An bị bà ngoại và mẹ Nguyên mắng té tát
Mở đầu tập 8 phim Cha tôi, người ở lại, An (Ngọc Huyền) dẫn Cát Tiên đi tìm anh Nguyên, vô tình bé bị ngã trầy xước và có thể bị trật khớp. Điều này khiến An rất lo sợ. Tại bệnh viện, Nguyên (Trần Nghĩa), mẹ của Nguyên (Thu Quỳnh) và ông Bình (NSƯT Thái Sơn) cũng chạy đến kịp thời. Bà Liên mắng An và hỏi tại sao Tiên lại ngã với hàm ý Cát Tiên không thể tự nhiên mà đi linh tinh, không tự nhiên mà ngã.
Đúng lúc này, bà ngoại Cát Tiên đến, mắng An sa sả và còn cho rằng An có ý đồ xấu. Ông Bình thấy con mình bị đổ lỗi oan ức như vậy, liền lên tiếng bênh con. Bà ngoại Cát Tiên tiếp tục xúc phạm cả hai bố con An, cho rằng An không có mẹ dạy.
Đúng lúc hai bên cãi cọ, Nguyên mở cửa bước ra và lên tiếng bênh An. Nguyên giục bố Bình đưa An về trước, đừng để ý lời bà ngoại và mẹ mình nói.
An bị bà và mẹ Nguyên mắng sa sả.
Vừa ra tới sân bệnh viện, bố con An gặp bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) cũng đang tất tả chạy vào viện vì nhận được điện thoại của bà ngoại Nguyên với nội dung "làm quá chuyện lên".
Khi bố Chính vào gần tới phòng bệnh thì nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con Nguyên. Bà Liên lại tiếp tục nhắc đến em Bông, nhắc đến việc Nguyên từ bé đã biết chăm sóc, bảo vệ em Bông. Còn với em Tiên, bà xin con trai san sẻ một chút tình yêu thương và sự chăm sóc dành cho An sang cho em Tiên. Tuy nhiên, Nguyên khẳng định: "Những gì thuộc về An, con sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác". Câu nói này khiến bà Liên sững lại, rồi bỏ vào phòng bệnh với Tiên. Lúc này, ông Chính mới bước vào, chỉ ngồi cạnh con trai chứ không nói một câu nào. Bởi ông biết bây giờ đó là điều nên làm nhất dành cho con trai.


Về nhà, An vẫn chưa hết lo lắng, muộn phiền về chuyện anh Nguyên với em Cát Tiên. An ngóng không biết tối nay anh Nguyên có về không, tới mức anh Việt rủ đi ăn kem, An cũng từ chối. "Vì em mà anh Nguyên phải ở lại viện chăm nó." - An lo anh Nguyên phải ở lại đó sẽ chẳng vui vẻ gì. Việt động viên An cố thêm một tí nữa, rồi mẹ con Cát Tiên sẽ đi, khi đó cả nhà lại vui vẻ như xưa.
Nguyên vừa đạp xe về đến nhà, An reo lên vui mừng, rồi khẽ khàng xin lỗi anh vì chuyện mình gây ra hôm nay. Tuy nhiên, Nguyên khẳng định lần sau bà và mẹ có la mắng An thì anh vẫn sẽ đứng ra bảo vệ An.

Nguyên vào phòng bố, thắc mắc khi thấy bố mở tủ đồ kỷ niệm ra. Ông Chính mới bộc bạch, hôm nay lúc ở bệnh viện, nghe thấy mẹ Nguyên nhắc tới em Bông khiến bố nhớ em nên tìm xem còn bức ảnh nào của em không. Ông Chính biết con trai cũng xót xa và nhớ em Bông khi thấy Cát Tiên giống em Bông y hệt. Nguyên cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì bố hiểu mình. Ông Chính tìm thấy bức ảnh cả nhà dắt tay nhau đi chơi, khi đó Nguyên 7 tuổi, còn em Bông 4 tuổi. Nguyên rất xúc động khi cùng bố ngắm nhìn bức ảnh cũ.


Mẹ Nguyên mượn cớ An làm Cát Tiên ngã để bắt nạt bố Bình
Hôm sau, ông Bình mang cháo gà nấu hạt sen tự tay nấu vào bệnh viện thăm Cát Tiên. Bà Liên tỏ ra khó chịu: "Anh tới có việc gì đấy?". Bà còn cố tình nói với bé Cát Tiên rằng bác Bình không phải là bố của anh Nguyên. Sau khi miễn cưỡng nhận hộp cháo của ông Bình, bà Liên hẹn gặp ở cửa để nói chuyện.
Bà muốn ông Bình khuyên Nguyên quan tâm tới em Cát Tiên một chút, cũng chỉ cần bằng một nửa dành cho cái An là được. Bà còn gợi ý hôm nay là ngày Cát Tiên ra viện mà không thấy mặt mũi Nguyên đâu. Vậy là ông Bình nhận lời sẽ chạy xe tới cổng trường chờ Nguyên tan học để nhắc Nguyên tới bệnh viện. "Hôm nay con bé nó ra viện, nó muốn con đến với nó một tí" - ông Bình thuyết phục Nguyên mặc Nguyên và An không mấy thoải mái. Tuy nhiên, nghe lời bố Bình, Nguyên liền đạp xe đến viện.
Bà Liên hoạnh hoẹ ông Bình
Nhìn Nguyên cõng em Cát Tiên và ân cần chăm sóc em, bà Liên rất vui. Thấy Nguyên vội ra về, bà lại thuyết phục Nguyên ở lại ăn cơm. Cộng thêm lời năn nỉ của em Cát Tiên, Nguyên không thể từ chối.

Ông Chính tức giận khi biết chuyện vợ cũ mang tiền trả công cho bố Bình
Ông Chính đang đi đường thì bác hàng xóm gọi lại. Bác kể chuyện mẹ Nguyên mang tiền tới trả ông Bình công nuôi dưỡng Nguyên hơn chục năm qua. "Dùng tiền để mua bán tình người. Khổ cho chú Bình. Tội cho thằng Nguyên" - bác hàng xóm bày tỏ. Tiếp đó, bác kể chuyện con riêng của mẹ Nguyên bị ngã gãy chân, bao tội lỗi đổ cho An, khiến ông Bình phải nấu cháo sang hầu hạ.

Ông Chính lập tức về nhà hỏi chuyện ông Bình với giọng tức giận: "Cô ta lấy tư cách gì mà trả công cho chú?. Ông cho rằng không có cái gì xứng đáng để trả công cho ông Bình. Ông Chính cho rằng vợ cũ làm như vậy là coi thường ông Bình. Ông Bình nói đỡ cho bà Liên và dặn ông Chính đừng nói cho Nguyên kẻo Nguyên lại bận lòng.
Ông Chính nói ông Bình không việc gì phải thấy áy náy rồi làm hết việc này đến việc nọ như để chuộc lỗi với mẹ con bà Liên. Tức giận không chịu nổi, ông Chính liền phi xe đi.
Ông Chính tức giận biết chuyện vợ cũ mang tiền trả ông Bình
Ba mẹ con đi ăn cùng nhau, bà Liên ngỏ lời rủ Nguyên Tết này sang chơi với mẹ và em Cát Tiên. Tuy nhiên, Nguyên từ chối luôn vì cho rằng Tết là phải ở bên người thân và gia đình. Bà hỏi con trai về dự định học ngành gì sau cấp ba. Ba tiếp tục gợi ý Nguyên sang du học, bà sẽ lo học phí, nhưng Nguyên từ chối. Tiếp đó, bà Liên còn cho rằng công việc và thu nhập của bố Nguyên bấp bênh, tháng nào biết tháng đó, chục năm rồi chưa xây nổi cái nhà tử tế. Vì thế, bà cho rằng bố sẽ không có khả năng cho Nguyên đi học trường tốt. Lúc này, ông Chính vừa đi tới, càng thêm tức giận khi nghe những lời không hay về mình từ chính miệng vợ cũ. "Cô bỏ con đi biền biệt 10 năm, không ngó ngàng gì đến nó, giờ quay trở về có tí tiền tí của, cô định dùng tiền mua chuộc tình cảm của nó đó hả?". Ông chỉ thẳng mặt vợ cũ: "Coi thường tôi vừa thôi nhá!". Ông cho rằng bố con mình đang sống cực kỳ yên ổn, chỉ mong vợ cũ đừng gây phiền nhiễu. Thấy bố mẹ to tiếng cãi nhau, Nguyên tức giận bỏ về.

Bà Liên chạy theo tuyên bố mình là mẹ và có trách nhiệm với Nguyên, ông Chính không có quyền cấm đoán. Ông Chính tức giận nên đã nhắc tới việc bà Liên mang tiền tới trả ông Bình. Nguyên nghe vậy rất bất ngờ và giận về hành động của mẹ. Khi bà Liên định giải thích thì đúng lúc chồng hiện tại của bà về tới khách sạn. Ông ta bế bé Cát Tiên lên phòng trước và ra lệnh cho vợ: "Cô giải quyết nốt việc với người ta cho xong đi. Tôi đưa con lên phòng trước". Bố con Nguyên thấy vậy cũng về luôn.

Mẹ Nguyên phụ thuộc tài chính của chồng hiện tại
Về phòng, bà Liên phải khéo léo để giải thích với chồng về sự việc hôm nay. Chồng cô trách vợ đi giải quyết việc riêng lại đưa Cát Tiên đi theo khiến con bị ngã đau chân. Bà mở lời với chồng về dự định cho Nguyên sang du học để gần mẹ, gần em Cát Tiên. Bà giải thích với chồng bao năm qua đã làm tròn bổn phận một người vợ và cũng chưa từng gửi một đồng tiền trợ cấp nào về cho con. Điều này khiến bà rất áy náy. "Mãi đến bây giờ em mới có cơ hội để bù đắp cho con. Em cũng chỉ mong anh hiểu và giúp cho em" - bà lựa lời nói ngọt.

Tiếp đó, bà nhắc đến chuyện du học của Nguyên và cho rằng chắc chắn nằm trong khả năng tài chính của "chúng mình". Lập tức, chồng bà Liên nói thẳng: "Đó là chuyện của em nhé! Không có từ chúng mình ở đây nhé!".
Ông mỉa mai bà Liên không có tiền lại tính lo cho con đi du học. Tuy nhiên, bà Liên cho rằng bà ở nhà nội trợ full time, chồng trả lương cho thì đó là tiền của bà. Và bà có quyền sử dụng tiền đó vào mục đích sử dụng của mình.

"Ngày mai em đưa con về ngay, không ở lại thêm ngày nào nữa" - ông không cho vợ quyền lựa chọn. Bà Liên chỉ biết bật khóc trong ấm ức.

Quý vị đón xem tập 9 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Tư (5/3) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!