Chia sẻ của các bà mẹ trẻ

Chị Nguyễn Thị Cúc (Hà Nội) chia sẻ, chị vừa bị mẹ chồng gọi điện mắng vì đã chụp ảnh, còn đưa ảnh cháu đích tôn của bà lên facebook khoe đúng vào tháng cô hồn. Đã thế còn "dại dột" vào một trang tử vi đăng cả ngày tháng năm sinh, cả giờ sinh và địa chỉ nhà ở của cháu bà vào đó. Bà trách móc chị quá nhiều mà không thể tắt điện thoại đi được. Cuối cùng bà chốt lại: Phải xóa hết ảnh và thông tin của cháu đích tôn trên mạng.

Theo chị Cúc, chị cũng như nhiều mẹ trẻ khác rất thích chụp ảnh con từ sơ sinh tới lớn. Nhưng bố chồng mất nên chị phải về quê chịu tang thì... trở dạ. Thế là chị phải sinh nở ở quê, cũng may là mẹ tròn, con vuông. Suốt những ngày bé sơ sinh ở quê chồng, bà nội bé dứt khoát không cho cặp vợ chồng trẻ hay người lạ nào vào thăm cháu vì sợ họ vía dữ, kiêng cả việc khen trực tiếp, khen qua ảnh, thậm chí kiêng chụp ảnh cháu đích tôn, còn dặn đặc biệt là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch tuyệt đối kiêng chụp ảnh, đăng ảnh bé ở bất cứ đâu chỉ vì sợ lạc mất hồn phách cháu.

77a-1534847842285280597215.jpg

Ảnh minh họa.

Bà nội bé còn giải thích rằng, theo dân gian, các cụ dạy trẻ sinh ra có hồn và vía (nam 7 vía, nữ 9 vía), còn có vía dữ, vía lành. Các cụ xưa kiêng cữ rất kỹ nên các cặp vợ chồng mới cưới (bị cho là nặng vía với trẻ nhỏ), người lạ… ở trong cữ (3 tháng 10 ngày) là không được vào thăm vì sợ vía dữ làm trẻ khóc nhiều, bỏ bú… và phải giải vía cho trẻ.

Tới khi mẹ con chị được nhà ngoại đón về chăm thì cả nhà ngoại không kiêng cữ chụp ảnh gì cả, các cậu dì thấy cháu đáng yêu là đòi bế chụp ảnh, vợ chồng chị cũng chụp con liên tục cả khi con bú, ngủ, tắm, chơi… rồi khoe con trên mạng. Ai cũng vào chúc tụng. Riêng bà nội thì giật mình vì thấy con dâu đưa ảnh cháu đích tôn lên mạng xã hội và... trách móc.

7b-1534847842262796772250.jpg

Ảnh minh họa.

Vợ chồng chị Lê Thị Hà (Hải Phòng) cũng thích chụp ảnh con từ lúc mới ra đời, lật mình, tập lẫy, tập ngồi, tập bò, tập cầm thìa ăn… và lưu giữ trong điện thoại, máy tính ở nhà.

Theo chị, trẻ nhỏ rất đáng yêu, bố mẹ nào cũng muốn chụp ảnh khoe con với mọi người. Nhiều bố mẹ trẻ cũng có sở thích chụp ảnh dễ thương suốt quá trình nuôi dưỡng bé. Nhiều người xem ảnh con người khác lại tiếc rẻ vì kiêng kị mà đã bỏ lỡ nhiều pha mắc cười khi bé được “mụ dạy chu mỏ, nhăn trán, mếu máo, làm xấu, cười, ngủ… rất dễ thương.

Chị Cúc chia sẻ thêm, hầu như các bố mẹ trẻ đều thích chụp ảnh con lớn từng ngày, từng giờ, và chụp ảnh trẻ đang ngủ là thích nhất, lúc đó trẻ ở trong trạng thái thiên thần, đôi môi hồng bé xíu chu lên như đang bú, rồi tập khóc, tập cười, tập mếu trong mơ… bố mẹ nào cũng yêu, cũng là đề tài khai thác vô tận cho bố mẹ và cả các nhiếp ảnh gia.

Còn việc kiêng cữ là theo quan niệm dân gian nên tùy nhà, tùy tập quán vùng miền với tâm lý “có kiêng có lành”. Còn nhìn con “yêu không chịu nổi”, lại có điện thoại chụp ảnh tiện lợi thì “bỏ qua không đành”. Thời hiện đại có những cái kiêng của các cụ không hợp nữa. Có lần chị đi khám thai đã mạnh dạn hỏi bác sĩ “có phải kiêng chụp ảnh trẻ sơ sinh, trẻ ngủ, hay chụp ảnh trẻ tháng cô hồn không - và đã bị bác sĩ mắng cho là có trình độ đại học mà sao lạc hậu thế?”.

7c-15348478422651224971082.jpg

Ảnh minh họa.

Quan niệm về hồn và vía theo dân gian

Theo Nhà nghiên cứu phong thủy Phạm Quang Tuyến, việc kiêng chụp ảnh trẻ sơ sinh, trẻ ngủ, kiêng chụp ảnh tháng cô hồn là mới phát sinh, chứ thế kỷ trước các cụ đã có máy ảnh đâu mà kiêng. Tâm lý chung nhìn thấy trẻ bụ bẫm, xinh xắn ai cũng khen, hoặc bé có khiếm khuyết gì là chê… mà không để ý tới lời khen - chế đó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, tâm lý, thậm chí trạng thái tiêu cực cho các mẹ bầu sau sinh, hay của người nhà.

Theo chuyên gia phong thủy, sở dĩ trong dân gian có việc kiêng chụp hình trẻ nhỏ là e ngại trẻ bị khen quá, hoặc chê quá là "quở quang" trẻ, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ, ảnh hưởng tới tâm sinh lý sản phụ. Vì vậy mới muốn khen trẻ đều phải ý tứ kèm câu “trộm vía” trước.

77e-1534847842295492091871.jpg

Điện thoại tích hợp máy ảnh rất tiện lợi nên rất nhiều bố mẹ trẻ thích chụp lại hình ảnh đáng yêu của con. Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho rằng, lưu giữ hình ảnh con yêu để về sau bố mẹ và con cái có thể nhìn lại một hành trình đẹp đã đi qua là có ý nghĩa, nhưng cần hạn chế để tránh miệng tiếng khen - chê làm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe bà mẹ sau sinh. Còn nếu tin vào việc kiêng kị hồn vía, tháng cô hồn mà không chụp ảnh thì là mê tín. Nếu khoe ảnh con mà không biết hạn chế thì tự tạo mối lo ngại cho con yêu sau này. Đặc biệt tránh khoe ảnh con kèm ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin chi tiết… vì có thể tiềm ẩn những mối nguy cho trẻ khi có kẻ xấu lợi dụng các thông tin này.

Theo Bác sĩ sản khoa Trương An Hạnh - một người say mê nhiếp ảnh chia sẻ, kiêng chụp ảnh trẻ sơ sinh hay không tuỳ quan điểm mỗi người, mỗi nhà, mỗi vùng miền theo quan niệm dân gian. Ở góc độ là bác sĩ và là người yêu ảnh thì bác sĩ rất thích chụp ảnh chứ không kiêng.

Cha mẹ có thể chụp ảnh của trẻ sơ sinh làm kỷ niệm, nhưng nên giữ trong máy tính, điện thoại, không nên khoe quá nhiều để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thông tin. Trẻ em là báu vật của cha mẹ, mà đã là báu vật thì hạn chế khoe.

Ngọc Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022