Tháng 3/2016, Charlotte Szakacs, 21 tuổi, ở York, Anh, vui mừng khi biết mình mang bầu đứa con đầu tiên. Nhưng niềm vui của hai vợ chồng không trọn vẹn khi ngay từ tuần thứ 20, các bác sĩ dự đoán em bé bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng hiếm.

ngu1-4201-1486109382.jpg

Con gái đầu lòng của Charlotte qua đời 4 tuần sau khi sinh. Ảnh: Mirror.

Bé Evlyn chào đời vào giữa tháng 12/2016, nặng 2,4 kg, với bộ não chưa phát triển toàn diện, nhiều cơ quan khác như mũi, phổi, động mạch chủ có vấn đề... Bé chỉ sống được 4 tuần tại bệnh viện trước khi qua đời vào ngày 10/1 vừa qua.

Thay vì chôn cất con gái luôn, Charlotte và chồng quyết định để con trong phòng lạnh ở bệnh viện 12 ngày để có thể ở bên con lâu hơn, và cảm nhận sự gắn kết thiêng liêng.

Sau đó, bà mẹ trẻ đưa con về nhà 4 ngày, ôm ấp nâng niu, coi bé như vẫn sống bình thường. Cả gia đình cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc ấm áp.

di-xe-3616-1486109382.jpg

Charlotte đưa con qua đời về nhà, ôm ấp chăm sóc con như bình thường. Ảnh: Mirror.

"Có thể nhiều người cho rằng hành động của chúng tôi khó hiểu, kỳ lạ nhưng với tôi nó rất có ý nghĩa. Cảm giác được bế và ôm con vào lòng khiến tôi rất hạnh phúc. Không chỉ chúng tôi được về nhà, con bé cũng được trở về tổ ấm, nơi luôn tràn ngập sự yêu thương", Charlotte chia sẻ.

Mộc Miên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022