"Khi nào tuyết rơi vậy mẹ?", bé liên tục hỏi, trong lúc Mỹ Tâm chuẩn bị máy ảnh. Chị cho biết gia đình sống gần quán nên thường ghé vào các buổi tối cuối tuần.
"Từ ngày quán phun tuyết, cuối tuần nào tôi cũng đưa con sang chơi. Vừa có tuyết, lại có nhiều thú bông để tụi nhỏ chụp ảnh nên bé rất thích, đòi đi hoài, nhất là gần Giáng sinh", chị nói.

Hàng trăm khách ùa xuống đường check-in với tuyết rơi. Video: Hoàng Yến.
Từ 21h, tại tiệm cà phê Mê trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, hàng trăm khách tập trung trong khuôn viên KDC City Land và khu vực vỉa hè để chờ màn phun tuyết kéo dài khoảng 30 phút. Khi tuyết ngừng rơi lúc 21h30, nhiều người vẫn ở lại để chụp hình với phần tuyết còn bám trên mái và các tiểu cảnh trang trí.
Quán mở cửa từ tháng 11/2024, chiếm trọn hai căn biệt thự mặt tiền, rộng khoảng 1.000 m². Chủ quán, anh Trần Thế Hiển, 40 tuổi, cho biết nơi đây trưng bày hơn 500 con gấu bông làm điểm nhấn không gian. Anh cho hay Giáng sinh năm ngoái quán chỉ trang trí đơn giản, nhưng năm nay đầu tư hệ thống phun tuyết ngoài trời lấy ý tưởng từ các quán cà phê mùa đông ở nước ngoài.
Hoạt động phun tuyết được triển khai từ đầu tháng 11, cố định vào khung giờ 21h–21h30 mỗi tối. Do quán nằm ở một lối vào khu dân cư, tuyết chỉ được phun vào buổi tối để tránh ùn tắc. Theo anh Hiển, từ khoảng 19h lượng khách đã đông, cao điểm là thời điểm tuyết chuẩn bị rơi. Tình trạng ùn ứ nhẹ thường kéo dài đến gần 22h.
Cuối tuần, nhiều khách hàng sẵn sàng di chuyển xa để rải nghiệm cảnh tuyết rơi giữa TP HCM. Mỹ Hạnh, 21 tuổi, phường Tân Phú, cho biết mất gần một giờ chạy xe và 30 phút chuẩn bị trang phục trước khi đến quán. Cô nhận xét hiệu ứng tuyết ngoài trời tạo cảm giác mới lạ, hoành tráng. "Không uổng công tôi đầu tư thời gian, công sức chờ đợi", cô nói.

Mỹ Hạnh (giữa) cùng bạn bè đến từ 18h. Ảnh: Hoàng Yến.
Tuy vậy, một số khách cho rằng trải nghiệm chưa trọn vẹn vì lượng người quá đông và thời gian phun tuyết ngắn. Chị Nguyễn Thị Cúc, 44 tuổi, xã Vĩnh Lộc, di chuyển gần 30 km đưa con lên xem tuyết, nhận xét: "Khung cảnh đẹp nhưng ánh sáng chưa đủ, tuyết chỉ phun ban đêm nên khó ghi lại hình ảnh như mong muốn".
Ngoài không gian rộng, quán cũng được khách đánh giá phù hợp về giá với menu đồ uống dao động 35.000-65.000 đồng/ly.
Hoàng Yến


































