"Bầu không khí những ngày tháng Tư lịch sử làm tôi nghĩ mình không thể bỏ lỡ", Thanh Tâm, nhân viên văn phòng ở quận Bình Thạnh, nói. Mọi năm vào dịp 30/4, Tâm luôn dành thời gian đi du lịch hoặc về quê ở Đồng Nai. Giữa tháng Hai, cô nhận lịch nghỉ hơn 5 ngày nên quyết định đặt chuyến nghỉ dưỡng ở resort Phan Thiết.
Nhưng đầu tháng 4, không khí chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 30/4 của TP HCM làm Tâm thay đổi. Đường phố treo cờ, giăng biểu ngữ, quán cà phê cô hay đến, giờ phục vụ thêm món cà phê muối, bánh có hình cờ Việt Nam.
Tâm cùng bạn bè đến Bến Bạch Đằng (quận 1) xem diễu binh và chụp ảnh với dàn pháo lễ. Trên mạng xã hội, cô thấy mọi người chia sẻ hình ảnh các buổi tổng duyệt và mọi người cùng dõi theo đoàn diễu hành. Một số người bạn của cô ở Thái Nguyên, Hà Nội và Hà Tĩnh cũng liên tục nhắn hỏi Tâm việc đặt khách sạn ở trung tâm quận 1, nhiều hãng bay cũng "cháy" vé cận 30/4.
"Mọi người không ngại đường xa, đều muốn vào đây xem diễu binh. Tôi nghĩ nếu mình bỏ lỡ sẽ rất hối tiếc, đây là sự kiện kỷ niệm 50 năm", Tâm nói. Cô quyết định chấp nhận mất thêm chi phí để hoãn chuyến du lịch Phan Thiết đến giữa tháng 6.

Thanh Tâm chụp ảnh concept 30/4 ở quán cà phê quận 1, TP HCM. Ảnh: Thanh Tâm
Trong khi đó, Nguyễn Điền, 26 tuổi, quyết định năm nay sẽ là năm đầu tiên anh không về quê dịp 30/4, sau 8 năm ở TP HCM. Anh làm việc ở công ty truyền thông thuộc quận 3, thường xuyên cập nhật thông tin về Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
"Hình ảnh của những chiến sĩ, sự đón nhận của người dân, không khí háo hức, mong chờ đã làm tôi xúc động", Điền nói. Ngày 22/4, Điền cùng bốn người bạn đến đường Lê Duẩn vào 14h, đã thấy người dân ngồi chật kín vỉa hè. Do đó, anh cảm nhận dịp 30/4 rất đáng mong chờ, thể hiện tình yêu của mọi người hướng về ngày kỷ niệm của Tổ quốc.
Nguyễn Điền báo gia đình hủy các lịch trình, chuyến thăm họ hàng ở quê trong dịp 30/4. Anh cũng dự định đón ba mẹ lên TP HCM, gia đình bàn nhau chuẩn bị áo cờ Tổ quốc, biểu ngữ. "Mẹ tôi chắc sẽ thích khi được chụp ảnh ở Bến Bạch Đằng", Điền nói.
Sự thay đổi lịch trình của nhiều người trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, nằm trong bối cảnh TP HCM là điểm đến thu hút, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Chương trình sẽ bao gồm diễu binh, diễu hành với 13.000 người, bắn 21 phát đại bác và màn trình diễn không quân với các máy bay Yak-130, Su-30MK2. TP HCM cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Công viên bờ sông Sài Gòn và các buổi tổng duyệt.

Giới trẻ chụp ảnh trong quán cà phê ở quận 3, TP HCM. Ảnh: Nhật Quang
Theo khảo sát của VnExpress, các khách sạn nằm ở trung tâm quận 1, gần trục đường diễu binh thường nằm trong tình trạng "cháy phòng". Nhiều địa danh lịch sử có lượng khách tăng đáng kể như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đón 5.000-9.000 lượt khách mỗi ngày. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tăng 30% so với cùng kỳ, đường dây nóng của đơn vị thường xuyên quá tải khách liên hệ đặt chỗ.
Quàng Thị Phương Thảo, 20 tuổi, sinh vào ngày 30/4 ở Sơn La. Dịp lễ năm nay, gia đình cô đã thay đổi toàn bộ lịch trình đặt trước, mua vé bay vào TP HCM để xem diễu hành, diễu binh. Họ muốn hòa cùng niềm vui của người dân ở TP HCM, cũng như chuẩn bị đón sinh nhật cùng Thảo. "Tôi rất xúc động khi xem nhiều đoạn video về cựu binh đi từ Nghệ An vào TP HCM", cô nói. Háo hức với chuyến đi sắp tới, Thảo mong được hòa cùng không khí nhiều niềm vui và tự hào.
Ngọc Ngân