Công trình đài phun nước WirWasser được tạo ra bởi nhóm nghệ sĩ tiên phong Gelitin theo đặt hàng của chính quyền địa phương, nhân kỷ niệm 150 năm ngày hệ thống nước sạch được cung cấp cho thành phố. Năm 1873, nước ngọt bắt đầu được lấy từ những dòng suối trong khu rừng xanh của dãy Alps và giúp xóa bỏ các bệnh dịch như bệnh tả trong khu vực.

400233245-737325945084341-2245-8942-6706-1701409454.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sL-ALPwJFY4JAt5ejh1IHw

Công trình đài phun nước ở Vienna đang gây tranh cãi.

Thiết kế của đài phun nước WirWasser đã giành chiến thắng trong cuộc thi kiến trúc, mang ý nghĩa "trách nhiệm cộng đồng với nguồn nước". Tuy nhiên, thiết kế này lại không được công chúng đánh giá cao, đặc biệt là khi mức chi phí được công khai lên tới gần hai triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng).

Đài phun nước khai trương ngày 24/10, trước sự chứng kiến của tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, ngay sau đó đã bị chỉ trích trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có X (Twitter). Nhiều người chê bai đây là "đài phun nước xấu nhất thế giới", thậm chí lo ngại nó có thể làm tổn hại đến hình ảnh của thành phố Vienna trong mắt khách du lịch.

"Đài phun nước trông như bản vẽ của một đứa trẻ 5 tuổi vậy. Thật là một ngày buồn cho Vienna. Nhiều nghệ sĩ thực thụ có thể làm được tốt hơn với số tiền ít hơn. Sự lãng mạn, tính di sản, tinh thần, lịch sử đi đâu mất rồi", một người bình luận.

Bất chấp chỉ trích, chính quyền địa phương do Thị trưởng Michael Ludwig đứng đầu khẳng định thiết kế "phi thường, lấy cảm hứng từ thực tế" đầy tính nghệ thuật của đài phun nước WirWasser truyền tải "cảm giác gắn kết". Chi phí ban đầu là 2,2 triệu USD, sau đó đã được hạ xuống 1,96 triệu USD.

Hà Nguyên (Theo Oddity Central)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022