Mới đây, tại cuộc trò chuyện với đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Long Nhật đã hé lộ kỷ niệm giữa mình và nghệ sĩ Hoài Linh.

lh1-17439466902781072657085-1744011585973-1744011586457440622370.jpg

Long Nhật

Anh nói: "Có một giai đoạn tôi tủi thân vì ít được hát, toàn đi dẫn chương trình, sau này còn chuyển qua đóng phim, đóng kịch ở sân khấu kịch Hồng Vân.

Cuộc đời tôi cũng lận đận. Có một giai đoạn khán giả không nghe dòng nhạc quê hương của tôi nữa mà chuyển qua nghe nhạc trẻ, thích các ca sĩ trẻ, không ai nghe Bolero, trữ tình quê hương.

Tôi và anh Quang Linh lúc đó chẳng có show nào ở Việt Nam, phải sang Mỹ hát. Tại đây, tôi gặp lại Hoài Linh sau nhiều năm xa cách.

Vừa tới Mỹ là tôi gọi điện cho anh Chí Tài và Hoài Linh để kêu làm liveshow. Anh Chí Tài nhận điện thoại xong ráo riết chuẩn bị làm show cho tôi. Anh Chí Tài thương tôi lắm, tôi vừa gọi điện là anh sốt sắng: "Để anh bảo Hoài Linh".

lh2-17439466903611483353349-1744011587236-17440115874511415971233.jpg

Hoài Linh

Ai ngờ đâu vừa gặp mặt, Hoài Linh la tôi một trận. Hoài Linh bảo tôi, em cấm không cho anh đi hát trong một năm. Anh kẹt bao tiền, em đưa tiền cho anh tiêu".

Sở dĩ Hoài Linh nói vậy vì lúc đó tôi bị viêm phổi nặng, đau đớn tưởng chết. Hoài Linh bảo tôi: "Anh ra hát rồi anh ngã bệnh ra đấy thì sao. Anh cần bao tiền em đưa anh, anh cứ ở đây dưỡng bệnh. Khi nào anh khỏe rồi, anh muốn làm 10 cái live show cũng được".

Câu chuyện này, đến giờ tôi mới kể. Tôi và Hoài Linh gặp nhau từ khi còn vô danh ở Nha Trang, tới khi hai anh em có tên tuổi thì gặp nhau tại Mỹ".

Được biết, Long Nhật và Hoài Linh có mối quan hệ khá thân thiết. Anh từng chia sẻ: "Thời điểm đó tôi còn trẻ và nhỏ xíu. Tôi nhớ trong đoàn Hải Đăng khi ấy có cả Hoài Linh nữa.

Hôm nay tôi nhắc luôn, ngày đó ở đoàn Hải Đăng có 3 người rất thân thiết, là tôi, Hoài Linh và anh Thanh Lộc, còn gọi là Lộc Mập. Hoài Linh ở bên kịch, anh Thanh Lộc bên nhạc dân tộc.

Năm đó anh Thanh Lộc 22 tuổi, tôi 20 tuổi, anh Hoài Linh 18 tuổi. Anh Hoài Linh nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi vẫn gọi là anh. Ba đứa tôi gặp nhau lần đầu đã thương nhau, như kiểu anh em từ kiếp nào rồi.

Chúng tôi thương nhau lắm, có gì ngon cũng cho nhau ăn. Nhà Hoài Linh có mấy cây xoài, hay hái cho bọn tôi ăn. Thời điểm ấy chưa đứa nào nổi tiếng, mới vào nghề, nhưng Hoài Linh đã diễn rất hay, có duyên lắm".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022