của bài hát. Bản ghi đã phát sóng hoàn toàn là sáng tạo tự nhiên của đội trình diễn là Captain, Anh Tú, Ly Ly, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh. Ekip Hoàng Dũng chỉ góp ý sửa lời 1 câu cuối cùng của điệp khúc để nội dung gốc không sai lệch. Hoàng Dũng đã hoàn toàn hỗ trợ tối đa vì biết thời gian của các thành viên không có nhiều”.

Khẳng định lại về thông tin “giữ nguyên bản 60%”, Hoàng Dũng cho biết: “Về thông tin như có đề cập ở phần tiêu đề, Lirico Entertainment xin xác nhận thông tin “Hoàng Dũng - tác giả của Tác phẩm Người Tình Của Nắng đã yêu cầu giữ nguyên 60% tác phẩm gốc” là sai lệch và hoàn toàn vô căn cứ. Về mặt pháp lý và những giá trị chúng tôi luôn giữ vững, việc bảo vệ sự toàn vẹn của Tác phẩm là Quyền nhân thân của Tác giả, Quyền nhân thân là quyền không thể chuyển giao và bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được phép xâm phạm. Ngoài ra, việc thỏa hiệp cho phép tác phẩm được chỉnh sửa, đối với Tác giả là sự hỗ trợ tinh thần thi đấu tốt nhất cho các anh em đồng nghiệp và cũng phục vụ mục đích phát triển, sáng tạo Nghệ thuật". 

41528049773515240048603255119589173686460114n-1723479664628758280781-1723521300030-1723521302500630862548.jpg

Người yêu của Hoàng Dũng đồng thời là quản lý nam ca sĩ cũng bức xúc, đăng tải nhiều trạng thái bất bình trên MXH Threads - nơi bùng lên tranh cãi. Cô không ngần ngại đáp trả từng bình luận sai lệch về Hoàng Dũng xoay quanh ca khúc Người Tình Của Nắng. Cô kịch liệt lên án về thông tin “tỉ lệ 40 - 60% được lan truyền trên MXH, một lần nữa tái khẳng định đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, sai sự thật.

Bên cạnh đó, thẳng thắn mà nói với việc một nghệ sĩ yêu cầu phải được giữ lại toàn bộ hay một phần bản demo mà họ gửi gắm là điều hoàn toàn hợp lí, vì mỗi một tác phẩm đều là mồ hôi và tâm huyết người nhạc sĩ gửi gắm vào. Hoàng Dũng không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng mà còn là một nhạc sĩ tài hoa của làng nhạc Việt, các sáng tác của anh đều có chiều sâu về ca từ với không ít “chất xám” bỏ ra. Cần phải nói dù phía Hoàng Dũng có yêu cầu giữ lại bao nhiêu % bản gốc cũng là điều cần phải được tôn trọng, huống hồ phía nam ca sĩ Nàng Thơ đã phủ nhận hoàn toàn việc trên.

base64-17234826821561730579427-1723521303188-1723521303410403435809.jpeg

Người yêu của Hoàng Dũng liên tiếp đáp trả trên Thread trước các thông tin sai lệch về nam ca sĩ.

Về câu chuyện phía Hoàng Dũng gửi bài trễ, mất 10 ngày để gửi nhạc và lời, quản lý của nam ca sĩ cũng cho biết đó cũng là thông tin không đúng sự thật. Cụ thể, cô cho biết toàn văn câu nói của Anh Tú là “từ ngày nhận demo cho tới ngày có lời là 10 ngày”, không hề có chuyện “10 ngày hoàng Dũng mới gửi lời, gửi nhạc”. Cô cũng yêu cầu những ai thắc mắc đối chất trực tiếp với Anh Tú, Captain và hãy ngưng đi việc vu khống, cắt ghép câu chữ làm ảnh hưởng đến Hoàng Dũng,...

Đội trưởng Anh Tú lên tiếng xin lỗi Hoàng Dũng, nói gì về con số “10 ngày”?

Tối 12/8, đội trưởng Anh Tú - Voi Bản Đôn cũng thay mặt cả đội gửi lời xin lỗi đến Hoàng Dũng cũng như 2 nam nghệ sĩ bị loại khỏi chương trình là Hải Đăng Doo và Vũ Thịnh. Trong bài đăng, Anh Tú cũng lên tiếng giải thích cặn kẽ về cụm “10 ngày trễ hẹn” gây hiểu lầm đến Hoàng Dũng.

Anh Tú cho biết toàn văn câu chuyện như sau: “Tú cũng xin có thông tin rõ ràng nhất về câu nói liên quan đến cụm từ "10 ngày" như sau, nguyên văn: 'Từ cái ngày nhận demo cho tới ngày có lời là 10 ngày lận quá lâu để mà làm việc'. Cần phải làm rõ như sau: Ban đầu, Hoàng Dũng đã giao bản demo hoàn chỉnh cho team của Tú để làm việc, phát triển tiếp tục từ ý tưởng ban đầu. Sau khi nhận bản demo, Tú cùng đồng đội bắt đầu các khâu về viết lời, làm lại phần nhạc, căn chỉnh... con số "10 ngày" chính là chỉ quãng thời gian Tú cùng đồng đội làm việc dựa trên bản demo, hoàn toàn KHÔNG LIÊN QUAN đến việc Hoàng Dũng giao demo, giao lời chậm". 

Qua đó Anh Tú cũng thừa nhận sai sót về vấn đề giao tiếp, cách thức truyền thông và mong muốn mọi chuyện được khép lại trong êm đẹp.

Toàn văn chia sẻ của Anh Tú:

Xin chào mọi người, mình Anh Tú đây,

Kết thúc vòng Livestage 3 vừa qua, đúng là không thể nào buồn hơn khi Tú phải nói lời chia tay với 2 người em tài năng và vô cùng đáng mến là Hải Đăng Doo và Vũ Thịnh. Tú biết sẽ có những câu chuyện trên MXH những ngày qua đã làm rất nhiều bên buồn lòng, thế nên với tư cách một đội trưởng, Tú xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã để những việc không hay xảy ra, cuốn mọi người vào những luồng cảm xúc tiêu cực không đáng có thế này.

Hoàng Dũng luôn là một nam nghệ sĩ mà Anh Tú luôn ngưỡng mộ về cả âm nhạc lẫn tác phong làm việc chuyên nghiệp. Không có bản demo Người Tình Của Nắng vô cùng chất lượng của Dũng, có lẽ Tú và cả team cũng sẽ không có được những giây phút thăng hoa đến vậy trên sân khấu. Việc một người nghệ sĩ có những yêu cầu với "đứa con tinh thần" của mình khi đưa đến cho mọi người là điều vô cùng hợp lí, càng thể hiện sự chăm chút mà Hoàng Dũng đặt để vào bản demo.

Tú cũng xin có thông tin rõ ràng nhất về câu nói liên quan đến cụm từ "10 ngày" như sau, nguyên văn: “Từ ngày nhận demo cho tới ngày có lời là 10 ngày lận quá lâu để mà làm việc”.

Cần phải làm rõ như sau: Ban đầu, Hoàng Dũng đã giao bản demo hoàn chỉnh( đã được up lên cùng ngày phát sóng) cho team của Tú để làm việc, phát triển tiếp tục từ ý tưởng ban đầu. Sau khi nhận bản demo, Tú cùng đồng đội chủ động các khâu về viết lời, làm lại phần nhạc, căn chỉnh, thêm 1 ngày Tú trực tiếp làm việc với Dũng. Cộng thêm 2 ngày fix lại lời để hoàn thiện. Số "10 ngày" chính là chỉ quãng thời gian Tú cùng đồng đội làm việc dựa trên bản demo, hoàn toàn KHÔNG LIÊN QUAN đến việc Hoàng Dũng giao demo, giao lời chậm. Hoàng Dũng chỉ: 1/ Giao bản demo hoàn chỉnh và 2/ Check lại và duyệt qua bản final cho ca khúc ở 2 3 ngày cuối cùng.

Tú xin lỗi Hoàng Dũng và ekip, người hâm mộ nếu trong quá trình giao tiếp, truyền thông đã có những hiểu lầm xảy ra dẫn đến những phiền muộn như thế này.

Tú mong, mọi chuyện có thể sẽ dừng tại đây để chúng ta có thể tiếp tục một hành trình âm nhạc với những niềm vui, sự thăng hoa và tình yêu. Mọi người cùng tiếp tục ủng hộ cho team Nắng, Hoàng Dũng, và Người Tình Của Nắng.

Trân trọng và biết ơn!

Hoàng Dũng không sai, vậy ai sai?

Có thể thấy câu chuyện ồn ào những ngày qua chủ yếu bắt nguồn từ một chia sẻ của Captain trong bài phỏng vấn. Mặc dù phần phỏng vấn nói về tỉ lệ “60%” đã được gỡ bỏ, song thông tin xấu đã lan truyền, khó có thể dập tắt trong thời đại MXH. Khi sự việc bắt đầu bùng nổ, Captain là người hoàn toàn im lặng, không có bất kì động thái nào trấn an những fan quá khích đi công kích Hoàng Dũng. Dần dà qua nhiều ngày, sự việc bị đẩy lên cao trào, việc Hoàng Dũng phải lên tiếng vì tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín, “cái tôi” làm nghề của nam ca sĩ chính là minh chứng cho việc “giọt nước tràn ly”. Đến tối 12/8, chỉ khi Anh Tú lên tiếng xin lỗi Hoàng Dũng, Captain mới chia sẻ lại bài đăng của Anh Tú, viết thêm nội dung từ phía mình: "Mình rất xin lỗi vì những chia sẻ gây hiểu lầm vừa qua. Mình cảm ơn anh Hoàng Dũng đã hỗ trợ mình và team hết lòng để có được một tiết mục dự thi tốt nhất. Hy vọng mọi hiểu lầm sẽ dừng lại và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh Hoàng Dũng, team Nắng và Người Tình Của Nắng". Captain cũng đăng tải tin nhắn trong broadcast như sau:

"Hello cả nhà

Đây là những chia sẻ của tớ hy vọng mọi người đừng up lên mạng nha mà hãy đọc nó thôi ạ

Nếu ai theo dõi lâu sẽ biết tớ là fan anh Hoàng Dũng từ hồi cấp 2 rồi, những video trên group guitar ngày xưa tớ đều cover nhạc anh Dũng và thậm chí thi thoảng livestream tớ vẫn hát bài Đôi Lời 4 năm trước anh em có gặp nhau và tớ cũng nói với anh Dũng là em ở trong group "Bạn Nhạc". Và đến bây h trong Zalo tớ vẫn còn nhóm săn vé đi xem anh Dũng diễn

Những gì tớ nói chỉ là tớ nghĩ trong 1 game thì phải có thử thách và mình chia sẻ về thử thách đó tớ nói 1 cách rất thoải mái và bình thường nhưng tớ không nghĩ câu chuyện lại đi xa thế này. Mọi người có thương tớ thì đừng cmt gì khiến anh Dũng buồn hay lan câu chuyện này xa thêm. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chia sẻ của tớ".

capshare-1723483509923103905337-1723521304089-1723521304433730196379.jpg

Captain đầu tiên chia sẻ tin nhắn xin lỗi của Anh Tú kèm theo một đoạn ngắn lời xin lỗi của riêng mình. Tuy nhiên lời xin lỗi bị đánh giá là thiếu chân thành, ngắn ngủn. Sau đó, Captain cũng đã xóa đi lời cảm ơn này, một mặt vì lời xin lỗi của Anh Tú cũng bị xóa đi vì bị Facebook "đánh gậy".

capboy-17234825366431685547205-1723521305788-17235213059851055344833.jpg

Chia sẻ của Captain trong group chat riêng trên Instagram.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi lớn dành cho NSX của chương trình. Chính NSX đứng ra kết nối 2 bên với nhau, đưa ra đề bài và luật chơi giữa Hoàng Dũng với đội thi. Tuy nhiên khi sự việc nổ ra, NSX hoàn toàn im lặng, để mặc 2 bên có hiểu lầm trầm trọng, phải mang lên giải quyết trên MXH một cách ầm ĩ, dù ban đầu sự việc không quá nghiêm trọng đến mức vậy.

322711338131761013575898214032828971159614n-17234801276191038213223-1723521306675-17235213068281325551104.jpg

Hoàng Dũng ở hiền gặp phiền!

Ở phía Hoàng Dũng, anh đã giao “đứa con tinh thần” của mình cho chương trình và các anh trai một cách sòng phẳng, nam nghệ sĩ hoàn toàn không có lỗi, không phải chịu bất kì trách nhiệm nào với kết quả cuộc thi của các team. Vậy mà sau khi chương trình lên sóng, anh lại là người “đứng mũi chịu sào" bởi những chỉ trích, tấn công từ fan của các Anh Trai. Chưa kể, chuyện 1 ca khúc hay hay dở, ai sáng tác, ai sản xuất ra ca khúc, ai đánh giá, ai trình diễn ra sao, kết quả thế nào… ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Và việc chỉ trích Hoàng Dũng để làm cái cớ “bao biện" cho kết quả cuộc chơi khiến những người nghệ sĩ đang làm việc cùng ngành, đang hợp tác với nhau rơi vào tình thế vô cùng khó xử.

Chuyện sáng tác vốn đã là chuyện nhạy cảm về mặt chuyên môn, mỗi sản phẩm đưa ra là "bộ mặt", là "cái tôi", là tâm huyết của những người sáng tác. Việc fan cuồng không tỉnh táo, “gây war" đổ lỗi cho nhạc sĩ để bảo vệ idol của mình khi chưa hiểu rõ vấn đề sẽ phần nào khiến mối quan hệ giữa các nghệ sĩ không còn vô tư như ban đầu.

Thêm vào đó, rất nhiều ý kiến từ phía khán giả được đưa ra, rằng chương trình càng đạt độ thảo luận càng cao, NSX càng được hưởng lợi. Nhưng hãy nhìn mà xem, giờ “thế khó" nằm ở các Anh Trai và Hoàng Dũng kìa. Có vẻ như, họ đều đã trở thành “nạn nhân" của một NSX yêu thích tranh cãi mà bỏ qua “cái tôi" của những người nghệ sĩ!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022