khu-pho-sam-uat-cua-kuala-lumpur-dong-bang-sau-khi-du-khach--1724897339.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VCVL1gGtv-i9-1-TV2JCoA
Khu phố sầm uất của Kuala Lumpur 'đóng băng' sau khi du khách biến mất dưới hố tử thần

Khoảnh khắc nữ du khách Ấn Độ bị rơi xuống hố tử thần hôm 23/8. Video: NY Post

Sáng 29/8, chính quyền Malaysia vẫn chưa tìm thấy công dân Ấn Độ mất tích sau khi rơi xuống một hố sụt sâu 8 m từ 6 ngày trước. Khu vực tìm kiếm nạn nhân hiện được mở rộng trong phạm vi 7 km ở các đường cống ngầm quanh hiện trường.

Vụ việc gây sốc đã khiến con phố thương mại nhộn nhịp Jalan Masjid India - nơi xảy ra vụ việc - thành chốn không người. Hầu hết cửa hàng đóng cửa, không có người dân nào đi lại quanh khu vực do lo sợ hiểm họa khôn lường có thể ập tới. Một số đoạn đường chính cũng bị cảnh sát phong tỏa, chỉ có lực lượng cứu hộ, đội tìm kiếm và giới truyền thông mới được ra vào Jalan Masjid India những ngày qua.

ho-sut-3-1125-1724902323.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=r9GHrS7l74943jTgY2uYLg

Cửa hàng trang sức ở Jalan Masjid India, Kuala Lumpur vắng khách sau sự xuất hiện của hố tử thần. Ảnh: Azril Annuar

Khu phố, tên gọi mang nghĩa Đường Nhà thờ Hồi giáo Ấn Độ trong tiếng Mã Lai, nổi tiếng với các shop kim hoàn và trang sức. Mohamed Nasir, nhân viên của cửa hàng Maharaja Jewellers, cho biết:"Chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Không có một khách nào đến mua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra".

"Tôi không bận tâm việc chính quyền đóng cửa phố chính, nhưng ít nhất hãy chừa lại một chút không gian cho người đi bộ", người đàn ông 62 tuổi có cửa hàng chỉ cách hố sụt 10 m nói.

dong-bang-5748-1724902323.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1y5SHrruFKxW7x_UnT2sMA

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ sụt hố tử thần. Ảnh: Azril Annuar

Theo truyền thông địa phương, Sở cứu hỏa, cảnh sát Kuala Lumpur, công ty quản lý nước thải Indah Water Konsortium, Sở Công trình công cộng Malaysia đang phối hợp tìm kiếm du khách mất tích. Cơ quan Hạt nhân Malaysia thậm chí cung cấp thiết bị radar có khả năng dò tìm xuyên lòng đất để hỗ trợ.

ho-sut-1555-1724902323.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FKh7XatbkhgjrGDaFh6WwQ

Lực lượng cứu hộ Malaysia làm việc tại hiện trường hố sụt. Ảnh: AP

Trước đó, bà Vijayalaksmi, 48 tuổi, đến từ Andhra Pradesh, Ấn Độ, biến mất vì rơi xuống hố sụt đột ngột xuất hiện trên vỉa hè ở Jalan Masjid India ngày 23/8. Nữ du khách cùng gia đình đã ở Malaysia khoảng hai tháng và dự kiến bay về nước ngày 24/8.

Chồng và con trai nạn nhân hiện vẫn trong trạng thái sốc nặng và đau buồn. Họ đã được chính quyền gia hạn visa thêm một tháng và có cố vấn hỗ trợ. Những người này đang ở trong một khu lều do cảnh sát dựng gần hiện trường để chờ tin.

Theo quan chức, cho đến nay chỉ có một chiếc dép của nạn nhân được tìm thấy vào ngày 24/8. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố chính phủ nước này sẽ không từ bỏ mọi nỗ lực cho đến khi tìm thấy du khách xấu số.

ho-sut-6-7350-1724902323.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fw8qySFIUNTyweSqlmXCdw

Hố tử thần mới xuất hiện ở Kuala Lumper rạng sáng 28/8. Ảnh: The Star

Trong khi người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ việc, một hố sụt khác đã xuất hiện cách hiện trường chỉ 50 m vào 2h30 sáng 28/8. Giới chức Malaysia báo cáo không có thương vong trong vụ hố tử thần mới nhất này.

Tùng Anh (Theo Straits Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022