Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lâm Hùng. Tại chương trình, ca sĩ Lâm Hùng đã trải lòng về đời sống gia đình của bản thân. Anh tâm sự:

"Tôi cảm thấy bản thân còn nhiều may mắn khi có được cuộc hôn nhân 13 năm viên mãn bên bà xã và ba con. Tôi hạnh phúc vì được gia đình thấu hiểu và cảm thông khi thường xuyên bận rộn với công việc ca hát của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy mình còn nhiều thiếu sót, chưa làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình.

photo-2-16950273953861021582057.png

Lâm Hùng và gia đình

Người ta thường nói, một người đàn ông thành đạt là thứ 7, chủ nhật phải dành thời gian chở vợ con đi ăn uống, vui chơi hoặc du lịch. Nhưng tôi vẫn chưa làm được điều đó vì lịch diễn của tôi thường dày đặc vào những ngày cuối tuần.

Một ngày nọ, tôi hỏi con trai út sao cứ đi chơi hoài mà không ở nhà chơi với cha thì nó bảo: 'Cha mới là người đi hoài, cha ăn, ngủ rồi đi hát suốt chứ không ở nhà chơi với con'.

Khi đó, con tôi mới 6 tuổi mà đã nói như vậy. Tôi thấy có lỗi vì ngày sinh nhật con mà mình không ở nhà. Tôi ôm con xin lỗi rồi hứa sẽ để cho nó hiểu tôi hơn. Từ đó, tôi mua mấy chiếc xe đạp để cuối tuần dành nhiều thời gian hơn cùng đạp xe đi chơi với các con".

Lâm Hùng có chặng đường vào nghề khá gian nan nhưng nhờ được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cưu mang nên đã gặt hái thành công, nổi tiếng và đi diễn khắp nơi, thống lĩnh thị trường âm nhạc miền Tây.

Tuy nhiên, vào năm 2006, mẹ Lâm Hùng mất khiến anh gần như buông xuôi mọi thứ. Đến năm 2014, nam ca sĩ mới trở lại TP.HCM để tham gia liveshow của ca sĩ Uyên Trang. Tại đây, anh gặp nhiều sự thay đổi khiến bản thân vô cùng bất ngờ. Anh chia sẻ:

"Khi bước ra sân khấu, tôi rất ngỡ ngàng vì mọi thứ thay đổi hết. Dòng nhạc khán giả nghe cũng khác, cách ăn mặc, cách giao tiếp cũng phải khác.

photo-1-1695027393793878685907.jpg

Dù tôi vẫn đi diễn mỗi ngày ở miền Tây nhưng khi về lại Sài Gòn, tôi cảm nhận được một không khí rất khác. Cho đến một ngày, tôi quyết định bỏ hết những gì ngoài tầm tay, thay đổi rồi quay lại đường đua âm nhạc bằng những album mới và rất vui khi được khán giả đón nhận".

Khoảng thời gian gần đây, tôi còn nhận thêm một vài học trò như ca sĩ Thanh Thúy, Hương Thảo, Thái Thùy Linh và làm MV cho họ.

Tôi cũng làm giống như anh Vũ Linh ngày xưa. Anh Vũ Linh không nhận của tôi một đồng nào hết, và cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi ngay cả khi tôi đã nổi tiếng, kiếm ra tiền.

Và tôi bây giờ cũng vậy, tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ những học trò của mình. Tôi có bao nhiêu tiền đều bỏ ra làm cho các bạn để sau này các bạn ấy có được nền tảng tốt.

Nhưng với tôi, các bạn phải quyết tâm, phải trau dồi giọng hát và vũ đạo của mình để khi bước ra sân khấu trình diễn vững chãi hết mọi thứ. Tôi cần các bạn tự tin hơn tôi ngày xưa.

Tôi ngày xưa không được vậy đâu, lên sân khấu tôi rất run, nhưng nhờ có sự quyết tâm, sự may mắn cũng như được Tổ Nghiệp thương nên mới được như hôm nay".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022