1.png Hồ Oanh Yến được nhiều người biết đến với danh hiệu Hoa hậu Thế giới toàn cầu 2015. Người đẹp còn nổi tiếng với câu chuyện là "hoa hậu đông con nhất Việt Nam" với tổng cộng 6 người con. Cô trải qua đổ vỡ và có 2 con riêng với bạn trai đầu tiên. Sau đó, Oanh Yến gặp được doanh nhân Tân Long và sinh thêm 4 con, trong đó nhóc tì thứ 6 chào đời năm 2020. Thời điểm đó, nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng đại gia cưng chiều. Doanh nhân Tân Long còn tặng mẹ con cô căn biệt thự rộng 3.200m2 tại Bình Dương, được định giá khoảng 100 tỷ đồng.

2.jpg Về căn nhà này, hoa hậu Hồ Oanh Yến từng cho biết căn nhà được chồng mua và xây để tặng vợ và các con từ khá lâu, nhưng cô vốn không thích khoe khoang, phô trương điều đó. Trước đây, cô hài lòng với cuộc sống tại một căn hộ chung cư. Khi con lớn, cần phòng riêng thì hoa hậu gốc Vũng Tàu mới chia sẻ cho mọi người về căn biệt thự này. Tuy nhiên Oanh Yến khẳng định cô không để ý nhiều đến chuyện tài sản của ông xã mà luôn tập trung chăm lo con cái. Trong ảnh là bản vẽ khi hoàn thiện căn nhà.

3.jpg "Tôi cảm thấy choáng ngợp và chưa có nhu cầu ở một căn nhà quá rộng như vậy. Tôi vẫn hài lòng khi sống ở căn chung cư cao cấp tại Sài Gòn. Có thể khi các con lớn, cần phòng riêng thì tôi mới chuyển về biệt thự", Oanh Yến nói ở thời điểm được tặng căn nhà.

4.jpg Căn biệt thự tọa lạc trên mảnh đất rộng 3.200m2, thiết kế hình chiếc lá như một mái che, phía dưới là bể bơi rộng ở tầng thượng, là nơi vui chơi của các con.

5.jpg Từng chi tiết nhỏ như các vách tường làm hồ cá cho tới thang máy phục vụ di chuyển trong nhà... cho thấy sự tinh tế và tâm huyết của người thiết kế.

6.jpg Sau khi Oanh Yến chia sẻ loạt ảnh về ngôi nhà mới, nhiều bạn bè và fan đã dành nhiều lời khen và chúc mừng cho gia đình của cô.

7.jpg Một số khán giả hâm mộ còn ví khối bất động sản này như tòa lâu đài, cung điện bởi độ hoành tráng, đồ sộ

8.jpg Tuy nhiên sau hạ sinh con thứ 6, Hoa hậu Oanh Yến bỗng "mất hút". Cô rời xa showbiz, không còn xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, đời tư trở nên kín tiếng. Trong buổi phỏng vấn với báo chí, Oanh Yến có những chia sẻ về cuộc sống của cô trong nhiều năm "ở ẩn". Đáng chú ý, người đẹp gần như trở về với đời sống nông dân "chân lấm tay bùn", ngoại hình thay đổi khác xa thời còn hoạt động showbiz.

9.jpg Từ năm 2020 khi bùng dịch Covid-19, gia đình cô rời TPHCM về Đồng Nai sinh sống. Cô cũng rao bán căn biệt thự hơn 100 tỷ đồng do chồng xây tặng. Các con của Oanh Yến vốn thích khám phá, trồng trọt nên các bé khá thích thú trước các bài học về bảo vệ môi trường. Người đẹp 8X từng chia sẻ loạt ảnh trong khu du lịch sinh thái rộng 4 hecta khiến dân mạng xuýt xoa. Trên khu đất rộng này, người đẹp chia các khu như nước Nhật (tên con trai út của cô), khu nuôi cừu, khu hoa sen, nhà sàn phối hợp theo phong cách khác nhau.

10.jpg Oanh Yến tự tay làm mọi thứ trong khu du lịch sinh thái tiền tỷ của gia đình

11.jpg Dù bận rộn với công việc và chăm sóc 6 nhóc tì, Hoa hậu Oanh Yến vẫn dành thời gian tự tay chăm sóc vườn hoa, cho khu chim bồ câu ăn để thu hút khách đến chụp hình. Chia sẻ, Oanh Yến cho biết không nuôi bồ câu lấy thịt vì cô chia sẻ đây là loài chim tượng trưng cho hòa bình.

12.jpg Mặc dù có sự hỗ trợ của công nhân làm vườn nhưng “Hoa hậu 6 con” vẫn muốn tự tay kiểm tra từng khu vực trong chuỗi sinh thái. Đây cũng là cách để Oanh Yến tận hưởng cuộc sống và giảm bớt căng thẳng. Trong ảnh, Oanh Yến bên một góc khu sinh thái của gia đình.

13.jpg Bên cạnh những hình ảnh sang chảnh thời gian đầu, không lâu sau cô bắt đầu chia sẻ những hình ảnh giản dị đậm chất một cuộc sống giản dị nơi nông trại vùng quê. Cô không ngại để mặt mộc, đầu đội nón, chân đi ủng, tự tay cuốc đất, phơi da nhiều giờ dưới nắng.

14.jpeg Mỗi ngày, người đẹp dành phần lớn thời gian làm nông. Cô trồng nhiều loại rau sạch, trồng hoa, thả cá và nuôi gà, vịt, cừu... Gia đình cô sinh hoạt bằng nguồn thực phẩm tự cung tự cấp từ nông trại. Rau củ, thịt cá ăn không hết, cô mang biếu người làm và dân quanh vùng chứ không bán. Từng là người nổi tiếng, Oanh Yến giờ đây không ngại ăn mặc xuề xòa, ngày ngày gắn với vườn tược.

15.jpg Oanh Yến chia sẻ cô không mặn mà với làng giải trí và nhịp sống xô bồ tại thành phố. Hiện 2 bé lớn của cô vẫn học ở TPHCM, cuối tuần về Đồng Nai. Hai bé giữa học trường làng còn hai bé nhỏ ở nhà với mẹ. Hằng ngày, cô dạy các con nhỏ cùng làm những công việc nhà vườn đơn giản để các con hiểu hơn về thiên nhiên, sức lao động. Sáu bé con cũng thường xuyên theo mẹ đến vườn hoa, hay ra khu vực sông để tập bơi, chèo thuyền Kayak. Oanh Yến mong muốn các con của mình học cách làm nông cũng như tiếp xúc với thiên nhiên, cây cỏ nhiều hơn. Bên cạnh đó, Oanh Yến hi vọng các nhóc tì sẽ biết thấu hiểu cũng như trân trọng sức lao động của bản thân và mọi người, yêu thương động vật.

16.jpg Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, Oanh Yến từng tâm sự với truyền thông về cuộc sống bình dân tại vùng quê: "Tôi thích cuộc sống nơi đây, không khí trong lành, có thể nghe rõ tiếng chim hót, gà gáy sớm mai... Từng ngày trôi qua đều ý nghĩa. Khi các con đã được hưởng cuộc sống sung sướng tại Sài Gòn và cũng biết về cuộc sống vất vả ở quê thì sau này môi trường nào các con cũng sống được".

17.jpg Thế nhưng từ đầu năm nay, Oanh Yến đưa 6 con trở lại Sài Gòn sau 4 năm "bỏ phố về rừng". Trong ảnh là hình ảnh mới nhất được công bố của các con cô khi các con đã trở lại Sài Gòn.

18.jpg Trang trại thiếu điện, nước, các con không thể thích nghi trường làng khiến Oanh Yến lo lắng, phải chuyển cả nhà từ Đồng Nai về TP HCM. Mẹ con Oanh Yến về thành phố từ sau Tết, hiện sống tạm trong căn hộ của người bạn. Cô cho biết trước đó, trang trại 12 ha ở Suối Dzui liên tục gặp sự cố mất điện. "Thiếu điện giữa mùa khô nên sinh hoạt của lũ trẻ rất vất vả. Ở đây chúng tôi phụ thuộc nguồn nước bơm và lọc từ giếng khoan", cô nói. Không đảm bảo nước tưới, Oanh Yến còn thiệt hại nhiều hecta hoa màu. Cô cho biết các vườn trồng rau xanh, khoai, bí ngô... đều chết khô. Chỉ những cây ăn trái, cây lâu năm như xoài, ô liu vẫn duy trì được.

19.png Ngoài ra còn những lý do khác. Oanh Yến chia sẻ, giai đoạn đưa các con bỏ phố về quê, ba con lớn của cô lên 5 tuổi, 7 tuổi và 9 tuổi vẫn ở thành phố để học trường quốc tế. Đến tháng 6/2023, vì khó khăn tài chính, cô đón tất cả các con lên sống chung, chuyển ba bé vào học trường làng. Oanh Yến nói các con cô không thể hòa nhập môi trường mới do văn hóa khác biệt. Dù cô dạy con sống hòa nhã, lũ trẻ khó kiếm bạn, bé lớn 12 tuổi trở nên lầm lì. Ngoài ra cách giảng dạy, chương trình học không giống trường cũ khiến các bé bối rối, khó tiếp thu kiến thức.

20.jpg "Ngày nào tôi cũng 'lùa' các con dậy từ 5h hơn để chuẩn bị 6h kém đi học. Bé lớn học trường huyện, cách nhà 13 km còn hai bé kế học trường làng, cách nhà 7 km. Khi đưa con về, tôi tin tưởng vào khả năng thích nghi của trẻ con và 'người ta sống được thì mình sống được'. Tuy nhiên thấy con thiếu thốn tiện nghi, ảnh hưởng học tập, tôi xót xa và nhận ra phải thay đổi", cô nói.

21.jpg Hiện Oanh Yến đang lo thủ tục cho các con trở lại trường quốc tế.

oanh-yen.jpg?width=150Sao Việt
Hoa hậu 6 con Oanh Yến: Vượt cú sốc tinh thần, an yên tại nông trại 10ha

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022