img-0954-1517322610124-1517323047529.png

Cầu thủ Phan Văn Đức bên vòng tay mẹ - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều tối 30-1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón 4 cầu thủ U23 Việt Nam quê Nghệ An và Hà Tĩnh gồm Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và Bùi Tiến Dũng (Hà Tĩnh).

Từ 16h chiều 30-1, các ngả đường dẫn về sân bay Vinh ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa và không khí sôi động, náo nhiệt của hàng ngàn người hâm mộ đổ về rất sớm để chào đón các chàng trai trở về quê nhà.

Mặc cho nhiệt độ lúc này xuống dưới 10 độ C, nhiều người khoác cờ đỏ, đeo băng đô, đánh trống hò reo tưng bừng.

img2836-1517322610116-1517323083505.png

Hàng ngàn cổ động viên xứ Nghệ vây kín cửa ra sân bay Vinh tối 30-1 - Ảnh: DOÃN HÒA

img2873-1517322610120-1517323063837.png

Bố mẹ Công Phượng ôm hoa chờ con trở về tối 30-1 - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại sảnh chờ sân bay, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa - cha mẹ cầu thủ Công Phượng được hội CĐV SLNA đón bằng ôtô vượt quãng đường hơn 50km từ Đô Lương xuống TP Vinh liên tục hỏi mọi người giờ máy bay hạ cánh.

"Từ ngày cháu tập trung đội tuyển thi đấu, gia đình chỉ động viên con cố gắng hết sức đem khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc. Chúng tôi chỉ mong sớm được gặp và ôm con mình", bà Hoa chia sẻ.

Từ huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cha mẹ cầu thủ Bùi Tiến Dũng và tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng có mặt rất sớm để đón cầu thủ này. 

"Ba tháng qua chúng tôi chưa được gặp con kể từ ngày cháu tập trung thi đấu. Dù đội tuyển U23 Việt Nam về nhì nhưng những gì con tôi và các cầu thủ thể hiện tại giải đấu này làm nức lòng bà con ở quê", bà Dương Thị Hường - mẹ tuyển thủ mang áo số 4, chia sẻ.

Vừa bước xuống sân bay, các cầu thủ và người thân đều xúc động trong những cái ôm thật chặt sau nhiều ngày xa cách. Do hàng ngàn người hâm mộ đứng vây kín cửa ra vào sân bay Vinh nên các cầu thủ phải lên xe ôtô của sân bay để thoát khỏi "biển người".

img2882-1517322610120-1517323033668.png

Cầu thủ Công Phượng lộ rõ sự mệt mỏi sau nhiều ngày với lịch giao lưu, phỏng vấn khi trở về nước - Ảnh: DOÃN HÒA

img-1019-1517322610128.jpg

Cầu thủ Xuân Mạnh nói "thèm bữa cơm mẹ nấu" - Ảnh: DOÃN HÒA

img-0984-1517322610124-1517323013736.png

Cầu thủ Phan Văn Đức ký tặng người hâm mộ trên ôtô - Ảnh: DOÃN HÒA

Trên chuyến ôtô về trung tâm TP Vinh, ba cầu thủ Công Phượng, Văn Đức và Xuân Mạnh đều chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho họ trong giải đấu U23 châu Á.

Cầu thủ Phan Văn Đức cho biết: "Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi chứng kiến cảnh người hâm mộ yêu quý chúng em như những ngày qua. Việc đạt kết quả tại giải đấu vừa qua cũng mới chỉ là bước đệm cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu cho những giải đấu sắp tới để không phụ lòng mong mỏi của mình".

Trước đó, trên facebook của mình, Phan Văn Đức chia sẻ: "Con không cần ai khác. Chỉ cần mẹ thôi là đủ".

Khi được hỏi mong muốn nhất điều gì lúc này, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh nói "Chỉ muốn được ăn bữa cơm mẹ nấu!". 

img2931-1517322610120-1517322998676.png

Các cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh tại lễ vinh danh tối 30-1 - Ảnh: DOÃN HÒA

20h tối, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), hàng vạn người hâm mộ xứ Nghệ vui mừng khi thấy những người con quê hương hiện diện tại lễ vinh danh thành tích đạt được tại vòng chung kết U23 AFC Cup 2018.

Dịp này, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã tặng bằng khen cho các cầu thủ Nghệ An đã đạt được.

Nguồn: tuoitre.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022