Căn nhà của một cặp vợ chồng trẻ sống tại vùng North Liverpool (Anh) mới đây đã bị cảnh sát địa phương phát hiện ra tình trạng sống quá bẩn thỉu , ngập ngụa rác thải, tã lót bẩn, thậm chí còn nồng nặc mùi nước tiểu.

photo-0-1521795864847861854006.jpg
Nồi niêu chưa rửa và rác thải chất đầy khu bếp.
photo-1-1521795864849546458922.jpg

Sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như ngôi nhà này chỉ có 2 vợ chồng, tuy nhiên, hai người này còn có đến 5 đứa con. Những đứa trẻ đang sống trong tình trạng rất tội nghiệp. Đứa nhỏ nhất mới chỉ 2 tuổi, mặc độc chiếc tã lót trên người, còn đứa lớn nhất cũng mới 6 tuổi, cũng chỉ mặc một chiếc quần lót.

photo-2-15217958648511692720586.jpg
Tã lót và bỉm bẩn vứt khắp nơi trong nhà.

Khi cảnh sát đến, họ phát hiện ra căn nhà không khác gì cái... chuồng lợn. Rác thải vương vãi, vứt lung tung khắp nơi, bao bì nilon, thùng các tông, thức ăn dở,... đầy trong phòng khách và bếp, tủ lạnh trống rỗng, nhà bốc mùi hôi thối. Đôi vợ chồng sau đó đã bị bắt giữ.

photo-3-1521795864851126749199.jpg
Nhà vệ sinh cũng ngập rác.

Theo lời của người mẹ trẻ mới 20 tuổi, một trong những đứa con của cô này đang bị tiêu chảy và không thể đi học suốt một tuần vừa qua. Chính vì nguyên nhân này mà cảnh sát đã tìm đến tận nhà.

photo-4-15217958648521109019533.jpg

Sau khi được đưa đi khám, dù trên người những đứa trẻ không hề có thương tích gì, nhưng các bác sĩ phát hiện ra rằng một trong số chúng đang có dấu hiệu chậm phát triển và tự kỉ. Còn theo lời luật sư bào chữa, người mẹ trẻ cũng đang bị trầm cảm nghiêm trọng, còn ông bố thì do quá "choáng" với tình hình nhà cửa nên không biết làm gì (?!)

Tuy vậy, đôi vợ chồng trẻ vẫn bị tòa kết án 8 tháng tù giam nhưng được hoãn lại 1 năm rưỡi và phải hoàn thành 150 giờ lao động công ích cùng với việc thi hành 30 ngày cải tạo.

Theo Du Jin

DM/Khám phá

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022