Bước chân anh đi khắp mọi miền đất nước nên anh được chiêm ngưỡng khi cảnh ráng chiều đầy màu sắc, khi bắt gặp cảnh bình minh kỳ thú, từ đó bằng những cảnh đẹp của đất nước đã thôi thúc anh sắm máy ảnh dấn thân vào nhiếp ảnh để ghi lại những giây phút thần tiên, từ những khoảnh khắc thoáng qua trở thành vĩnh cửu. Phạm Văn Trụ cũng giống như các nhiếp ảnh gia Sài Gòn khác, anh đã có nhiều chuyến theo tập thể ra sáng tác ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi đó có rất nhiều phong cảnh đẹp như ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), Mù Căng Chải (Yên Bái), Sa Pa (Lào Cai), Thác Bản giốc (Cao Bằng)… Tuy anh không phải người Hà Nội nhưng anh rất yêu Hà Nội, nhất là làng nghề thủ công, anh theo bạn bè đi sáng  tác tại các làng nghề như: Nón Chuông (Thanh Oai), làm đàn dân tộc (Phú Xuyên), làm gốm sứ (Bát Tràng), dệt lụa (Vạn Phúc), làm tương (Đường Lâm), làng hoa (Tây Tựu), mây tre đan (Chương Mỹ)… Để chụp ảnh đời thường anh đã từng đọc nhiều sách về nhiếp ảnh bằng tiếng Việt, và chủ yếu bằng tiếng nước ngoài. Đọc sách chưa đủ, anh còn gặp gỡ học hỏi bạn bè, học hỏi những người đi trước, hơn nữa anh còn tiếp tục đi sáng tác ở nhiều làng nghề khác nhau, dần dần sự quan sát tinh tế hơn, khoảnh khắc bấm máy chuẩn xác hơn... Anh tiếp cận nhân vật bằng cách chuyện trò thân mật, qua giao lưu, khiến nhân vật cảm thấy gần gũi, thân quen, họ sẽ tự nhiên hơn, tập trung hơn vào công việc. Anh quan sát, chờ đợi, khi đã nắm vững mọi thao tác trong công việc của nhân vật, anh chọn cho mình một góc độ thích hợp, tư thế trong tạo hình, biểu lộ tình cảm qua từng khoé mắt, cánh tay, tạo sự hài hoà giữa người và vật. Anh mới chớp thời cơ bấm máy. Để chụp ảnh đời thường ảnh phải mất nhiều thời gian, đi lại vất vả, nhưng  niềm đam mê sáng  tác ảnh đời thường đã ăn sâu vào máu rồi, Chụp xong anh còn biên tập lại thành một câu chuyện, như nghề dệt lụa anh thể hiện từ nuôi tằm, kéo kén, quay sa, dệt nhuộm để ra sản phẩm…

Dưới đây là một số tác phẩm ảnh đời thường mới sáng tác của anh:

01.jpg

Sảy trấu làm chè lam

 

02.jpg

Nhặt trấu

 

03.jpg

Đan sọt

 

04.jpg

Nghệ nhân làm đàn

 

05.jpg

Đan song mây xuất khẩu

 

06.jpg

Ươm tơ

 

07.jpg

Lụa Vạn Phúc

 

08.jpg

Tạc tượng

 

09.jpg

Thêu ren ở Thái Bình

 

10(4).jpg

Làng hoa Tây Tựu

Theo vapa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022