Quang Tuấn chia sẻ, anh và Linh Phi quen nhau khi đóng chung phim Kén rể. Trong phim, Linh Phi là người theo đuổi Quang Tuấn nhưng ngoài đời thì ngược lại. Diễn viên phim Khúc hát mặt trời bị trúng tiếng sét ái tình ngay khi gặp ca sĩ Em kể anh nghe. 

Trước đây, từng đóng chung phim với nhiều người đẹp như Mai Phương Thúy, Nhã Phương... nhưng Quang Tuấn chưa từng rung động trước bạn diễn. Còn khi gặp Linh Phi, tim anh đập thình thịch. Quang Tuấn ấn tượng với đôi mắt to tròn, nụ cười duyên và tính cách hiền lành của bạn gái.

Sau khi phim Kén rể đóng máy cũng là lúc tình yêu của họ đơm hoa kết trái. Suốt 3 năm yêu nhau, cặp đôi tâm đầu ý hợp, chia sẻ với nhau trong cuộc sống và công việc.

Quang_Tuan_1.jpgQuang Tuấn quyết định kết hôn sau 3 năm yêu Linh Phi. Ảnh: NVCC

Nhờ cùng nghề, Quang Tuấn không phải giải thích với người yêu mỗi khi đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Còn Linh Phi lại rút về làm MC nhiều hơn thay vì đi quay phim. Chỉ phim nào mời cả hai, cô mới tham gia.

Nói về vợ sắp cưới, Quang Tuấn hạnh phúc cho biết: "Chúng tôi giống nhau từ sở thích đến lối sống hướng nội. Chúng tôi thích nghe nhạc xưa, đi xem phim và đi du lịch. Gia đình hai bên ủng hộ và vun vén tình cảm cho chúng tôi rất nhiều".

Cặp đôi đều sống đơn giản nên họ ít khi phải giận hờn nhau. Nếu có, Quang Tuấn sẽ là người xuống nước trước. Anh không ngại xin lỗi người yêu để lấy lại hòa khí. Ngay cả lúc giận, anh dùng nhiều câu nói hài hước xoa dịu không khí căng thẳng như: "Nè, uống nước đi, tôi chưa hết giận đâu nhé". Sau đó, cả hai nhìn nhau cười và hết giận.

Điểm duy nhất Quang Tuấn bị vợ sắp cưới phàn nàn là mỗi khi đụng tới phim ảnh, anh bị tập trung quá mức. Chẳng hạn, đi xem phim cùng Linh Phi, anh hòa nhập vào không khí của bộ phim để cảm nhận diễn xuất, góc máy, ánh sáng của phim... quên mất có bạn gái ngồi bên cạnh.

Quang Tuấn là một trong những kép chính của sân khấu Thế giới trẻ. Anh quen mặt với khán giả xem truyền hình qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Khúc hát mặt trời, Âm tính, Những nàng công chúa nổi tiếng...

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022