1-1487336716.jpg
Phố Hàng Thiếc sau trận chiến

Triển lãm giới thiệu một số tấm ảnh may mắn còn được lưu giữ mà tác giả là những người dân Hà Nội trở lại với ngôi nhà của mình ngay sau khi chiến trận vừa chấm dứt.

Đó cũng là thời điểm những chiến sĩ quyết tử đã thực hiện một cuộc "rút quân thần kỳ" vào đêm 17 rạng 18-2-1947 để bảo toàn lực lượng lên chiến khu tiếp tục cuộc kháng chiến lâu dài với niềm tin mãnh liệt sẽ khải hoàn trở về giải phóng Thủ đô.

Tại đây tập hợp những bức ảnh của 3 nhà nhiếp ảnh của Hà Nội trước Cách mạng Tháng Tám 1945 là Trần Văn Nhung (1905 - 1952), Trần Văn Vẻ (1930 - 1988) và Nguyễn Duy Kiên (1911 - 1979).

Những tấm ảnh được trưng bày chụp khung cảnh một Hà Nội bị tàn phá vì bom đạn và cũng là một Thủ đô bất chấp mọi hy sinh "quyết không chịu làm nô lệ một lần nữa". 

Triển lãmkhông chỉ cho người xem chứng kiến một chứng tích của quá khứ gắn với "60 ngày đêm huyết lệ" mà còn giúp người xem hình dung một Hà Nội đổi mới và hội nhập đương đại thông qua một số hình ảnh đối sánh xưa và nay của tác giả Nguyễn Hữu Bảo.

Triển lãm 'Hà Nội sau 60 ngày đêm huyết lệ' diễn ra tại Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) và kéo dài tới hết ngày 27-2-2017.

“Gần 200 bức ảnh ghi lại những hình ảnh đổ nát của thủ đô, và đằng sau sự đổ nát ấy, chúng ta thấy được phần nào tính khốc liệt của chiến tranh cùng sự quả cảm của những người chiến sĩ đã giành giật từng tấc đất, từng góc phố của thủ đô.

Triển lãm có thể cũng là cơ hội cuối cùng để những nhân chứng được tiếp cận, để lưu giữ cảm xúc của chúng ta về thủ đô thời kì chiến tranh, thời kì hoà bình, đổi mới và phát triển.

Chúng ta thấy những thay đổi của thời bình, những thay đổi rất tích cực của công cuộc xây dựng, nhưng cũng thấy được trách nhiệm. Nhiều bức ảnh cũ, cảnh tượng đổ nát, hoang tàn nhưng rất đẹp. Trong khi đó những hình ảnh ngày hôm nay đã được xây dựng, dù có hiện đai hơn nhưng lại hết sức lộn xộn."

Ông Dương Trung Quốc - TTK Hội Khoa học -Lịch sử Việt Nam, TBT Tạp chí Xưa và Nay chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm.

2-1487336768.jpg
Phố Hàng Thiếc ngày nay
3-1487336768.jpg
Góc Tô Tịch – Hàng Gai sau trận chiến
4-1487336768.jpg
Góc Tô Tịch – Hàng Gai sau trận chiến
5-1487336768.jpg
Góc Tô Tịch – Hàng gai ngày nay
6-1487336768.jpg
Phố Bát Sứ sau trận chiến
7-1487336768.jpg
Phố Bát Sứ ngày nay
8-1487336768.jpg
Toà nhà Thương Bạc nơi thu thuế đầu cửa Ô Quan Chưởng (góc Hàng Chiếu), bị bắn phá và trở nên hoang tàn sau trận chiến
9-1487336768.jpg
Đến nay đã không còn là toà nhà Thương Bạc khi xưa
10-1487336827.jpg
Văn Miếu hoang tàn sau trận chiến
11-1487336827.jpg
Phố Thợ Rèn ngày ấy
12-1487336827.jpg
Phố Hàng Gai ngày ấy
13-1487336827.jpg
Cảnh đổ nát chưa xác định được địa điểm
14-1487336827.jpg
Cảnh đổ nát chưa xác định được địa điểm
15-1487336827.jpg
Cảnh đổ nát chưa xác định được địa điểm
16-1487336827.jpg
Cảnh đổ nát chưa xác định được địa điểm

Nguồn: tuoitre.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022