Vòng công diễn 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa khép lại cùng với việc 3 anh tài gồm Huy R, Kiên Ứng, Thành Trung phải ra về.

Ngay sau khi kết quả này được công bố, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Huy R. Nhiều người cho rằng em út của chương trình xứng đáng được đi tiếp vì nam ca sĩ chăm chỉ, làm nhạc tốt, hát và nhảy đều ở mức ổn.

Về phần Huy R, anh cho rằng chính bản thân mình cũng vô cùng tiếc nuối vì phải dừng chân, tuy nhiên trong hoàn cảnh liên minh Cửu Long buộc phải chọn 3 người bị loại thì Huy R cảm thấy mình là người nên dừng lại chứ không phải các anh tài khác.

4-1723434918234254496168-1723523700687-1723523702123578295831.jpg

1 tuần sau khi ra về vẫn thấy tiếc

- Cảm xúc của Huy R như thế nào sau khi xem lại tập 6 “Anh trai vượt ngàn chông gai", nhìn hình ảnh của mình trong chương trình, bạn có muốn nói điều gì không?

Từ hôm chương trình phát sóng đến giờ, tôi đã xem lại chương trình nhiều lần, tôi xem kỹ từng đoạn, dừng ở từng câu nói của các anh. Cảm xúc bây giờ với lúc bị loại không giống nhau hoàn toàn, bởi lúc quay thì đã gần sáng, anh em ai cũng mệt hết, mình chỉ làm theo bản năng thôi. Còn hiện tại, tôi điềm tĩnh đón nhận mọi thứ hơn.

Chúng tôi có 1 group chat dành cho 33 anh tài. Lúc show lên sóng, mọi người nhắn tin liên tục, các anh đều nói thương Huy R, thương Thành Trung và thương Kiên Ứng. Các anh cũng có nhắn tin và gọi điện cho tôi để an ủi, động viên.

Việc Huy R, Kiên Ứng hay anh Thành Trung ra về khi liên minh Cửu Long rơi vào vòng nguy hiểm, cá nhân tôi cảm thấy kết quả này được rồi. Một phần vì nó dựa vào kết quả bình chọn cá nhân từ khán giả, thêm nữa chúng tôi là những phương án phù hợp với cả đội.

Anh Kiên và anh Thành Trung không phải ca sĩ, các anh ấy đều nghĩ tham gia như vậy là đủ rồi nên mới dừng lại. Về cá nhân mình, vì điểm hỏa lực khá thấp nên nếu tôi ở lại và để các anh khác rời đi thì không được. Tôi sẽ áy náy vô cùng.

5-1723434918190164246939-1723523703761-17235237039351411154728.jpg

Trước khi đưa ra kết quả 3 người bị loại, chúng tôi đã có cuộc họp bàn riêng. Lúc này, anh Thành Trung cũng nói nếu giả sử liên minh Cửu Long vào vòng nguy hiểm thì anh ấy sẽ ra về. Lý do là anh Trung tự cảm thấy mình có trách nhiệm với mọi người, đồng thời do điểm cá nhân không cao nên anh không thể giành suất đi tiếp với các anh khác. Tôi cũng như anh Trung, tôi cũng nghĩ như thế.

- Trên mạng xã hội, tôi thấy khán giả nói rằng Huy R xứng đáng đi tiếp vì bạn khá tài năng. Huy R có biết đến thông tin này không?

Tôi có đọc được, mọi người cũng gửi cho tôi xem. Đương nhiên là tôi tiếc chứ, lúc ở trường quay thì cảm giác tiếc nuối không quá nhiều nhưng về đến nhà rồi, ngồi ngẫm lại mọi thứ thì tôi tiếc nhiều hơn. Tiếc suốt cả tuần đấy chứ.

Trong suốt mấy tháng tham gia chương trình, sáng tôi dậy sớm đi tập nhảy, tập hát, làm nhạc cùng mọi người. Bây giờ rời show thì không còn được như vậy nữa.

Ai đi thi mà không muốn được vào vòng trong. Tuy nhiên, vào thời điểm mọi chuyện xảy đến, cảm giác của tôi là mình nên dừng lại vì điểm hỏa lực cá nhân thấp quá, chênh lệch nhiều so với các anh. Tôi từng thất vọng vì mình cố gắng nhiều nhưng điểm vẫn thấp nhưng nghĩ kỹ lại, ở đó toàn các anh, các thầy có tuổi đời, tuổi nghề thuộc hàng khủng. Việc các anh được bình chọn nhiều cũng là lẽ đương nhiên.

- Nhiều người nói “Anh trai vượt ngàn chông gai” là cơ hội để Huy R thể hiện bản thân vì trong suốt thời gian dài bạn vẫn chưa tìm được lối đi đúng đắn, tuy nhiên do luật chơi quá khắc nghiệt nên Huy R phải ra về dù tiềm lực vẫn còn nhiều. Huy R thấy nhận xét này đúng không?

Rất đúng, tôi cũng tự thấy như thế. Dễ gì mà có cơ hội tỏa sáng trong chương trình lớn như thế này. Tôi từng có khoảng thời gian chênh vênh, gần như tay trắng. Sau đó may mắn tôi tìm được ekip tốt, hỗ trợ mình mọi mặt. Đây là giai đoạn tôi đang làm lại mọi thứ sau biến cố, lúc mới nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi không tin luôn. Tôi không biết vì sao chương trình lại mời mình.

6-1723434917823904543880.jpg

Khi còn tham gia chương trình, tôi được các anh hướng dẫn, hỗ trợ nhiều. Mọi người hay gọi tôi là Út Khờ và nói thương tôi. Từng câu từng lời tôi đều nhớ hết, có thể với mọi người thì đó chỉ là một câu nói thôi nhưng với tôi, nó có ý nghĩa lắm. Tôi xúc động nhưng không biết cách thể hiện tình cảm. Mặt tôi lúc nào cũng đơ đơ như vậy thôi.

- Khi rời khỏi nhà chung, Huy R đã nói điều tiếc nuối nhất là chưa thể đưa con trai đến xem mình ghi hình. Đồng thời, bạn cũng kể chuyện đã lấy vợ sinh con từ 5 năm trước. Điều này khiến khán giả bất ngờ lắm, bạn có biết không?

Lúc quay cảnh nói lời chào tạm biệt thì chỉ còn tôi và chị biên tập. Chị ấy bảo có gì muốn kể thì em cứ nói hết, vậy là tôi nhắc đến con trai.

Tôi cưới vợ năm 24 - 25 tuổi, tới nay đã được gần 5 năm. Con trai bây giờ được 4 tuổi rồi. Con nít thì rất thích siêu nhân, tôi lại hay kể rằng ba vào chương trình làm cái này cái kia ghê lắm.

Con tôi muốn đến trường quay để xem ba biến hình thế nào, tôi đã hứa với con sẽ làm điều này nhưng bây giờ không thể thực hiện nữa. Đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất.

Còn chuyện lấy vợ, thực ra tôi không có giấu, chỉ là trước giờ ít nhắc đến. Khi tôi bị loại, vợ cũng hiểu và động viên tinh thần cho tôi. Hiện tại, tôi là kinh tế chính của gia đình, vợ ở nhà chăm con và làm clip TikTok. Tuy nhiên, kênh của vợ tôi mới chỉ được vài chục nghìn follow nên clip làm cho vui thôi chứ chưa kiếm được tiền đâu (Cười).

Cưới vợ năm 24 tuổi, đãi 250 mâm

- Vậy còn câu chuyện đãi 250 mâm trong đám cưới thì sao?

Tôi và vợ quen nhau từ khi học cấp 3, lúc đó mới 18 tuổi. Sau đó chúng tôi tiếp tục hẹn hò khi học Đại học, rồi tới lúc ra trường đi làm thì gia đình 2 bên đều quen biết nhau cả rồi. Năm đó tôi được 24 tuổi, đang ở Hà Nội thì gia đình gọi về nhà giải quyết việc gấp.

Đến nơi tôi mới hay tin các bô lão trong nhà muốn sang nhà vợ tôi đặt vấn đề hỏi cưới. Chúng tôi yêu nhau nhưng cưới khi chưa có nhà, chưa có xe là quá sớm. Tôi không đồng ý, tôi muốn mình có được chút gì đó rồi mới cưới, như vậy sẽ an tâm hơn. Tuy nhiên, bà của tôi nói đã hơn 90 tuổi rồi, không thể đợi được nữa. Cuối cùng, tôi làm theo lời gia đình.

Còn việc làm 250 mâm cỗ trong đám cưới, nghe thì có vẻ to chứ ở quê thì bình thường. Đám cưới kéo dài 2 ngày, anh em bà con họ hàng cùng đến dự. Ở quê thì 1 mâm chừng 6 - 7 người chứ không phải 10 người như ở Thành phố đâu. Đó là chưa kể tới chuyện anh em, bạn bè ăn cưới đủ tất cả các ngày, vậy nên số khách chắc trong khoảng 1.500 người thôi.

Nhà tôi là gia đình bình thường, không giàu có đâu mọi người. Hồi xưa, nếu có tiền thì tôi đãi 500 mâm rồi chứ không phải 250 mâm.

- Huy R và bà xã có chuyện tình đẹp đó chứ, tính đến nay các bạn đã ở bên nhau 12 năm. Bạn và bà xã đều là tình đầu của nhau có đúng không?

Đúng là như vậy, chúng tôi yêu nhau từ khi còn đi học mà. Tính tôi với bà xã đều là những người sống đơn giản, không có suy tính gì quá nhiều. Tất nhiên, trong khoảng thời gian yêu nhau, giữa chúng tôi cũng xảy ra mâu thuẫn nhưng nó không đáng kể. 2 đứa thấy ở bên nhau vui vẻ, êm đềm nên cứ thế mà cưới thôi.

Tuy nhiên, nói thật lòng là tôi vẫn mong cưới trễ hơn vài năm để xây dựng sự nghiệp. Vì tuổi 24 - 25 vẫn còn trẻ quá, chưa có gì trong tay nên sau khi về chung 1 nhà, chúng tôi bắt đầu gặp khó khăn…

anh-man-hinh-2024-08-12-luc-105925-17234353127411168043702.png
36827643025628481672161942801686573036684409n-172336061461819008949-1723381570813-17233815709371531874202-17234347284921457658257.jpg

Huy R bên cạnh vợ con

- Đó là khó khăn liên quan đến tài chính à?

Sau khi cưới tầm vài tháng thì vợ tôi có bầu, thời điểm này tiền làm nhạc tôi kiếm ra chẳng có bao nhiêu, vài triệu trong 1 tháng thì đâu có nuôi đủ vợ con. Tôi từng có ý nghĩ bỏ nghề, bán hẳn kênh YouTube khi ấy được vài chục ngàn lượt đăng ký rồi hùn vào tiền tích cóp được để về quê buôn bán gì đó.

Buổi tối năm đó, tôi đi trà chanh chia tay bạn bè, trong lúc nói chuyện thì tôi hát vui 1 bài, mọi người lấy điện thoại quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn clip đó viral kinh khủng, tôi nghĩ ngay đến chuyện mình không thể bỏ nghề. Vậy là tôi tiếp tục làm nhạc.

Đây là giai đoạn tôi nổi lên cùng bài Anh thanh niên, đúng lúc này có 1 công ty giải trí ở TP.HCM gọi tôi vào làm cùng. Tôi tin tưởng về làm cho công ty này thật. Tôi chạy show rất nhiều mà không quan tâm gì đến tiền bạc.

Mỗi tháng tôi chỉ lấy tầm 10 - 20 triệu để trang trải chi phí cho gia đình, số tiền cát xê còn lại tôi gửi ở công ty, dự định là sẽ gom 1 cục lớn để mua nhà chung cư. Nào ngờ, đến lúc tôi đòi tiền thì công ty phá sản, tôi gần như mất trắng.

45495760910191894596659994156929129730567876n-17235220879811630710259.jpg
45429042610146055801243874162727645267071247n-1723522088088286100293.jpg

- Biến cố này có phải là nguyên nhân khiến Huy R đột nhiên vắng bóng một thời gian hay không?

Giai đoạn đó khó khăn và áp lực lắm. Tôi nghĩ nếu mình cứ ở trong căn nhà thuê tại Sài Gòn, suốt ngày nhìn 4 bức tưởng thì chẳng biết sẽ có chuyện gì nữa. Tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, con tôi còn nhỏ nên vợ chỉ ở nhà chăm. Đi hát trong giai đoạn có bài hit mà không thể lấy được tiền, nhìn lại thấy bản thân không có gì hết, tôi buồn vô cùng.

Vợ chồng tôi từng nghĩ sẽ trả góp 1 căn nhà bằng số tiền tôi kiếm được, tuy nhiên vì công ty phá sản, không còn năng lực tài chính nên tiền của tôi chưa thể lấy được. Đó là bài học lớn trong cuộc đời tôi.

Cùng thời điểm này dịch COVID-19 bùng lên, vợ chồng tôi đưa con về quê và ở đó 7 tháng. Mỗi sáng tôi đi ra đồng, ngồi thơ thẩn 1 mình. Bà con xung quanh thấy thì cũng hỏi, chẳng biết tôi có bị gì không nhưng nhìn mặt thấy quen thì biết ngay con trai gia đình nhà bố mẹ tôi nên họ không hỏi nữa.

Vợ tôi là người hiểu chuyện, cô ấy không nói gì cả, chỉ ở cạnh làm điểm tựa cho chồng con.

- Làm thế nào để Huy R vượt qua khó khăn và trở lại với âm nhạc?

Phải tự vực dậy chính mình chứ không ai làm thay mình được, đây là điều tôi nghiệm ra khi hoạt động trong showbiz. Vợ tôi có chơi với 1 bạn Tiktoker, thông qua bạn ấy thì tôi gặp quản lý hiện tại. Anh ấy cũng là quản lý của chị Ninh Dương Lan Ngọc.

Tôi cảm thấy mình may mắn vì được gặp đúng ekip có tâm, luôn yêu thương và làm mọi điều để giúp tôi tốt hơn.

Việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai lần này cũng là cơ hội lớn với tôi. Dù không được đi tiếp nhưng với tôi vẫn là kỷ niệm đẹp.

- Xin cảm ơn Huy R.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022