9h30 tối 24/7, Nguyễn Thế Quỳnh cùng đoàn Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế đáp chuyến bay từ Indonesia đến sân bay Nội Bài. Trong vòng tay của mẹ, Quỳnh xúc động nói: “Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi tiếp tục mang vinh quang về cho đất nước”. 

Bà Trần Thị Vi Hạnh chia sẻ cảm xúc về thành tích của con trai.

Niềm đam mê Vật lý đến với nam sinh Quảng Bình như một cơ duyên. Thích Toán từ nhỏ, Quỳnh đạt được nhiều giải thưởng trong những năm tiểu học và THCS. Đến lớp 9, sau giải ba thi học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh, em thấy yêu môn này và quyết định thi vào chuyên Lý của trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Năm 2016, Nguyễn Thế Quỳnh là một trong hai học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. Cùng năm đó, em còn đạt huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á. Tấm huy chương vàng năm nay một lần nữa khẳng định lựa chọn Vật lý của Quỳnh là đúng đắn.

Chàng trai sinh năm 2000 cho biết không có bí quyết học tập gì đặt biệt để đạt thành tích trên. “Em chỉ học những thứ mình thích, tập trung tối đa khi có hứng thú, cố gắng phân phối thời gian hợp lý và không tạo áp lực cho bản thân”, Quỳnh nói và khẳng định bản thân không phải mẫu học sinh “cày ngày, cày đêm” mà vẫn dành thời gian đọc truyện tranh, chơi thể thao hay tụ tập bạn bè.

Quỳnh cũng đề cao phương pháp học nhóm, nhất là khi chưa nắm chắc một vấn đề nào đó. Theo em, với Vật lý nói riêng và các môn khoa học nói chung, điều quan trọng nhất khi học là phải hiểu sâu kiến thức, không được học qua loa. “Sau mỗi bài giảng của thầy, nếu chưa hiểu phần nào thì cần hỏi ngay hoặc cùng bạn bè thảo luận”, Quỳnh chia sẻ.

Nguyen-The-Quynh-2-1-2024-1500951559.jpg

Nguyễn Thế Quỳnh rạng ngời khi thấy mẹ và thầy cô chờ đón ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Dương Tâm

Bà Trần Thị Vi Hạnh, mẹ của Quỳnh, khẳng định con trai không học quá nhiều nhưng đặc biệt tập trung khi đã ngồi vào bàn học. “Bố mất từ năm Quỳnh học lớp 9, mẹ lại bận với công việc buôn bán chạy chợ hàng ngày để nuôi hai anh em nên không có nhiều thời gian kèm cặp Quỳnh. Mọi kết quả con đạt được đều dựa trên sự tự giác của con”, bà Hạnh chia sẻ.

Người mẹ kể những ngày cuối cấp hai, Quỳnh rất thích tìm hiểu về điện, hay lắp ráp mô hình và sửa chữa đồ điện đơn giản trong gia đình. “Không giúp con được về kiến thức nên tôi luôn chắt chiu tiền để mua sách vở và đồ làm thí nghiệm cho con. Chỉ cần con đam mê và theo đuổi, tôi có thể hy sinh tất cả”, bà Hạnh nói.

Năm thứ hai Quỳnh đạt huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế, bà mẹ hai con không giấu nổi sung sướng: “Đời tôi không mong gì hơn. Cứ thấy con được vinh danh, bao công việc nặng nhọc tôi đều quên hết. Một mình nuôi con chỉ đợi những giây phút như này”.

Nguyen-The-Quynh-2-2-8164-1500951559.jpg

Nguyễn Thế Quỳnh (giữa) hy vọng sẽ nhận được học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: Dương Tâm

Thầy Nguyễn Phượng Hoàng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Lý, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, nhận xét Quỳnh là học trò ngoan và rất thông minh. “Quỳnh giỏi Toán và có khả năng áp dụng Toán để giải bài tập Vật lý. Khi nhận thấy tố chất của Quỳnh ngay đầu năm lớp 10, nhà trường đã có hướng bồi dưỡng. Kết quả của em đã không phụ sự mong đợi của thầy cô”, thầy Hoàng nói.

Chia sẻ về dự định tương lai, Quỳnh cho biết sẽ theo học ngành Vật lý học của Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm tới. Em sẽ tiếp tục trau dồi tiếng Anh, thực hiện các bài thi cần thiết để hoàn thành hồ sơ xin học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Đây là đại học hàng đầu của Mỹ và thế giới, nổi tiếng về nghiên cứu các ngành kỹ thuật, trong đó có Vật lý, niềm đam mê lớn nhất của Quỳnh.

Thí sinh thi Olympic Vật lý trở về trong niềm vui chiến thắng.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2017 được tổ chức tại Indonesia, có 424 thí sinh từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh tham dự và đều giành huy chương, đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Singapore. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử thi Olympic Vật lý quốc tế.

4 em đạt huy chương vàng là Đinh Anh Dũng (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Tạ Bá Dũng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 12, THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình); Trần Hữu Bình Minh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). Huy chương bạc thuộc về em Phan Tuấn Linh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022