photo-0-1521018469933773348241.jpg

Cách đây ba năm, anh Sang bắt đầu trồng hoa hồng trong vườn nhà ở huyện Yên Mỹ. Ngày còn nhỏ, anh luôn ao ước được sống trong ngôi nhà đầy hoa hồng như khung cảnh trong truyện cổ tích. Ba năm sau, anh thỏa ước nguyện với khu vườn có gần 20 loại hồng khác nhau.

Anh Sang hiện làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch của huyện. Ông bố trẻ nhận mình là người sống nội tâm, thích làm thơ, đọc sách, diễn kịch, tham gia các hoạt động thể thao, yêu thiên nhiên hoa lá, đặc biệt là hoa hồng.

photo-1-1521018469934513470871.jpg

Anh Sang bắt đầu gây dựng vườn hồng với cây hồng quế được biếu. Tuy nhiên, do bị đứt nhiều rễ cái và vỡ bầu, anh Sang lại chưa có nhiều hiểu biết về hoa nên cây chết không lâu sau đó.

"Tôi buồn và tiếc suốt một thời gian dài. Từ đó, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu, tham gia các nhóm về hoa hồng để học hỏi mọi người, quyết tâm theo đuổi đam mê", anh Sang nói.

photo-2-15210184699351101221888.jpg

Theo anh Sang, trồng hoa hồng quan trọng nhất là giá thể. Giá thể phải sạch, nhiều dinh dưỡng và quan trọng là thoát nước tốt. Có như vậy, rễ cây mới phát triển tốt để lấy dinh dưỡng nuôi cây và tránh được những bệnh sau này cho hoa.

photo-3-1521018469937188895550.jpg

Hồng cổ Sapa là một trong những loại hồng khỏe, sai hoa, ít bệnh, tốc độ sinh trưởng nhanh. Tuy là cây dạng bụi, cây có thể đào tạo thành leo giàn. Hai cây hồng cổ Sapa trước cửa nhà được anh Sang trồng trong những ngày đầu chơi hoa. Khoảng gần hai năm sau, cây phát triển thành hai bụi to. Sau đó, anh Sang cắt tỉa, chỉnh sửa thành giàn hoa hồng như hiện tại.

photo-4-1521018469938345960981.jpg

Ban đầu, anh Sang trồng hồng trong chậu nhưng do hay phải đi công tác, không ai chăm cây giúp nên anh xin phép mẹ phá nền xi măng để đào hố, hạ thổ hoa.

photo-5-1521018469939953299635.jpg

"Lúc đầu là vài cái hố, còn giờ, gần như toàn bộ sân nhà đã bị tôi phá sạch để trồng hoa hồng. Mẹ đồng ý thì tôi đào công khai; nếu không, đợi bà đi vắng, tôi đào trộm. Hàng xóm, họ hàng ai cũng phản đối và bảo tôi hâm dở. Cũng may thành quả bây giờ có chút hoa đẹp nên tôi không bị mẹ mắng chửi cả tháng trời như ngày xưa nữa", anh Sang nhớ lại kỷ niệm vui.

photo-6-1521018469942226891660.jpg

Anh Sang từng bị nhiều người chê điên khi trồng hoa, thay vì rau ăn cho gia đình. Nhưng khi thấy hoa anh trồng ra bông đẹp và tỏa ngát hương thơm, những lời chỉ trích ấy lại được chuyển thành khen ngợi.

photo-7-1521018469953679157196.jpg

Thỉnh thoảng, nhà hàng xóm có trẻ bị ho thường sang nhà anh xin hồng bạch để chữa bệnh. Sau mỗi lứa hoa, anh Sang hay cắt tặng bạn bè, người thân hoặc làm nước hoa hồng hay trà hoa hồng để uống.

photo-8-15210184699542126132687.jpg

Ngoài hoa hồng, anh còn sưu tầm nhiều loại hoa khác như mẫu đơn, mộc hương, hải đường, mai vàng, sống đời hay mười giờ...

photo-9-15210184699551191298465.jpg

"Mỗi lần mở cửa ra trong không gian tràn ngập hoa hồng, tôi cảm giác thư thái, quên hết muộn phiền trong cuộc sống, giảm căng thẳng. Hoa cũng giúp tôi như được sống trong thế giới cổ tích của riêng mình, không phải bon chen nơi cuộc sống xô bồ, phức tạp", anh Sang chia sẻ.

Khoảng sân gạch thân quen luôn in bóng rực rỡ của hoa hồng trong từng chum vại. Khác với những khu vườn hồng được trồng trong chậu sang trọng thì chị Võ Hồng Hạnh lại chọn những gì thân thuộc nhất, gần gũi nhất.

Theo Hà Phương

Ngôi Sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022