t441060.jpg.ashx?width=580&height=326&cr

Điệp viên bí mật bảo vệ cố Tổng thống Jackie Kennedy đã thuật lại những khoảnh khắc đáng sợ sau vụ ám sát Tổng thống Kenneddy năm 1963, và làm thế nào mà Đệ nhất phu nhân với được cơ thể của chồng.

t441048.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiHill đã trèo lên phía sau xe để che đạn cho Tổng thống Kennedy

Trong cuốn hồi kí của mình, ông Clint Hill hiện đã 80 tuổi cho thấy quyết định đúng đắn của ông khi đặt mình giữa Tổng thống Kennedy và làn đạn khi mà một phần não và hộp sọ của Tổng thống rơi trên áo sơ mi.

Khi ông tiến về phía phu nhân, ông đã thấy phản ứng của bà Kennedy: “Đôi mắt của phu nhân Kenedy đầy vẻ sợ hãi. Bà đã với được một thứ gì đó, với được một mảnh đầu của Tổng thống”.

t441049.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiMột góc độ ảnh khác cho thấy Hill đang trèo lên sau xe và hướng về phía phu nhân Kennedy

Khi ông Hill đi dọc theo xe của Tổng thống, Tổng thống Kennedy bị bắn vào đầu và cổ, trước khi ngã vào vòng tay của vợ trong khi đang lái xe qua Dallas thuộc bang Texas vào tháng 11 năm 1963.

Hill là một nhân vật trong một đoạn phim Zapruder nổi tiếng về vụ ám sát, đoạn phim cho thấy ông đã trèo lên phía sau chiếc limousine của Tổng thống.

t441051.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiHình ảnh quảng cáo cuốn "Phu nhân Kennedy và tôi"

Trong cuốn sách Phu nhân Kennedy và Tôi, Hill nhớ lại, khi đám đông đang cổ vũ cho xe Tổng thống đi qua thì ông nghe thấy tiếng súng nổ. Ông nhìn xung quanh và thấy Tổng thống đang ôm lấy cổ họng mình.

Ông viết, “Có ai đó đã bắn vào Tổng thống, và tôi đã nhảy vào che chắn cho Tổng thống và phu nhân. Không còn gì quan trọng hơn nữa cả”.

Trước khi ông có thể tiếp cận được Tổng thống, kẻ ám sát đã bắn thêm hai viên đạn, và viên cuối cùng đã trúng vào đầu của Tổng thống, ngay phía trên tai bên phải.

t441052.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiTổng thống Kennedy và phu nhân vài phút trước khi bị ám sát

Ông nhớ lại, “Tác động đó giống như âm thanh của một miếng dưa hấu vỡ tan trên nền xi măng”, ông còn cho biết thêm, máu và một phần hộp sọ của Tổng thống đã rơi trên áo sơ mi, trên mặt và tóc của Tổng thống.

Kéo phu nhân Kennedy vào ghế của bà, cơ thể Tổng thống rơi vào vòng tay của vợ với đôi mắt vẫn mở to. Phu nhân Tổng thống gào thảm thiết, “Jack, Jack, chuyện gì xảy ra thế này?”.

Ông Hill cho biết ông có thể đã bị trúng phát đạn thứ ba nếu kẻ ám sát bắn viên thứ hai sớm hơn, nhưng sau đó ông lại nghĩ: “Sao mình có thể để điều đó xảy ra với phu nhân chứ?”.

Khi phát biểu với tạp chí People, tạp chí có trích một số phần của cuốn sách, ông Hill cho biết thêm: “Vì góc độ, vì thời tiết, nơi chúng tôi đang ở, mọi thứ. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi”.

t441053.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiVài giây sau khi sự việc xảy ra, cựu đệ nhất phu nhân mặc áp hồng trên xe gào lên: Jack, Jack, chuyện gì xảy ra thế này ?

Sau đó, ông Hill đã mô tả cảnh tượng tại bệnh viện Parkland, ông ngồi đợi ở ngoài phòng chấn thương cùng với phu nhân Kennedy. Ông mô tả “có ánh sáng kì lạ nào đó” trong ánh mắt của phu nhân.

Trong lúc đó, Hill nhận được cuộc điện thoại từ anh trai của Tổng thống, ông Robert Kennedy, anh trai Tổng thống yêu cầu được biết tình hình xấu đến mức nào.

Ông Hill bị ám ảnh với cảnh tượng hãi hùng khi viên đạn cuối cùng trúng vào đầu Tổng thống, nhưng chưa biết phải nói với ông Robert thế nào về sự ra đi của Tổng thống, Hill nói đơn giản: “Điều tồi tệ nhất đã xảy ra”.

Khi bác sỹ hội ý cả nhóm, họ biết đó là một tin xấu, và phu nhân Kennedy đã chạy đến bên chồng. Một Cơ quan tình báo đã tiếp cận Hill và nói rằng, Tổng thống đã ra đi mãi mãi.

Ông Hill nhớ rằng, phu nhân Kennedy âu yếm cắt tóc cho chồng bằng chiếc kéo mà cơ quan mật vụ mang đến, và sau khi bà mang chúng về, bà giữ chiếc kéo cẩn thận.

t441054.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiClint Hill, vẫn làm việc cho gia đình Kennedy thêm một năm sau vụ ám sát

Sau khi Tổng thống bị ám sát, Hill vẫn tiếp tục công việc làm điệp viên bảo vệ cho Jackie Kennedy trong một năm nữa. Trong thời giam làm việc cho gia đình Kennedy, ông đã có thời gian tiếp cận nhiều với cựu đệ nhất phu nhân, người mà ông thừa nhận là không bình thường.

Ông nhớ lại câu chuyện lén hút thuốc lá cùng cựu đệ nhất phu nhân phía sau xe trong khi lái, và cho biết sự lo lắng của bà về sự an toàn trước chuyến đi Dallas.

Nhưng bất chấp những gì đã được khẳng định trong quá khứ, ông không hề yêu bà ấy. “Tôi ngưỡng mộ cô ấy, ông Hill nói với tạp chí People: “Chúng tôi ngày càng gần gũi hơn, (nhưng) tôi không nghĩ rằng bạn có thể nói rằng tôi yêu cô ấy”.

t441055.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiClint Hill và cựu đệ nhất phu nhân

Một năm sau vụ ám sát, ông Hill đã đến làm việc cho Lyndon Johnson. Nhưng năm 1975 ông đã bỏ đi sau khi cảm thấy có lỗi vì vụ ám sát, và ông đã tìm đến rượu.

Mặc dù vẫn giữ liên lạc với gia đình Kennedy trong một vài năm sau khi thôi làm việc cho cựu đệ nhất phu nhân, nhưng khi ông nghe tin bà bị bệnh ung thư hành hạ vào năm 1994, ông vẫn không đủ can đảm để nhấc điện thoại lên gọi.

t441059.jpg?encoder=wic&quality=80&maxwiĐội nghi lễ đưa quan tài cố Tổng thống Kennedy ngang qua Nhà Trắng

Ông viết, “Tôi biết rằng giọng nói của tôi sẽ khiến cô ấy nhớ lại cái ngày làm thay đổi mọi thứ đó, và giọng nói của cô ấy cũng khiến tôi nhớ lại như vậy”.

Kẻ ám sát, Lee Harvey Oswald đã bị cáo buộc bắn ba phát đạn vào Tổng thống Kennedy. Khi bị chuyển đến nhà tù, ông đã bị Jach Ruby bắn vào bụng giữa đám đông.

Lee Harvey Oswald đã chết trong chính bệnh viện mà Tổng thống Kennedy đã qua đời trước đó 48 giờ.

Hòa Phong

Nguồn: infonet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022