Đoạn phim được camera gia đình ghi lại cách đây vài ngày, cho thấy hai con cá sấu lớn đang lảng vảng trước hiên nhà. Khi thấy không ai ra mở cửa, một con cá sấu đứng bằng hai chân sau, áp mặt vào cửa như thể đang cố gắng gãi hoặc báo hiệu sự hiện diện.

casau-1745203175-4814-1745203452.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wCIwl5a0S4Jb0NPFYTbcHQ

Con cá sấu lớn đứng bằng hai chân trèo lên cửa nhà dân ở Florida. Ảnh: NYP

Bài đăng trên Reddit đã bị xóa, nhưng nhiều bình luận hài hước vẫn còn. Một người viết: "Cún cưng kiểu: 'Đừng động đậy! Chúng sẽ không thấy chúng ta nếu chúng ta không động đậy'". Một người khác nói đùa: "Chúng tôi đang làm... đồ ăn... Bạn có cho tôi mượn một cốc đường không?". Có người nhận xét: "Chúng ngày càng thông minh hơn. Không có gì lạ khi chúng là loài khủng long còn sót lại".

Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra sợ hãi. Một bình luận viết: "Thật đáng sợ, điều này khiến tôi thấy hạnh phúc khi sống ở nơi có thời tiết tồi tệ, nơi cá sấu không bấm chuông cửa nhà tôi". Một người khác nói thêm: "Bạn biết điều gì còn đáng sợ hơn không? Chúng có thể leo cây và hàng rào".

casau1-1745203243-9260-1745203452.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zij__0yCtM9NGkX_4x1fhA

Hai con cá sấu to lớn lảng vảng trước nhà. Ảnh: NYP

Tờ New York Post cho biết nhiều người dân Florida từng gặp cá sấu, nhưng sự việc lần này có phần kỳ lạ.

Đầu tháng 4, một phụ nữ ở Florida "chạm trán" với một con cá sấu dài 2,4 m trong bếp nhà mình. Đang xem tivi trong phòng khách khi cá sấu vào nhà, người phụ nữ nghĩ rằng ai đó đã đến nhầm nhà và đang cố gắng vào trong. Con vật được cho đã đẩy cửa lưới phía trước và vào bếp. "Vì vậy, khi tôi đứng dậy và đi đến gần cửa trước, con cá sấu đã ở bên trong rồi", người phụ nữ kể lại.

Trong tình huống "chiến đấu hay bỏ chạy", người phụ nữ cuối cùng đã chộp lấy điện thoại trên quầy bếp, chỉ cách con cá sấu vài cm, và báo an ninh. Cảnh sát và các thành viên của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida cuối cùng đã loại bỏ vị khách không mời mà đến này.

Hà Trang (Theo NYP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022