thien-tai-6807-1726128602.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mDzE2_6BwVRbABIe6wmb8A

Dayna Wyland, cư dân California, từng 5 lần chạy thiên tai. Ảnh: FB

Wyland, cư dân hồ Arrowhead, quận San Bernardino, Califronia, cho biết khu vực của bà đang xảy ra cháy rừng. Gần 2.000 lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu của San Bernardino đang chiến đấu với trận hỏa hoạn thiêu rụi hơn 10.000 ha, theo Fox Weather.

Sau khi lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố, Wyland đã lái xe di tản đến nhà của dì ở Las Vegas. "Tôi rất lo vì nhiều người đang mất nhà ngay lúc này. Điều đó thực sự khiến tôi đau thắt lòng. Họ là bạn bè của tôi và cả những người tôi biết hoặc chưa quen", Wyland nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital hôm 11/9.

thien-tai-3-8403-1726128602.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KkxccA8aNSunZmkRAbi8wA

Đám cháy ở California phá hủy nhiều ngôi nhà và diện tích rừng trong ngày 9, 10/9 và vẫn đang tiếp diễn. Ảnh: AFP

Trước đó, Wyland vốn được các phóng viên gọi là "người phụ nữ xui xẻo nhất thế giới" vì từng phải đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên. Bà mẹ bốn con đã chứng kiến ít nhất 5 lần thiên tai lớn trong đời.

Vào năm 2005, khi cơn bão Katrina đổ bộ, tàn phá Mỹ, gia đình Wyland đang sống ở New Orleans - nơi bão mạnh nhất. "Nhà của tôi bị ngập khoảng 3 m. Mọi thứ ở tầng một đều bị hỏng hết còn ở tầng trên thì khắp nơi đều bị nấm mốc", người phụ nữ nhớ lại.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, cơn bão Katrina khiến 1.833 người tử vong, thiệt hại ước tính 108 tỷ USD và hàng triệu người mất nhà cửa dọc theo Gulf Coast và New Orleans.

thien-tai-2-3617-1726128602.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_pU3pOzr1Oe9QQ1cTe6DPA

Năm 2022, Wyland từng mắc kẹt 11 ngày trong nhà do bão tuyết. Ảnh: Dayna Wyland

Wyland và gia đình mất 20 giờ lái xe đến Houston, Texas để ở nhờ nhà một người bạn. Sau ba tháng ở Texas, cơn bão Rita ập đến nơi này, buộc Wyland phải sơ tán gia đình một lần nữa.

Hai năm trước, gia đình Wyland lại phải trải qua một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác, đó là bão tuyết. "Chúng tôi bị tuyết bao phủ trong nhà suốt 11 ngày mà không có điện", Wyland cho hay.

thien-tai-1-4640-1726128602.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DR_UiP1rSPegZ2dX7hFtLA

Xe ô tô chất đầy đổ đi di tản của gia đình Wyland. Ảnh: Dayna Wyland

Sau nhiều lần gặp thiên tai, Wyland tự nhận là người có "kinh nghiệm". Bà khuyên mọi người nên lập kế hoạch để có thể chuẩn bị tốt hơn khi thảm họa xảy ra. "Tôi thường để mọi thứ cần thiết vào chung một chỗ dễ thấy để di tản nhanh hơn", Wyland nói.

Sau vụ cháy rừng lần này, Wyland kể rằng con trai gợi ý bà chuyển đến sống gần gia đình anh ở Pittsburgh, nơi hầu như không có thiên tai. Tuy nhiên, người phụ nữ nói đùa: "Chưa chắc đâu, vì mẹ có thể sẽ mang theo một loại thiên tai nào theo tới đó, chẳng hạn như ngập lụt".

Tùng Anh (Theo NY Post)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022